Giai điệu thắp lên niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm vì dân
Theo dõi Chương trình nghệ thuật 'Vinh quang Quốc hội Việt Nam' được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026), tôi thực sự xúc động và tự hào về chặng đường vẻ vang của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, biểu tượng của ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chương trình không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đặc sắc, mà còn là một hành trình lắng đọng, giúp mỗi đại biểu Quốc hội nhìn lại truyền thống, trân trọng hơn những giá trị thiêng liêng mà Quốc hội Việt Nam đã vun đắp suốt tám thập kỷ qua.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan. Ảnh: NVCC
Với tôi, niềm tự hào ấy càng sâu sắc hơn khi bản thân là đại biểu Quốc hội của tỉnh Tuyên Quang - mảnh đất vinh dự được Bác Hồ và Trung ương Đảng lựa chọn làm Thủ đô kháng chiến. Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này, ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội Việt Nam, đã được triệu tập tại đình Tân Trào.
Hơn 60 đại biểu đại diện cho các giới, các dân tộc, tôn giáo trong cả nước đã hội tụ về đây để nói lên tiếng nói của mình, quyết định tương lai của đất nước và cũng là hình thức tập dượt chuẩn bị cho sự ra đời Quốc hội trong những năm tháng tiếp theo. Chính vì vậy, Tuyên Quang được xem là cái nôi, là điểm khởi đầu của Quốc hội Việt Nam, là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần dân chủ, đoàn kết và khát vọng độc lập của dân tộc.

Ông Hoàng Ngọc, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ ký ức về Quốc dân Đại hội Tân Trào trong phóng sự phát tại chương trình "Vinh quang Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Phạm Thắng
Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi được nhân dân tin tưởng giao phó, tôi càng ý thức sâu sắc hơn trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chính từ niềm tự hào và trách nhiệm ấy, khi thưởng thức Chương trình nghệ thuật chính luận “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”, tôi càng thêm xúc động và thấm thía giá trị lịch sử, vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm qua.
Mỗi tiết mục trong chương trình được lồng ghép khéo léo tái hiện dòng chảy lịch sử của Quốc hội, khiến người xem như được sống lại những dấu mốc quan trọng của Quốc hội, trong không gian trang trọng mà gần gũi, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện. Các ca khúc mang đậm hơi thở lịch sử, thấm đẫm tinh thần nhân văn, giúp tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm và niềm tin Bác Hồ gửi gắm nơi Quốc hội và các đại biểu nhân dân.

Ca sĩ Viết Danh và nhóm múa trình diễn ca khúc "Khát vọng Diên Hồng". Ảnh: Phạm Thắng
Mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh như một lời nhắc nhở những người đại biểu của dân phải luôn giữ vững bản lĩnh, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, làm tròn sứ mệnh “người đầy tớ trung thành của dân”.
“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” không chỉ ca ngợi lịch sử, mà còn là lời tri ân, là nguồn cảm hứng lớn lao thôi thúc mỗi đại biểu hôm nay tiếp bước các thế hệ đi trước, tiếp tục xây dựng Quốc hội Việt Nam ngày càng đổi mới, chuyên nghiệp, gần dân và vì dân, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.
Tôi tin rằng, với truyền thống bắt nguồn từ mảnh đất Tân Trào anh hùng, Quốc hội Việt Nam sẽ mãi tỏa sáng, đồng hành cùng dân tộc trên con đường phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Trọng Hiếu ghi













