Giá trị đích thực của cuộc sống

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến 18 giờ ngày 9-8, toàn tỉnh ghi nhận 261 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 94 ca đã được chữa khỏi bệnh. Đây được xem là nỗ lực rất lớn của đội ngũ y, bác sĩ, những người đang ngày đêm 'cắm chốt' dốc sức điều trị cho các bệnh nhân. Đối với những người đã được chữa trị khỏi bệnh về đoàn tụ với gia đình, họ không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành, mộc mạc xuất phát từ trái tim đến đội ngũ y, bác sĩ.

Xin gửi lời cảm ơn thật nhiều đến các y, bác sĩ

Là công nhân cạo mủ cao su, chưa bao giờ anh Trần Văn Nu ở ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú nghĩ một ngày mình lại dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Anh Nu cho biết, đến thời điểm này anh cũng không biết nguồn lây của mình từ đâu. Ngày đầu vào viện, anh có phần lo lắng nhưng được sự động viên, quan tâm chăm sóc kịp thời của bác sĩ, anh đã nhanh chóng ổn định tinh thần.

Anh Nu chia sẻ: Trong quá trình điều trị, tôi được các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú chăm sóc nhiệt tình, chu đáo. Ngoài được lo cơm ăn, nước uống, được thăm khám, điều trị, các y, bác sĩ ở đây còn động viên tôi lạc quan, tuyệt đối không để tinh thần suy sụp. Sau 17 ngày điều trị, tôi được bác sĩ thông báo khỏi bệnh và cho xuất viện. Hiện sức khỏe của tôi ổn định, song vẫn phải cách ly, theo dõi tại nhà 14 ngày nữa. Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn thật nhiều đến các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú.

Nhờ các y, bác sĩ tinh thần tôi lạc quan hơn

Là một trong 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, anh Trần Văn Châu (công nhân cạo mủ cao su) cho biết, tối 22-7, anh được bác sĩ thông báo kết quả dương tính với Covid-19. Anh không quá ngạc nhiên vì có tiếp xúc với trường hợp dương tính trước đó.

Ngày nhập viện, anh Châu khá lo lắng vì biết đây là dịch bệnh nguy hiểm, trong khi nhà ở tận tỉnh Đồng Nai, xa người thân… Song lo lắng cũng mau qua đi, anh được các y, bác sĩ động viên, chia sẻ, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức để chữa trị khỏi bệnh. Với niềm tin ấy, anh yên tâm thực hiện các biện pháp chữa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ, điều dưỡng.

“Trong quá trình điều trị, tôi luôn tự theo dõi sức khỏe, giữ vững tâm lý, yên tâm, đặt niềm tin tuyệt đối vào đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú. Chỉ sau 12 ngày điều trị, ngày 3-8, tôi được các bác sĩ thông báo khỏi bệnh và cho về nhà. Tôi cảm ơn y, bác sĩ rất nhiều. Từ ngày nhập viện đến ngày về, tôi luôn nhận được sự động viên, khích lệ tinh thần rất lớn từ các y, bác sĩ. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với một người trẻ, phải sống xa gia đình như tôi” - anh Châu xúc động nói.

Mong các y, bác sĩ giữ gìn sức khỏe

Dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền tại TP. Hồ Chí Minh, anh Mai Trung Hiếu ở ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành cho biết: Trong quá trình điều trị, tôi sốt nhiều lắm, cơ thể mệt, đau họng ăn không nổi… Nhưng tôi luôn được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc. Các bác sĩ còn tư vấn, động viên tôi ăn, uống thuốc đầy đủ, chăm tập thể dục để mau khỏi bệnh.

“Hiện tôi đã về nhà được 14 ngày, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên vợ vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các y, bác sĩ. Mong các y, bác sĩ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân mau khỏi bệnh” - anh Hiếu nói.

Xem người bệnh như người thân

Nhập viện điều trị ngày 4-7 sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh Tống Duy Tân ở ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành vẫn nhớ như in những ngày được các bác sĩ chăm sóc trong bệnh viện. Anh Tân cho biết, ngày thứ 3 và thứ 4 sau khi nhập viện là giai đoạn khủng khiếp nhất. 2 ngày này anh sốt cao kéo dài, trong người cảm thấy nóng như lửa, bên ngoài lại lạnh, miệng đắng, không muốn ăn... “Thấy tôi mệt, các y, bác sĩ ngoài đến lấy mẫu xét nghiệm, phát thuốc, thường xuyên cho người đo nhiệt độ, hỏi thăm sức khỏe, động viên tôi cố gắng ăn uống đầy đủ, đặc biệt là uống thêm nhiều nước. Trong quá trình điều trị, các y, bác sĩ xem chúng tôi như người nhà, luôn vui vẻ, nhiệt tình. Ngày ra viện còn dặn dò ăn uống bồi bổ, đồng thời yêu cầu thường xuyên theo dõi sức khỏe và tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. Tôi luôn dành sự trân trọng và cảm ơn chân thành tới các y, bác sĩ đã hết lòng chăm sóc, điều trị để chúng tôi được sớm về bên gia đình” - anh Tân cho biết.

Xuân Túc - Phạm Tăng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/125974/gia-tri-dich-thuc-cua-cuoc-song