Giải mã kỳ án 24 năm: Tìm thấy thi thể hai mẹ con mất tích sau lời thú tội trên giường bệnh của hung thủ
Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi trong vô vọng, bí ẩn về vụ sát hại hai mẹ con đã được phơi bày ngay trước giờ phút hung thủ trút hơi thở cuối cùng.
Larry Webb, 82 tuổi, đã đưa ra lời thú tội về tội ác của mình khi đang nằm trên giường bệnh, khép lại hành trình tìm kiếm công lý kéo dài 24 năm.
Tờ Người đưa tin dẫn thông tin về vụ án cho hay, vào tháng 8/2000, ông đã bắn chết Susan Carter (41 tuổi) và con gái của bà Natasha "Alex" Carter (10 tuổi), sau đó chôn xác họ trong một ngôi mộ nông trong rừng gần nhà.
Mãi đến hôm 22/4/2024, tức 24 năm sau, thi thể của hai mẹ con mới được phát hiện tại khu nhà ở Tây Virginia của Larry Webb.
Khoảng 6 giờ sau đó, hung thủ qua đời tại Khu liên hợp cải huấn Mount Olive, Quận Fayette. Cảnh sát nói đây là "một cái kết có phần thi vị".

Natasha “Alex” Carter (10 tuổi) và Susan Carter bị Larry Webb bắn tử vong vì tranh chấp tiền bạc năm 2000.
Thời điểm xảy ra án mạng, Webb đang sống cùng mẹ con bà Susan. Khi Webb bị mất tiền, ông ta cho rằng bà Susan đã lấy cắp nên đôi bên xảy ra tranh cãi. Cuối cùng, Webb đã dùng súng bắn người tình tử vong. Sau khi bắn Susan, Webb "biết mình đã hủy hoại bản thân mãi mãi". Cuối cùng, ông bắn cả Alex để diệt khẩu.
"Sau khi sát hại 2 người, ông ta đã giấu xác họ dưới hầm nhà. Tại đây, ông ta đã khóc đến mất ngủ vào đêm đó. Trong 2 đêm tiếp theo, ông ta đào một ngôi mộ nông trong rừng, trên khu đất của mình", luật sư Hatfield cho biết.
Công cuộc tìm kiếm công lý chỉ thực sự có chuyển biến sau khi FBI mở lại điều tra vụ án vào năm 2021. Đến tháng 10 năm 2023, Webb chính thức bị truy tố về cái chết của bé Alex.
Trước đó, trong quá trình khám xét nhà nghi phạm, các điều tra viên đã tìm thấy một viên đạn găm vào tường phòng ngủ của cô bé. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó đã khẳng định vết máu trên đó thuộc về nạn nhân 10 tuổi.
Webb đã thú nhận toàn bộ tội ác trước khi nhắm mắt vào tuần đầu tháng 4 năm 2024. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả điều tra, cha ruột của bé Alex đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhà điều tra vì đã nỗ lực hết mình để khép lại vụ án.
Ông chia sẻ rằng dù đây là một ngày buồn, nhưng cũng là ngày ông cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng đã có thể đưa con gái mình về nhà.

Larry Webb nhận tội khi hấp hối trên giường bệnh.











