'Già làng' tuổi 32 'thắp lửa' trên đỉnh Trà Giáp

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trời bao phủ những cánh rừng quế ngát hương của Trà Giáp, TP Đà Nẵng, cái tên Phạm Xuân Nghĩa (SN 1994), dân tộc Ca Dong đã trở thành một biểu tượng của ý chí tự lực cánh sinh. Mới 32 tuổi, anh Nghĩa đã được bà con xã Trà Giáp tin yêu gọi bằng cái tên trìu mến 'Già làng trẻ'.

Anh Phạm Xuân Nghĩa (ngoài cùng, bên phải) trình diễn cồng chiêng tại lễ hội ở huyện Bắc Trà My (cũ). Ảnh: CV.

Anh Phạm Xuân Nghĩa (ngoài cùng, bên phải) trình diễn cồng chiêng tại lễ hội ở huyện Bắc Trà My (cũ). Ảnh: CV.

Tuổi trẻ tôi luyện trong gian khó

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại vùng cao, tuổi thơ của anh Nghĩa gắn liền với những buổi lên nương phát rẫy, với đôi chân trần lội suối băng rừng.

Sau khi rời ghế nhà trường, với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, anh tham gia vào lực lượng dân quân địa phương. Anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi chỉ mới 19 tuổi. Đây là bước ngoặt lớn, rèn luyện cho anh bản lĩnh của một người đảng viên, luôn đi đầu, nói được làm được.

Năm 2017, anh Nghĩa lập gia đình. Khi ấy, tài sản lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ chỉ là đôi bàn tay trắng và ý chí sắt đá. Cuộc sống ban đầu vô cùng chật vật, gia đình anh thuộc diện hộ khó khăn của xã. Tuy nhiên, thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, anh Nghĩa tự nhủ: “Mình là đảng viên, mình không thoát nghèo được thì làm sao vận động được bà con? Phải cố lên thôi”.

Anh bắt đầu quy hoạch lại quỹ đất của gia đình để thực hiện mô hình “lấy ngắn nuôi dài”. Ban đầu, vợ chồng anh trồng keo lá tràm và quế Trà My, loại cây bản địa có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, cây lâm nghiệp cần nhiều năm mới cho thu hoạch, để có vốn xoay vòng, anh Nghĩa chuyển hướng sang chăn nuôi.

Khởi điểm từ vài con bò giống, anh tích góp dần để nuôi thêm gà và lợn đen bản địa. “Ban đầu vất vả lắm, vừa làm vừa học kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Lợn đồng bào mình thịt thơm, dễ nuôi lại dễ bán, đầu ra ổn định nên tôi quyết tâm mở rộng”, anh Nghĩa tâm sự.

Sau 5 năm kiên trì, trái ngọt đã đến. Hiện nay, trang trại nhỏ của anh có gần 10 con bò, 10 con dê, 40 con lợn đen và đàn gà hơn 100 con. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu hàng trăm triệu đồng, một con số mơ ước đối với đồng bào vùng cao.

Chưa dừng lại ở đó, 3ha quế và keo đang khép tán hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng trong những mùa vụ tới. Với gương sáng của anh, nên dù mới chạm ngưỡng tuổi 32, anh Nghĩa đã được bà con xã Trà Giáp tin yêu gọi bằng cái tên thân thuộc “Già làng trẻ”.

Người “truyền lửa”

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, anh Nghĩa còn là người “truyền lửa” cho thanh niên trong xã. Anh không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, cách chọn giống và tìm thị trường cho bà con. Đặc biệt, để có thêm thu nhập và giúp đỡ xóm giềng, anh còn tự mày mò học nghề thợ nề.

Hình ảnh anh Nghĩa cùng nhóm thanh niên trong làng miệt mài xây dựng những ngôi nhà kiên cố, sửa sang chuồng trại cho bà con đã trở nên quen thuộc tại Trà Giáp. Anh tạo việc làm cho những người trẻ khác, giúp họ có thêm thu nhập ngay tại quê hương mà không phải bươn chải đi làm thuê nơi xứ người. Sự tận tâm ấy khiến bà con nể trọng, xem anh như một điểm tựa tinh thần, một “già làng” thế hệ mới đầy năng động.

Bên cạnh vai trò là một “đầu tàu” kinh tế, anh Nghĩa còn mang trong mình tình yêu cháy bỏng với văn hóa dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều người trẻ không còn mặn mà với tiếng cồng, tiếng chiêng, anh Nghĩa lại âm thầm đi gom nhặt những giá trị cũ.

Anh là một trong những thanh niên nhiệt huyết ở Trà Giáp sử dụng thành thạo và tham gia tích cực vào đội cồng chiêng của xã. Với anh, tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng lòng của tổ tiên, là linh hồn của người Ca Dong. Anh thường xuyên vận động thanh thiếu niên tham gia tập luyện, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ kế cận.

“Kinh tế có khá giả đến đâu mà mất đi bản sắc thì người Ca Dong mình không còn là mình nữa”, câu nói giản dị của anh chính là minh chứng cho cái tâm của một người trẻ đau đáu với nguồn cội.

Giữa đại ngàn, ngọn lửa mà anh Nghĩa thắp lên vẫn đang lan tỏa, sưởi ấm và thúc giục những ước mơ thoát nghèo của bao người dân nơi đây.

Tấn Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/gia-lang-tuoi-32-thap-lua-tren-dinh-tra-giap.html