Thúc giục tinh thần trách nhiệm xây dựng đất nước hùng cường
Ở tuổi ngoài 70, NSND Quang Thọ chia sẻ, tham gia chương trình 'Vinh quang Quốc hội Việt Nam', ông như được sống trong không khí sục sôi của lịch sử, hát vang ca khúc được viết bằng xương, bằng máu để đổi lấy nền hòa bình, độc lập dân tộc.
Với sự nghiệp trải dài hơn nửa thế kỷ, hình ảnh NSND Quang Thọ trên các sân khấu lớn không còn xa lạ với khán giả. Được mệnh danh là “giọng ca của lịch sử”, ông đã hát rất nhiều ca khúc cách mạng trong các chương trình nghệ thuật kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước.
Khi tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Vinh quang Quốc hội Việt Nam, NSND Quang Thọ không giấu được niềm xúc động. Bởi lần biểu diễn này gắn với mốc thời gian đặc biệt, đánh dấu hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

NSND Quang Thọ chia sẻ, ông tham gia chương trình "Vinh quang Quốc hội Việt Nam" với niềm tự hào không chỉ đến từ vai trò nghệ sĩ mà còn là trách nhiệm và tình cảm của một công dân, một cử tri. Ảnh: Phạm Thắng
“Niềm tự hào đó không chỉ đến từ vai trò của một nghệ sĩ. Với tôi, đó còn là trách nhiệm và tình cảm của một công dân, một cử tri. Tôi đã tham gia bỏ phiếu trong nhiều cuộc bầu cử Quốc hội và luôn có một niềm tin tưởng vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”, NSND Quang Thọ chia sẻ.
Niềm tin tưởng dành cho Quốc hội, các đại biểu của nhân dân chính là mạch ngầm cảm xúc để NSND Quang Thọ truyền tải trong các ca khúc cách mạng, như một cách kể lại câu chuyện lịch sử.
Trong chương trình Vinh quang Quốc hội Việt Nam, NSND Quang Thọ cùng học trò - NSƯT Đăng Dương thể hiện liên khúc gồm hai ca khúc kinh điển: Nam Bộ kháng chiến và Bão nổi lên rồi. Qua đó, tái hiện giai đoạn sục sôi nhất của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Nam Bộ kháng chiến được nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn viết năm 1946 trong những ngày đầu Nam Bộ đứng lên kháng chiến chống Pháp. Ca khúc như một lời thề sông núi, một bản hiệu triệu sục sôi, thể hiện ý chí “thà chết tự do còn hơn sống nô lệ” của quân dân miền Nam.
Bão nổi lên rồi được nhạc sĩ Trọng Bằng sáng tác năm 1959, lấy cảm hứng trực tiếp từ phong trào Đồng khởi ở Bến Tre. “Bão” ở đây chính là cơn bão cách mạng của nhân dân miền Nam, phá tan ách kìm kẹp, tiến tới giải phóng.
“Đây là hai trong những ca khúc rất hay, rất nổi tiếng, được sáng tác từ cách đây lâu rồi nhưng những thế hệ sau này vẫn còn cất lên trong nhiều chương trình âm nhạc. Từng lời ca, nốt nhạc đều được viết bằng xương, bằng máu của những người đã đi trước để thống nhất đất nước, mang tới hòa bình, độc lập dân tộc hôm nay. Hành trình 80 năm vinh quang của Quốc hội hôm nay theo tôi không nằm ngoài những giá trị ấy”, NSND Quang Thọ nhìn nhận.

NSND Quang Thọ cùng học trò - NSƯT Đăng Dương thể hiện liên khúc "Nam Bộ kháng chiến" và "Bão nổi lên rồi" trong chương trình nghệ thuật "Vinh quang Quốc hội Việt Nam"
Đứng trên sân khấu hiện đại của Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, cất lên những giai điệu bi hùng một thời trong chương trình nghệ thuật đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, với NSND Quang Thọ không phải là một sự hoài niệm. Đó là một hành động tri ân, lời nhắc nhở về cái giá của hòa bình, độc lập.
Khi được hỏi về vai trò của nghệ sĩ trong việc cống hiến cho đất nước, bên cạnh trách nhiệm của một cử tri, NSND Quang Thọ một lần nữa khẳng định sứ mệnh của nghệ thuật. Ông cho rằng, mỗi người đều có đóng góp riêng để xây dựng đất nước giàu mạnh. Và với nghệ sĩ, hành trang đó chính là nghệ thuật.
“Cống hiến cho đất nước là sứ mệnh, là trách nhiệm mà mỗi người sẽ có cách riêng. Với nghệ sĩ chúng tôi, đó là mang lại lời ca, tiếng hát để nhắc nhớ, thúc giục tinh thần trách nhiệm cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường”, NSND Quang Thọ nói.














