Ngắm Hà Nội bình yên ngày 29 Tết!
Hà Nội sáng cuối cùng của năm Ất Tỵ, mọi thứ diễn ra chậm lại, phố phường vắng bóng xe cộ. Dọc các vỉa hè là hàng cờ đỏ sao vàng như làm rực rỡ hơn không khí ngày Tết về.

Sáng cuối cùng của năm Ất Tỵ, đường phố Thủ đô vắng vẻ, bình yên, không còn sự tấp nập thường ngày.

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng rực rỡ.

Hà Nội của sáng 29 Tết không ồn ào, nhưng đầy cảm xúc. Đó là khoảnh khắc giữa cũ và mới, giữa tất bật và bình yên.

Con phố Phan Đình Phùng bình yên, ngập trong ánh nắng dịu dàng.

Một người cao tuổi dạo phố sớm, bồi hồi nhớ lại không khí Tết xưa.

Bình minh cuối năm không chỉ là ánh sáng của một ngày mới - mà là ánh sáng của hy vọng, của đoàn viên, của những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Cờ Tổ quốc rực rỡ được treo tại ngõ Cổng Đục.

Một gia đình du khách người nước ngoài tìm hiểu những sản phẩm được bày bán tại chợ Hoa Hàng Lược.

Nụ cười rạng rỡ đón mùa Xuân về.

Phố phường Hà Nội bình yên, rực màu cờ Tổ quốc.

Một du khách nước ngoài hào hứng khi lựa chọn được cây đào nhỏ để cùng đón Tết cổ truyền của người Việt.

Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bình yên tại bảng tin của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngam-ha-noi-binh-yen-ngay-29-tet-733745.html












