Giai điệu của phố
Tối cuối tuần ở phố biển Tuy Hòa, tháp Nghinh Phong bừng sáng không chỉ bởi ánh đèn LED rực rỡ mà còn bởi... ánh sáng của âm nhạc. Trong khuôn khổ chương trình Âm nhạc đường phố tổ chức vào tối chủ nhật hằng tuần, khoảng sân rộng trước tháp trở thành một sân khấu mở giữa trời đêm, nơi những giai điệu ngân vang, dịu dàng níu bước chân người...

Chương trình Âm nhạc đường phố diễn ra vào tối chủ nhật hằng tuần tại quảng trường Tháp Nghinh Phong, TP Tuy Hòa. Ảnh: NGỌC DUNG
Nơi cảm xúc thăng hoa
Khi ban nhạc Grafting Band vừa kết thúc bản mashup các ca khúc về tình yêu và tuổi trẻ, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Nhiều người dân phố biển Tuy Hòa và du khách hòa mình vào giai điệu của bài hát lồng với gió biển. Những ca khúc sôi động, đầy hứng khởi làm rộn rã cả tuyến phố, quảng trường. Nhóm thanh niên lắc lư, gật gù theo nhịp trống, hòa mình vào không gian đầy mê hoặc. Đám trẻ con cười tít mắt, nhún nhảy không ngừng, hồn nhiên trong từng điệu nhạc. Còn các cô gái trẻ thì mắt xanh mơ màng giữa những tiếng đàn guitar bập bùng. “Em không ngờ ở đây có chương trình âm nhạc như thế này, rất gần gũi, sống động và cảm xúc”, bạn Nguyễn Lan Anh đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ sau khi cùng nhóm bạn thân ngân nga ca khúc Chờ người nơi ấy của nhạc sĩ Huy Tuấn.
Giữa không gian âm nhạc đầy hứng khởi ấy, mọi rào cản dường như tan biến, xóa nhòa khoảng cách. Người bán hàng rong tạm dừng bước chân, bác tài xế tấp xe vào vỉa hè, ngồi yên lặng lắng nghe bản nhạc bolero ngọt ngào. Tất cả cùng nhau hòa thành một “khán phòng không tường vách”, nơi những giai điệu miên man chảy tràn qua phố, thấm vào lòng người. Trong những khoảnh khắc đó, âm nhạc còn là cầu nối đưa con người trở về với ký ức. Tôi nhìn thấy ánh mắt da diết, nhớ nhung của cô gái khi thả hồn mình vào những ca từ của bài hát Thời hoa đỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng: Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/ Bước lặng trên con đường vắng năm nao/ Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào/ Mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào/ Anh mải mê về một màu mây xa/ Cánh buồm bay về một thời đã qua/ Em thầm hát một câu thơ cũ/ Về một thời thiếu nữ say mê… (lời thơ Thanh Tùng). Giai điệu, ca từ cứ thế cuốn lấy cô vào một miền ký ức xa xăm lãng đãng, mộng mơ của tuổi trẻ, nơi những rung động đầu đời và mối tình thơ dại như sống lại đầy vương vấn với những tiếc nuối khôn nguôi về một thời hoa đỏ diệu kỳ.

Đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem chương trình Âm nhạc đường phố tại quảng trường Tháp Nghinh Phong. Ảnh: LÊ HIỀN
Gắn kết cộng đồng
Âm nhạc đường phố không chỉ đơn thuần là những buổi biểu diễn mà là một không gian mở nơi mọi người giao lưu, kết nối và chia sẻ những cảm xúc chân thật. Không bị giới hạn bởi những vách ngăn của phòng trà sang trọng hay đại nhạc hội xa hoa, âm nhạc đường phố tìm về với những không gian gần gũi, thân thiện tại các góc phố. Chính tại đó, những giai điệu kết nối người với người, khơi gợi ký ức và gắn kết mọi người với nhau bằng một sợi dây cảm xúc vô hình.
Đã không ít lần, nghệ sĩ và khán giả hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc về tình yêu, cuộc sống và quê hương, để rồi cùng nhau thả hồn vào miền ký ức xa xăm, tươi đẹp. Từ những bản tình ca xưa cũ đến những giai điệu hiện đại, chương trình âm nhạc đường phố như một dòng chảy liên tục giữa ký ức và hiện tại. Ở đó, mỗi người như tìm thấy chính mình trong từng âm thanh vang vọng giữa lòng phố.
Mỗi tối cuối tuần, Trần Ngọc Mai - cô sinh viên năm tư Trường đại học Xây dựng Miền Trung thường đến quảng trường Tháp Nghinh Phong để thưởng thức âm nhạc đường phố. Mai chia sẻ rằng đây là một hình thức giải trí lành mạnh và gần gũi, nơi cô tìm thấy sự bình yên và kết nối. “Tại đây, em cũng quen được một số người bạn có chung sở thích thưởng thức âm nhạc như thế này”, Mai nói và cho biết âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn là nguồn cảm hứng giúp cuộc sống của mọi người trở nên thi vị và tươi đẹp hơn rất nhiều.
