Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Phương Anh với khát vọng chinh phục dòng nhạc thính phòng
Sau khi xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, cô ca sĩ 21 tuổi Nguyễn Phương Anh đã trở thành gương mặt mang đến nhiều triển vọng cho dòng nhạc thính phòng Việt Nam.

Nguyễn Phương Anh vừa xuất sắc giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.
Trong đêm chung kết, trước Hội đồng giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sĩ Nhân dân Quang Vinh, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam..., Nguyễn Phương Anh đã có lựa chọn táo bạo khi trình diễn hai tác phẩm thính phòng đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực, khả năng xử lý quãng cao phức tạp là: “Bốn mùa yêu thương” (Trần Mạnh Hùng) và “Giấc mơ hồi hương” (Vũ Thành).
Phần trình diễn trọn vẹn cảm xúc, thể hiện kỹ thuật điêu luyện và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp của giọng ca sinh năm 2004 đã chinh phục được Hội đồng giám khảo và mang về cho Nguyễn Phương Anh “trái ngọt” xứng đáng.
Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 chính là cột mốc mới trong hành trình theo đuổi âm nhạc thính phòng của Nguyễn Phương Anh. Trước đó, cô sinh viên đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từng giành khá nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá trong nước và quốc tế ở dòng nhạc thính phòng, trong đó có giải Nhất cuộc thi thanh nhạc tại Trung Quốc diễn ra đầu năm 2024, giải Nhì cuộc thi thanh nhạc diễn ra tại Nhật Bản.
Việc liên tục thử sức và chứng minh bản thân tại các “sân chơi” nghệ thuật cũng chính là cách để cô trui rèn bản lĩnh sân khấu cũng như khả năng “thực chiến” trên con đường phát triển sự nghiệp, góp phần rèn luyện nên một Nguyễn Phương Anh tỏa sáng trên sân khấu Tiếng hát Hà Nội 2025 với tài năng và dấu ấn riêng.

Phần trình diễn trọn vẹn cảm xúc, thể hiện kỹ thuật điêu luyện của Nguyễn Phương Anh đã chinh phục được Hội đồng giám khảo.
Chia sẻ sau chiến thắng, Nguyễn Phương Anh cho biết thành công hôm nay là kết quả của nỗ lực cá nhân, cùng sự dìu dắt tận tâm của Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh - người luôn theo sát và truyền lửa tình yêu âm nhạc cho cô; sự đồng hành của Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga - người thường xuyên động viên, hỗ trợ về chuyên môn; và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, người đã chuyển soạn, “may đo” các tác phẩm, tạo không gian để cô thăng hoa trên sân khấu. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới “hậu phương” là gia đình, những người luôn âm thầm, bền bỉ sát cánh cùng cô.
Theo nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, so với nhạc nhẹ - nơi mỗi năm có hàng trăm ca khúc mới, hàng trăm cơ hội biểu diễn, khán giả sẵn sàng tiếp cận các album, liveshow, thì thính phòng là một con đường hiếm hoi và nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi một người trẻ lựa chọn hướng đi này, anh luôn dành sự khích lệ và đồng cảm.
“Tôi muốn cảm ơn Phương Anh vì đã lựa chọn ca khúc “Bốn mùa yêu thương” - một bài hát tôi viết tặng cha mình trong những ngày sống xa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ca khúc ít người biết, không dễ thể hiện, và thực lòng mà nói, tôi không thường khuyến khích thí sinh chọn các tác phẩm của mình trong những cuộc thi thính phòng, bởi nó khó. Nhưng Phương Anh đã làm được. Em hát bằng sự chân thành, đúng tinh thần ca khúc. Khi Phương Anh biểu diễn, tôi đã nhắn em gái mở tivi cho bố tôi, lúc đó đang ốm nặng, để nghe bài hát ấy. Với tôi, đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt” - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bày tỏ.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng tin tưởng giọng hát Phương Anh sẽ có một vị trí riêng trong đời sống âm nhạc thính phòng Việt Nam.
Vị nhạc sĩ tài ba cũng khẳng định, nếu Phương Anh giữ được sự kiên định, tiếp tục học tập và rèn luyện, thì trong vài năm tới, khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi một Phương Anh với vị trí riêng trong đời sống âm nhạc thính phòng Việt Nam.
Đáng chú ý, mới đây, Nguyễn Phương Anh đã khiến nhiều người yêu nhạc xúc động khi cô quyết định dành một nửa số tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, phần còn lại được gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hưng Yên (Thái Bình cũ) - nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ nghệ thuật của cô. Nghĩa cử này không chỉ cho thấy tấm lòng ấm áp, tinh thần sẻ chia của cô ca sĩ trẻ, mà còn ghi nhận một Nguyễn Phương Anh trưởng thành, giàu trách nhiệm xã hội.
Nói về cô học trò mà mình đã hướng dẫn, dìu dắt suốt 5 năm, Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh cho rằng: Nếu ví nội lực như “ngọn lửa”, thì không phải ngọn lửa nào cũng bùng cháy dữ dội. Có những ngọn lửa âm ỉ, cháy sâu bên trong, bền bỉ và lâu dài. Với Phương Anh, đó là kiểu ngọn lửa mềm mại, kiên trì, chứ không phải sự bùng nổ nhất thời. Dĩ nhiên, thính phòng vẫn luôn cần nội lực, và ở giai đoạn hiện tại, Phương Anh đang từng bước tích lũy điều đó.

Ca sĩ Nguyễn Phương Anh chụp ảnh cùng Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
“Tôi vẫn thường nói với Phương Anh rằng: đây chỉ mới là nấc thang đầu tiên. Con đường nghệ thuật còn rất dài, và nghệ thuật thì vô biên. Càng học càng thấy mình còn thiếu, còn phải học nhiều hơn nữa. Với Phương Anh cũng vậy, phía trước là cả một biển lớn tri thức. Thành công ở chặng đầu tiên này là một động lực rất lớn, nhưng để phát triển bền vững, em vẫn cần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trên chặng đường dài phía trước” - Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh bày tỏ.
Nguyễn Phương Anh chia sẻ, sau cuộc thi cô hạnh phúc vì được khán giả biết đến hơn và nhận được thêm nhiều lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, Nguyễn Phương Anh vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu và hiện đang tập trung ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ tại trường. Nữ ca sĩ trẻ tin rằng việc học tập chỉn chu sẽ giúp cô có một con đường nghệ thuật dài hơi và vững chắc hơn giống như những người thầy của mình.
“Điều thay đổi lớn nhất đối với em sau giải thưởng không chỉ là danh hiệu, mà là nhận thức và trách nhiệm. Em tự tin hơn vào con đường nghệ thuật mình đã lựa chọn, ý thức rõ hơn về việc phải rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật và làm nghề một cách chuyên nghiệp mỗi ngày, để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, gia đình và khán giả”- Nguyễn Phương Anh khẳng định.












