Giá trị hôn nhân không phụ thuộc ở nhan sắc

Trong chia sẻ trên Facebook cá nhân ngày 10.9, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà - người vào vai bà Vân trong phim 'Mưa đỏ' đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước những bình luận kiểu 'Xinh thế mà cũng bị chồng bỏ, chắc phải có vấn đề'. Theo chị, câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại phơi bày một định kiến trong xã hội: hạnh phúc hôn nhân được đánh đồng với nhan sắc người phụ nữ.

Trang Facebook của diễn viên Đinh Thị Thu Hà

Trang Facebook của diễn viên Đinh Thị Thu Hà

Ngoại hình không quyết định sự bền chặt...

Trong bài viết của mình, nữ diễn viên thẳng thắn: “Một mối tình thất bại không phải là thất bại của tôi, vì tình yêu là chuyện hai phía. Rất có thể vấn đề là ở đối phương mà”.

Cô cũng khẳng định: “Bất cứ lúc nào, chỉ cần có dũng khí để bắt đầu và can đảm để dừng lại là đủ. Vì vậy các bạn không phải lo cho tôi. Tôi thực sự đang sống rất tốt”.

Những lời chia sẻ ấy không chỉ là tâm sự cá nhân, mà còn là lời phản biện mạnh mẽ trước quan niệm sai lệch rằng phụ nữ bị bỏ rơi nghĩa là kém cỏi, hoặc nhan sắc không đủ để giữ chân một cuộc hôn nhân.

Theo Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, vợ chồng có nghĩa vụ “thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau” và “cùng nhau chia sẻ, thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của vợ chồng”. Nếu một trong hai bên không còn tình cảm, không còn mong muốn gắn bó, thì việc chấm dứt hôn nhân là quyền hợp pháp.

Như vậy, ly hôn không phải thất bại hay điều đáng xấu hổ, mà là sự lựa chọn khi tình yêu, sự đồng thuận đã không còn. Không ai có thể bị buộc phải sống trọn đời trong một cuộc hôn nhân chỉ vì hình thức hoặc vì sức ép từ bên ngoài.

Nhiều nghiên cứu xã hội học đã chỉ ra: sự ổn định hôn nhân đến từ niềm tin, sự chia sẻ, đồng cảm và trách nhiệm, chứ không phải từ nhan sắc. Vẻ đẹp có thể thu hút ánh nhìn ban đầu, nhưng không thể thay thế cho tình yêu và sự đồng điệu lâu dài.

Một mối quan hệ tan vỡ không nên bị quy chụp là “có vấn đề” từ phía người phụ nữ, càng không thể đánh đồng với ngoại hình. Khi dư luận buông lời châm biếm kiểu “xinh mà bị chồng bỏ”, vô tình đã biến nạn nhân thành kẻ đáng trách, phủ nhận giá trị cá nhân của họ.

Đinh Thị Thúy Hà (trái) trong phim "Mưa đỏ"

Đinh Thị Thúy Hà (trái) trong phim "Mưa đỏ"

“Can đảm bắt đầu, can đảm dừng lại”

Câu chuyện của nữ diễn viên Mưa đỏ không chỉ là chuyện riêng tư, mà còn là tấm gương phản chiếu những quan điểm chưa chuẩn mực về hôn nhân. Khi tình cảm đã cạn, dũng cảm dừng lại đôi khi còn khó khăn hơn việc tiếp tục. Đó là sự lựa chọn đầy bản lĩnh, chứ không phải thất bại.

Một xã hội văn minh cần nhìn nhận rằng hôn nhân chỉ bền vững khi dựa trên tình yêu và sự đồng thuận. Đánh giá dựa trên ngoại hình chỉ làm trầm trọng thêm những quan niệm sai lệch vốn còn tồn tại. Đẹp hay xấu không quyết định ai xứng đáng với hạnh phúc, mà chính nhân cách, sự tôn trọng và tình yêu thương mới là cội rễ giữ gìn gia đình.

Hãy để mỗi cá nhân được tự do lựa chọn, tự do khởi đầu và cả tự do dừng lại. Đừng biến những lời bình phẩm thành gánh nặng cho phụ nữ. Bởi hạnh phúc là hành trình riêng, và không ai có quyền phán xét thay cho người trong cuộc.

ĐÀO ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/gia-tri-hon-nhan-khong-phu-thuoc-o-nhan-sac-167334.html