Già làng Điểu Pêm-'cột mốc sống' nơi phên giậu Tổ quốc

Ở vùng biên giới xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai, già làng Điểu Pêm, sinh năm 1965, ở ấp Thạnh Phú, từ lâu đã trở thành chỗ dựa tinh thần của đồng bào dân tộc S'tiêng. Với uy tín của một 'cây cao bóng cả' trong cộng đồng, ông luôn được bà con tin yêu, kính trọng; mỗi lời nói, việc làm của ông đều có sức lan tỏa, góp phần vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ uy tín và trách nhiệm ấy, già làng Điểu Pêm trở thành cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền, Bộ đội Biên phòng với nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân nơi vùng biên.

Già làng Điểu Pêm cùng cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra, vệ sinh khu vực mốc quốc giới số 68. Ảnh: Thanh Phong

Già làng Điểu Pêm cùng cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra, vệ sinh khu vực mốc quốc giới số 68. Ảnh: Thanh Phong

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp tổ, họp ấp, già làng Điểu Pêm thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và Luật Biên giới quốc gia đến bà con. Với cách nói giản dị, sát thực tế đời sống của đồng bào S’tiêng, ông giúp người dân dễ tiếp thu, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Già làng Điểu Pêm chia sẻ, bà con S’tiêng ở khu vực biên giới tuy đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng ai cũng hiểu đường biên, mốc quốc giới là tài sản thiêng liêng của quốc gia nên phải cùng nhau giữ gìn. Vì vậy, mỗi khi vào mùa mưa, cỏ cây phát triển nhanh, che khuất đường tuần tra và mốc giới, ông lại cùng cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư vận động bà con trong ấp tham gia phát quang, dọn dẹp khu vực đường biên. Việc làm ấy dần trở thành nền nếp, được người dân duy trì thường xuyên như một phần trách nhiệm đối với quê hương, bản làng nơi biên giới. Từ năm 2020 đến nay, già làng Điểu Pêm đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và dân quân địa phương tham gia hơn 20 lượt tuần tra biên giới.

Theo già làng Điểu Pêm, người đi trước phải gương mẫu thì con cháu mới noi theo. Vì thế, mỗi lần tham gia tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới hay tuyên truyền pháp luật cho bà con, ông luôn động viên con cháu trong gia đình và thanh niên trong ấp cùng tham gia. Từ những việc làm cụ thể ấy, lớp trẻ trên địa bàn ngày càng nâng cao nhận thức, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, ấp.

Trong 5 năm qua, khi tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, già làng Điểu Pêm đã kịp thời phát hiện và báo cáo lực lượng chức năng 3 vụ việc liên quan đến xâm nhập trái phép và vi phạm quy chế biên giới. Những thông tin nhanh chóng, chính xác từ ông đã góp phần quan trọng giúp các lực lượng chức năng, đặc biệt là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động bà con không nghe theo lời kẻ xấu, không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu. Nhờ vậy, nhận thức của người dân trong ấp ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Già làng Điểu Pêm cùng cán bộ Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Thanh Phong

Già làng Điểu Pêm cùng cán bộ Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Thanh Phong

Trong phát triển kinh tế, ông cũng là tấm gương để bà con noi theo. Ông đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời vận động bà con cùng làm theo để ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với vùng đất biên cương. Từ những việc làm của mình, già làng Điểu Pêm đã được các cấp, ngành ghi nhận. Ông nhiều lần được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Ở ấp Thạnh Phú và trên địa bàn xã Lộc Thạnh, già làng Điểu Pêm được bà con tin yêu, xem như một “cột mốc sống” nơi biên giới. Từ uy tín và sự bền bỉ trong công tác tuyên truyền, vận động của ông, đồng bào S’tiêng trên địa bàn đã thành lập 5 tổ tự quản đường biên, cột mốc; đồng thời có 125 cá nhân tự nguyện ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Nhận xét về vai trò của già làng Điểu Pêm, Thượng tá Nguyễn Bảy Kha, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết: “Xã Lộc Thạnh có tuyến biên giới dài 40km, trong đó có hơn 20km đường biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư quản lý. Nhiều năm qua, bằng uy tín và tiếng nói của mình, già làng Điểu Pêm luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Già làng là người tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và tiếng nói của đồng bào S’tiêng, luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên phối hợp với cán bộ đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Theo Thượng tá Nguyễn Bảy Kha, những việc làm cụ thể, thiết thực của già làng Điểu Pêm đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới. Từ uy tín của già làng, nhiều chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, quản lý và bảo vệ đường biên, mốc quốc giới được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, đã tạo nền tảng quan trọng góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và sự bình yên trên địa bàn.

Trần Thanh Phong

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gia-lang-dieu-pem-cot-moc-song-noi-phen-giau-to-quoc-post503767.html