Giai điệu vươn xa từ lớp piano của thầy giáo làng nơi biên giới

Giữa miền biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), lớp nhạc Melody do anh Hồ Trúc Trường (công tác tại Công ty TNHH một thành viên 75, Binh đoàn 15) đứng lớp, nằm khiêm tốn trên con đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Ty. Không có phòng cách âm, không đàn piano cơ cao cấp, lớp học chỉ rộng chưa đầy 20 m² với một cây đàn cũ kỹ và vài chiếc đàn điện đơn sơ. Nhưng chính nơi tưởng chừng đơn sơ ấy lại đang ươm mầm cho những ước mơ âm nhạc bay xa.

Lớp học được mở ra với mong muốn tạo cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho học sinh nơi biên giới, nơi mà cả huyện có đến hơn 21.000 học sinh nhưng chỉ một nhóm nhỏ từng biết đến piano – bộ môn vốn gắn liền với thành thị và điều kiện kinh tế khá giả. Ban đầu chỉ có 3 - 4 học viên, nhưng với tình yêu âm nhạc lan tỏa từ người thầy tận tâm, lớp dần thu hút hơn 30 em nhỏ. Nhiều em đã có thể biểu diễn những bản nhạc cổ điển, tự tin đứng trên sân khấu.

“Ban đầu, tôi mong muốn mở lớp dạy nhạc vì thương học trò vùng biên quá thiệt thòi. Cả huyện có hơn 21.000 học sinh nhưng chỉ có vài chục em được tiếp cận với âm nhạc. Không ai nghĩ các em ở đây sẽ học được piano, bộ môn vốn gắn với hình ảnh thị thành và chi phí đắt đỏ. Các em học rất nhanh, say mê và dần tỏa sáng trên những sân khấu lớn, nhỏ”- anh Trường chia sẻ.

Bước ngoặt lớn đến khi 9 học viên của lớp học Melody mạnh dạn đăng ký tham gia Festival Piano Talent toàn quốc 2025 – một trong những sân chơi âm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng ngàn thí sinh trên cả nước. Từ tháng 9/2024, các em bắt đầu luyện tập để nộp bài dự thi online vào đầu năm 2025. Trong hơn 5.000 hồ sơ, lớp nhạc Melody đã có 4 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào cuối tháng 3/2025.

Tại sân khấu lớn giữa lòng Thủ đô, những giai điệu vang lên từ đôi tay bé nhỏ của học trò vùng biên đã khiến khán giả bất ngờ và xúc động. Không ai ngờ, phía sau tiếng đàn trong trẻo ấy là cả một hành trình vượt khó, là những buổi học chen chúc trong phòng nhỏ, là tinh thần bền bỉ vượt lên hoàn cảnh để theo đuổi giấc mơ.

Cả bốn em đều giành huy chương Đồng là kết quả vượt ngoài mong đợi và là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Chuyến đi không chỉ đánh dấu lần đầu tiên các em chạm ngõ một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, mà còn mở ra hành trình mới – hành trình chạm tới những chân trời xa hơn với niềm tin được gieo từ mảnh đất biên giới.

Em Trương Bùi Phương Nhi (lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty) chia sẻ: “Tụi em vui lắm. Đây là lần đầu em tranh tài tại một cuộc thi lớn về âm nhạc và có giải. Em sẽ cố gắng luyện tập để có thể đàn giỏi hơn nữa, tiếp tục tham gia cuộc thi năm sau cũng như các cuộc thi khác”.

Thành công ấy còn trở nên trọn vẹn khi Ban tổ chức quyết định trao tặng lớp học một cây đàn piano cơ trị giá 30 triệu đồng – món quà vô giá với lớp học nhỏ đang thiếu thốn trăm bề. Đây không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp Melody tiếp tục sứ mệnh lan tỏa âm nhạc đến trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Sau Festival, lớp học ở thị trấn Chư Ty lại tiếp tục vang tiếng đàn mỗi chiều. Với sự thay đổi rõ rệt từ các em, từ sự tự tin, năng động đến tinh thần kỷ luật và đam mê, lớp học nhỏ đang từng ngày chứng minh rằng, âm nhạc không có ranh giới. Từ nơi biên viễn, những giai điệu đang lặng lẽ vươn xa, như mầm xanh bật lên từ đất đỏ, mạnh mẽ, kiên cường và đầy hy vọng.

Thực hiện Duy Tín

Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/giai-dieu-vuon-xa-tu-lop-piano-cua-thay-giao-lang-noi-bien-gioi-14935.media