...Giã từ năm cũ bâng khuâng

Năm Ất Tỵ 2025 nhuận nên mới tháng Chạp, nhiều cây mai trong vườn nhà đã bung nụ, nở vàng rực rỡ. Mai chẳng vì thời gian kéo dài thêm mà đợi chờ đến tháng Giêng mới khoe sắc thắm. Cũng như lòng người, luôn rộn rã chờ đợi mùa xuân - mùa của những khởi đầu đầy hy vọng…

Mùa xuân là mùa của niềm vui. Những câu chuyện xuân luôn gắn với những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của bao thế hệ. Trong ảnh: Các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Tình ca Bắc Sơn chia sẻ về niềm vui ngày Tết thời thơ ấu. Ảnh: Xuân Phú

Mùa xuân là mùa của niềm vui. Những câu chuyện xuân luôn gắn với những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của bao thế hệ. Trong ảnh: Các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Tình ca Bắc Sơn chia sẻ về niềm vui ngày Tết thời thơ ấu. Ảnh: Xuân Phú

Năm Ất Tỵ 2025 đi qua trong niềm vui và cả những nỗi niềm trăn trở đan xen. Đó là niềm vui của những đột phá mới từ việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hướng đến sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhưng 2025 cũng là năm chứng kiến những mất mát bởi thiên tai cực đoan xảy ra trên diện rộng. Dẫu vậy, vượt lên những bộn bề của tất cả, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng, mỗi người dân đều đã nỗ lực để góp thêm những sắc màu xuân tươi thắm, để bản hòa ca mùa Xuân là những giai điệu tươi vui, là sự ấm áp của những điều trọn vẹn.

Đi qua hơn nửa thế kỷ thanh bình, mỗi một mùa xuân mới là mỗi niềm cảm xúc. Với những người thuộc thế hệ 6X, 7X, nay ở tuổi trung niên, xuân không chỉ là thời khắc giao mùa mà còn là mùa của những chiêm nghiệm, của những ký ức được đánh thức bởi mùi vị Tết xưa. Đó là những ồn ã trong các phiên chợ Tết truyền thống đông đúc người mua kẻ bán. Là tiếng tí tách của bếp lửa hồng đượm nơi chái bếp với nồi bánh tét sôi lục bục. Là đôi tay thành kính khi dọn bàn thờ tổ tiên, nâng niu từng lư hương với men xanh xưa cũ. Là mùi khói thơm thơm của lá khô hòa lẫn vào cơn gió chiều se lạnh của đêm trừ tịch. Là chút nhung nhớ vu vơ khi bất chợt nghe bên nhà hàng xóm vang lên câu hát “Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa. Một chiều Xuân ai đã hẹn hò…” từ chiếc ti vi cũ, như một lời thì thầm, nhắc nhớ.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, khi Tết đang đến rất gần, dường như ai cũng vội vã hơn. Sau những mệt nhoài của một năm bôn ba, người lao động xa xứ lại ngóng đợi đến ngày tạm rời phố phường chật chội, về với quê nhà, đắm chìm trong không khí xuân thân thuộc để hít hà mùi vị Tết, khẽ khàng chạm vào cây mai, khóm cúc, tự tay sên một mẻ mứt gừng, nấu nồi thịt kho hột vịt, trao nhau những lời chúc xuân mộc mạc nhưng đầy ấm áp.

Nơi đó, có cả một tuổi thơ.

Nơi đó, có những ngày rưng rưng nhớ.

Để rồi ai cũng ao ước “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

Theo nhịp thời gian, những đứa trẻ ngày nào rồi cũng lớn lên và điều mang theo bên mình vẫn là hương vị Tết của những ngày thơ bé. Đó là những ngày Tết dẫu không đủ đầy bánh trái, quần áo mới chỉ 1-2 bộ giản dị, nhưng niềm vui thì như kéo dài đến vô tận. Tết không chỉ là dấu mốc của thời gian mà còn là những xúc cảm ngọt ngào neo mãi trong ký ức.

Với nhiều người, hạnh phúc là khi được sống trọn vẹn với những ngày Tết đậm chất truyền thống, nơi niềm vui trong trẻo được đánh thức, nơi có sự háo hức chờ mùa xuân quay lại.

Và có lẽ, đó là lý do của những chuyến trở về… Trở về để tìm lại chính mình của một mùa xuân nào đó đã xa, để chạm vào những yêu thương của ngày tháng cũ. Để biết mình “giàu có” khi có một nơi chốn để tựa vào và một ký ức trong veo để nhớ.

…Giã từ năm cũ bâng khuâng

Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường.

(Thơ Tố Hữu)

Khi một năm cũ khép lại, dẫu buồn hay vui, hài lòng với những kế hoạch đã hoàn thành hay có chút nuối tiếc vì những điều còn dang dở, ai trong chúng ta cũng đều nhắc mình gác lại để hướng về phía trước. Đi qua năm Ất Tỵ đầy thử thách, xuân 2026 chính thức đánh dấu một kỷ nguyên mới của đất nước đang ở độ rực rỡ nhất. Đó là mùa xuân của niềm tin và hy vọng, được mở ra từ sự đồng thuận của lòng người, từ kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một bước ngoặt đã mở ra. Đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển với tầm nhìn dài hạn, mùa xuân càng mang ý nghĩa của sự tin cậy và kỳ vọng. Nhân dân mong đợi những mùa xuân ổn định, bình an và phát triển bền vững, chờ đợi những quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống, mang lại những thành tựu rực rỡ và trở thành điểm tựa để đất nước vươn mình, sẵn sàng cho 2 mục tiêu 100 năm: 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).

…Như một quy luật của thời gian, mùa xuân mới lại đến, mang theo những ánh nắng vàng ấm áp, mang theo những ước mong giản dị: bình an, đủ đầy, lòng người an nhiên hơn và vững niềm tin vào con đường đi lên của đất nước, nơi những chính sách luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Hôm nay, giữa đất trời xuân phơi phới, ta có thể nở một nụ cười, tin rằng sau tất cả, hy vọng vẫn luôn được gieo mầm, nảy nở, như mùa xuân chưa bao giờ trễ hẹn với con người. Như những nhành mai ngoài sân kia, vẫn luôn khoe sắc vàng rực rỡ mỗi độ xuân về…

Nam Phương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202602/gia-tu-nam-cu-bang-khuang-1321501/