Giải cứu bé gái 4 tuổi ở Australia sau gần 3 tuần biến mất bí ẩn

Một cô bé 4 tuổi đã được cứu trong tình trạng 'vẫn còn sống và khỏe mạnh' ngày 2/11, gần 3 tuần sau khi được cho là đã bị bắt cóc khỏi lều cắm trại tại bờ biển xa xôi ở phía tây Australia.

Cảnh sát đã tìm thấy bé Cleo Smith trong một ngôi nhà ở thị trấn Carnarvon và một người đàn ông đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào sáng sớm, Phó ủy viên cơ quan Cảnh sát Tây Australia – ông Blanch cho biết.

Bé Cleo Smith, 4 tuổi. Ảnh: AFP

Bé Cleo Smith, 4 tuổi. Ảnh: AFP

Ngày 16/10, cô bé này đã biến mất cùng với túi ngủ của mình tại lều của gia đình ở Blowholes Campground, một địa điểm cách nhà của họ ở Carnarvon 75 km về phía bắc - một thị trấn với khoảng 5.000 dân sinh sống.

"Cleo còn sống và khỏe mạnh", ông Blanch cho hay. Cô bé sau đó đã đoàn tụ cùng gia đình.

Hiện chưa rõ liệu phần thưởng 1 triệu AUD được đưa ra 5 ngày sau khi Cleo biến mất có giúp cung cấp thông tin để cảnh sát tìm được cô bé hay không.

Cleo biến mất trong khoảng thời gian từ 1h30 - 6h sáng ngày thứ hai của chuyến cắm trại với bố mẹ và em gái Isla. Những đứa trẻ ở lều riêng, tách biệt với cha mẹ chúng.

Cảnh sát nghi ngờ bé Cleo bị bắt cóc vì một khóa kéo trên ở cửa lều đã được kéo lên độ cao mà bé không thể với tới. Các nhà khoa học pháp y cũng đã kiểm tra bên ngoài ngôi nhà của gia đình để tìm bằng chứng kẻ bắt cóc đã theo dõi Cleo và cố gắng đột nhập.

Sự biến mất của Cleo đã gây xôn xao dư luận ở Australia. Thủ tướng Scott Morrison sau đó đã cảm ơn cảnh sát vì đã tìm thấy Cleo và hỗ trợ gia đình cô bé.

"Thật là một tin tức tuyệt vời và nhẹ nhõm. Cleo Smith đã được tìm thấy và trở về nhà bình an vô sự. Lời cầu nguyện của chúng ta đã được hồi đáp. Xin gửi lời cảm ơn tới nhiều cảnh sát tham gia tìm kiếm Cleo và hỗ trợ gia đình cô bé", ông Morrison viết trên Twitter./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: National News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giai-cuu-be-gai-4-tuoi-o-australia-sau-khi-bien-mat-bi-an-khoi-leu-cam-trai-902423.vov