Giải Cành cọ Vàng tại Cannes 2025 thuộc về phim của đạo diễn Iran

Bộ phim hành động ly kỳ về sự trả thù 'It was just an accident' của đạo diễn người Iran Jafar Panahi đã giành giải thưởng cao nhất Cành cọ Vàng.

Đạo diễn người Iran Jafar Panahi được xướng tên cho giải thưởng danh giá Cành cọ vàng với bộ phim "It was just an accident". (Nguồn: Cannes)

Đạo diễn người Iran Jafar Panahi được xướng tên cho giải thưởng danh giá Cành cọ vàng với bộ phim "It was just an accident". (Nguồn: Cannes)

Thông tin giải thưởng đã được công bố tại Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 78, khép lại sự kiện điện ảnh danh giá diễn ra từ ngày 13/5 tại thành phố biển miền Nam nước Pháp.

Bộ phim It was just an accident kể về Vahid – người đàn ông bắt cóc kẻ giống hệt cai ngục từng tra tấn anh trong tù – đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. Chủ tịch Ban giám khảo Juliette Binoche nhận xét: “Nghệ thuật có thể chuyển hóa bóng tối thành tha thứ, hy vọng và sự tái sinh”. Đạo diễn Panahi xúc động cảm ơn ê-kíp khi lên nhận giải. Đây là lần đầu ông trở lại Cannes sau hơn 20 năm, kể từ Crimson Gold (2003).

Giải Grand Prix – cao thứ hai sau Cành cọ Vàng – được trao cho Sentimental Value của đạo diễn Joachim Trier.

Giải thưởng của Ban Giám khảo được chia đều cho hai tác phẩm: Sound of Falling (đạo diễn Mascha Schilinski, Đức) và Sirat (đạo diễn Oliver Laxe, người Pháp gốc Tây Ban Nha), kể về hành trình của hai cha con trong sa mạc Maroc.

The Secret Agent (Brazil) thắng lớn với hai giải: Nam diễn viên chính xuất sắc cho Wagner Moura và Đạo diễn xuất sắc cho Kleber Mendonca Filho. Trên sân khấu, đạo diễn hô vang: “Tôi đã uống Champagne!”, sau khi ăn mừng cùng Moura – người từng nổi tiếng với series Narcos. Moura vượt qua các tên tuổi như Josh O’Connor, Joaquin Phoenix (Eddington) và Benicio Del Toro (The Phoenician Scheme).

Nadia Melliti (Pháp) giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong La Petite Dernìere – câu chuyện về hành trình khám phá bản sắc và giới tính của một cô gái gốc Algeria tại Paris.

Hai anh em Dardenne (Bỉ) – từng hai lần đoạt Cành cọ Vàng – nhận giải Kịch bản xuất sắc với Young Mothers.

Ban tổ chức cũng trao:

Giải đặc biệt cho Resurrection của đạo diễn Trung Quốc Tất Cống (Bi Gan)

Tay máy Vàng (Camera d’Or) cho The President’s Cake (Hasan Hadi, người Iraq)

Đề cử đặc biệt cho My Father’s Shadow (Akinola Daviesm, người Anh gốc Nigeria)

Phim ngắn xuất sắc nhất cho I’m Glad You’re Dead Now của Tawfeek Barhom – đạo diễn mang ba dòng máu Palestine, Hy Lạp, Pháp.

Liên hoan năm nay quy tụ 22 phim tranh giải, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Richard Linklater, Wes Anderson và Ari Aster. Cannes 2025 không chỉ là nơi tôn vinh điện ảnh, mà còn là hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, phản ánh những chuyển động mới của điện ảnh đương đại.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giai-canh-co-vang-tai-cannes-2025-thuoc-ve-phim-cua-dao-dien-iran-315409.html