'Giấc mơ' sân khấu kịch cho thiếu nhi

Hơn 10 năm qua, nghệ sĩ Trần Quang Kỳ từng bước gầy dựng sân khấu kịch Cầu Vồng. Với sự kiên trì, bền bỉ, hai năm gần đây, sân khấu dần được biết đến nhiều hơn thông qua chương trình biểu diễn tiểu phẩm ngắn tại các trường học.

Điểm nhấn là việc ra đời các vở kịch dài trong dịp hè 2026 này, kỳ vọng góp thêm loại hình giải trí cho thiếu nhi thành phố.

Buổi diễn vở Cuộc phiêu lưu kỳ thú của sân khấu kịch Cầu Vồng. Ảnh: NGỌC HÀ

Buổi diễn vở Cuộc phiêu lưu kỳ thú của sân khấu kịch Cầu Vồng. Ảnh: NGỌC HÀ

Gian nan gầy dựng

“Vốn làm trong ngành biểu diễn nghệ thuật lâu năm, nhận thấy sân khấu dành cho thiếu nhi ở hai đầu đất nước hoạt động rất mạnh, rất tốt, tôi tự hỏi làm thế nào để Đà Nẵng có được sân khấu như thế?”, nghệ sĩ Trần Quang Kỳ bắt đầu câu chuyện như thế về sân khấu kịch Cầu Vồng do anh khởi xướng từ năm 2014.

Khi ấy, nghệ sĩ Trần Quang Kỳ đang làm Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn tại Nhà hát Trưng Vương thì sân khấu kịch Idecaf Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề về xây dựng sân khấu kịch thiếu nhi tại Đà Nẵng. Nghệ sĩ Quang Kỳ nhận lời ngay dù lúc đó trong tay không có gì.

Sau đó, anh bắt đầu đi vận động một số nghệ sĩ kịch lâu năm, kêu gọi được gần 30 diễn viên không chuyên, hầu hết là sinh viên, cựu sinh viên của các trường chuyên ngành sân khấu hoặc những em có năng khiếu kịch đến từ các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Với khóa đào tạo “cấp tốc” về diễn xuất, đài từ, phân tích tâm lý nhân vật, giải phóng hình thể…; cùng sự hỗ trợ của nghệ sĩ sân khấu kịch Idecaf, các nghệ sĩ, diễn viên cứ thế lao vào tập luyện, hăng say và đầy quyết tâm. Sân khấu kịch Cầu Vồng ra đời.

Với sự nỗ lực không ngừng, sân khấu kịch Cầu Vồng đã từng bước đi vào lòng công chúng, đặc biệt là thiếu nhi Đà Nẵng với các vở diễn Những đứa con của rồng, Thánh Gióng, Giải cứu mặt trăng, Siêu anh hùng đại chiến ma vương...

Tuy nhiên làm sân khấu cho thiếu nhi không hề dễ. Sân khấu cho các em phải đẹp, lung linh, hoành tráng, màu sắc, trang phục lộng lẫy, chưa kể phải sử dụng kỹ thuật trong thực hiện, đạo cụ cảnh trí.

Ví dụ, khi làm ngựa sắt cho vở Thánh Gióng, thì phải đầu tư sao cho ngựa to, chạy được, phun lửa được; trong vở Giải cứu mặt trăng thì cảnh mặt trăng bị đánh cắp phải sử dụng kỷ xảo như điện ảnh…

Riêng nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn phần lớn là cống hiến, tập vở kịch dài 90 phút có khi mất cả tháng trời nhưng chỉ được “bồi dưỡng” xăng đi lại, ăn uống…

Khó khăn hơn nữa là sân khấu không có địa điểm tổ chức biểu diễn cố định. Đến năm 2020, khi tìm được địa điểm biểu diễn ở sân khấu BNF (đường An Nhơn 7, quận Sơn Trà lúc bấy giờ) thì Covid-19 bùng phát, mọi thứ lại tạm dừng.

Kiên trì theo đuổi kịch thiếu nhi

“Tạm dừng không có nghĩa là từ bỏ ước mơ. Tôi vẫn duy trì sân khấu theo cách của mình. Mỗi thành viên của sân khấu Cầu Vồng có công việc, nghề nghiệp riêng nhưng chỉ cần có cơ hội diễn kịch là sắp xếp tham gia. Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, nhiều gương mặt mới đam mê diễn xuất cũng bắt đầu gia nhập”, nghệ sĩ Trần Quang Kỳ tâm sự.

Hai năm gần đây, sân khấu kịch Cầu Vồng được mời biểu diễn tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố với các tiểu phẩm về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tại các trường, sân khấu kịch Cầu Vồng được chào đón nồng nhiệt, các em rất thích thú, bám lấy diễn viên và muốn tiếp tục được xem. Chính điều này là nguồn động viên lớn nhất để nghệ sĩ Trần Quang Kỳ quyết tâm duy trì sân khấu kịch.

Mùa hè 2026, sân khấu kịch Cầu Vồng đánh dấu sự trở lại thông qua dàn dựng và biểu diễn vở kịch dành cho thiếu nhi Cuộc phiêu lưu kỳ thú. Vở kịch do chính nghệ sĩ Trần Quang Kỳ viết kịch bản, diễn viên, đạo diễn Nghinh Lộc (đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) làm đạo diễn ra mắt vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và kéo dài trong suốt mùa hè.

Nghệ sĩ Trần Quang Kỳ cho biết, nội dung vở kịch xoay quanh chuyến phiêu lưu kỳ diệu của những cậu bé khi lọt vào đại dương xanh, đến những khu rừng bí ẩn, gặp những người bạn động vật dễ thương và học cách yêu thiên nhiên bằng chính cảm xúc của mình. Vở kịch được viết bằng ngôn ngữ gần gũi, vui tươi, tạo nên thông điệp dễ nhớ, phù hợp với trẻ thơ. Các đạo cụ, trang phục được các diễn viên tự tay làm, mang màu sắc rất riêng và đầy ấn tượng.

Hơn một tháng qua, các diễn viên đã miệt mài luyện tập, “áo vắt ra nước”, xem sân khấu là nhà. Mục đích duy nhất là cho ra đời một sản phẩm hay, đẹp, chất lượng, phục vụ khán giả nhí Đà Nẵng.

Nghệ sĩ Trần Quang Kỳ vẫn nhớ như in lời một đồng nghiệp chuyên làm sân khấu kịch cho thiếu nhi động viên: “Sân khấu dành cho tuổi thơ thì không cần phải diễn viên ngôi sao này, ngôi sao kia. Với các em nhân vật trong câu chuyện - đó mới là ngôi sao của các em. Ví dụ khi xem vở Lá cờ thêu 6 chữ vàng các em sẽ yêu thích ngay Trần Quốc Toản, hay chuyện cổ tích thì các em thích bà tiên nhân hậu, cô bé quàng khăn đỏ…”.

“Vì thế, tôi tin một tập thể với sự cố gắng hết mình, đam mê, cháy với nghề sẽ mang một màu sắc mới cho sân khấu thiếu nhi Đà Nẵng. Dẫu biết chọn con đường làm sân khấu kịch cho thiếu nhi không hề dễ nhưng tôi làm bằng cả trái tim của một phụ huynh, mong muốn các con sẽ cảm nhận bao điều tốt đẹp xung quanh cuộc sống này. Qua nghệ thuật sân khấu, tôi kỳ vọng góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các em hình thành nhân cách”, nghệ sĩ Trần Quang Kỳ cho hay.

NGỌC HÀ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giac-mo-san-khau-kich-cho-thieu-nhi-3339593.html