Anh Vũ Phi Cảng, một nhạc công kỳ cựu của Grafting Band, nói về trải nghiệm biểu diễn trong chương trình Âm nhạc đường phố: “Tôi cảm thấy mình gần hơn với khán giả và điều đó thật sự thú vị. Chúng tôi dễ dàng chia sẻ cảm xúc về tình yêu âm nhạc, đồng thời tương tác cùng mọi người một cách tự nhiên và gần gũi hơn rất nhiều. Với tôi, sự hào hứng lắng nghe của khán giả giữa không gian phố biển lộng gió, mỗi buổi biểu diễn đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ".
Còn anh Phan Hoài Sơn, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ cảm nhận khi cùng gia đình xem ban nhạc Sky Band biểu diễn dưới chân tháp Nghinh Phong: “Chương trình không rình rang, hào nhoáng, nhưng đủ để thấy người Phú Yên yêu âm nhạc và biết chia sẻ điều đó với du khách. Không gian ở đây thật gần gũi, giản dị, sống động, dễ thương và tràn đầy xúc cảm”.
Sản phẩm du lịch xứ hoa vàng cỏ xanh
Có thể nhiều du khách tìm đến Phú Yên vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với biển xanh, cát trắng trải dài..., nhưng khi rời đi, điều đọng lại trong ký ức họ có lẽ không chỉ là cảnh sắc tươi đẹp mà còn là những đêm khó quên trước tháp Nghinh Phong. Giữa không gian phố biển lộng gió và bầu trời đầy sao, họ đã lắng nghe ai đó hát, lắng nghe tiếng đàn và để những giai điệu ngân nga ấy chạm vào trái tim. Những đêm như thế, âm nhạc đường phố không chỉ là một loại hình nghệ thuật đơn thuần, mà đã trở thành một sợi dây cảm xúc vô hình, tạo nên những kỷ niệm khó phai về một Phú Yên thân thiện và sâu lắng.
Theo ông Lê Trung Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh (Sở VHTT&DL), âm nhạc đường phố không chỉ là sân chơi đầy hứng khởi cho giới trẻ yêu nghệ thuật, mà còn là cầu nối để du khách cảm nhận về đời sống tinh thần của người dân Phú Yên. “Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình quảng bá du lịch của tỉnh”, ông Hiền khẳng định.
Khi chương trình khép lại, những nhạc cụ được thu gọn, phố trở về nhịp thường nhật. Nhưng tiếng nhạc và cả những xúc cảm vừa được đánh thức vẫn ở lại. Có thể ai đó không nhớ tên người hát, không nhớ tên ban nhạc nhưng họ sẽ nhớ “đêm ấy ở Nghinh Phong”, nơi giai điệu phố ngân lên dịu dàng như một lời thì thầm về một Tuy Hòa nhớ, Tuy Hòa thương đầy lưu luyến trong lòng.
Thực tế chương trình Âm nhạc đường phố đã được Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh kiên trì duy trì qua nhiều năm, từng bước khẳng định vị thế và trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của xứ hoa vàng cỏ xanh. Khởi điểm hoạt động này chủ yếu tổ chức vào các dịp lễ đặc biệt. Thế nhưng, nhờ những hiệu ứng tích cực lan tỏa, đến nay âm nhạc đường phố đã trở thành hoạt động thường xuyên “chiêu đãi” công chúng vào mỗi dịp cuối tuần. Đặc biệt, với chủ đề “Phú Yên Let's go - Đi Phú Yên đi”, chương trình đang hưởng ứng chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và hấp dẫn cho cả người dân địa phương lẫn du khách.
Để mang đến những buổi trình diễn chất lượng, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh đã nỗ lực xây dựng chương trình nghệ thuật đa sắc màu, pha trộn giữa những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Phú Yên và hơi thở hiện đại. Khán giả khi đến đây sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn sôi động của các ban nhạc trẻ trong tỉnh đã từng đoạt giải cao tại các hội thi âm nhạc như Old Man, Grafting Band, Senior, Sơn Hòa, Sky Band… Hơn thế nữa, sân khấu mở này còn là nơi khán giả giao lưu, thể hiện khả năng ca hát của mình.
Ông Hiền cho biết thêm, để tiếp tục lan tỏa tinh thần này, chương trình Âm nhạc đường phố sẽ được duy trì đều đặn vào tối chủ nhật hằng tuần tại quảng trường Tháp Nghinh Phong. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách trong, ngoài nước, mà còn là kênh quảng bá hữu hiệu, khắc họa hình ảnh Phú Yên là một điểm đến hấp dẫn, thân thiện và mến khách trong du khách bốn phương.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/phong-su-ky-su/202506/giai-dieu-cua-pho-aec1483/