Giải phóng miền Nam và dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông/ Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân' - câu hát trong ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui' của nhạc sĩ Hoàng Hà được cất lên trong giai điệu hào hùng của khúc khải hoàn mừng non sông thống nhất.

“Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông/ Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân” - câu hát trong ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà được cất lên trong giai điệu hào hùng của khúc khải hoàn mừng non sông thống nhất.

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, mong ước, khát vọng của dân tộc đã thành hiện thực. Hiện thực đó là một tất yếu lịch sử đã được báo trước, người đưa ra dự báo đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những dự báo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của lãnh tụ thiên tài. Người luôn giữ vai trò quan trọng và có tầm ảnh hưởng đặc biệt, to lớn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. “Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”; là ngọn cờ tất thắng, linh hồn của cuộc kháng chiến, một kiến trúc sư vĩ đại hoạch định đường lối chống Mỹ với từng bước đi cụ thể, sáng tạo để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh tư liệu

"Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch".

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong hào khí ngút trời vang dội của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ cách đây 70 năm, ngày 8/5/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ. Người nhắc nhở: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch”(1).

Chiến thắng thực dân Pháp, nhưng Người cũng chỉ rõ, trước mắt ta còn kẻ thù hùng mạnh hơn, hung ác, tàn bạo hơn đó là đế quốc Mỹ. Khi trả lời những câu hỏi của hãng thông tấn Nam Dương Antara, Người nói: “Giới thống trị Mỹ đang cố phá hoại việc giải quyết vấn đề Đông Dương… để biến Đông Dương thành một thuộc địa của Mỹ”(2).

Ngày 15/5/1975, Nhân dân Sài Gòn diễu hành mừng thành phố được giải phóng. Ảnh tư liệu

Những gì trong lịch sử Việt Nam diễn ra sau đó đúng như nhận định của Đảng ta, dự báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đế quốc Mỹ với dã tâm cướp nước ta đã tìm cách thay chân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, tiếp tục gây đau khổ, mất mát đối với Nhân dân ta.

Cả dân tộc Việt Nam lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với một kẻ thù hung bạo là đế quốc Mỹ. Chiến tranh ngày càng ác liệt, gia tăng về cường độ, quy mô. Đến năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ bộ quân viễn chinh và quân chư hầu vào trực tiếp tham chiến tại chiến trường miền Nam, đồng thời chúng tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Lính Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8/3/1965. Ảnh tư liệu

Chính những năm tháng cam go nhất của cuộc chiến tranh “tàn bạo nhất trong lịch sử loài người”, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những dự báo quan trọng, đúng đắn, kịp thời để chuẩn bị đối phó với cuộc tập kích bằng không quân của kẻ thù. Có lần, Người đã nói với ông Phùng Thế Tài - Tư lệnh kiêm Chính ủy Phòng không, không quân về máy bay B52. Những năm 1967, 1968, Người dự báo sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng đưa máy bay đánh phá Hà Nội rồi chúng mới chịu thua…

Trong lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự báo: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”(3).

Hồ Chủ Tịch thăm đoàn Cao xạ Tam Đảo, ngày 25/9/1966. Ảnh tư liệu

Còn nhớ năm 1960, trong diễn văn bế mạc kỷ niệm 15 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã khẳng định: “Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”(4).

"Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điều đặc biệt trong các dự báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ những bài thơ chúc tết, mừng xuân. Đầu năm mới bao giờ cũng là lời chúc mừng, lời kêu gọi, động viên cổ vũ đồng bào, chiến sĩ cả nước lập công và những dự báo về tình hình đất nước trong năm mới cũng như về lâu dài. Âm hưởng của các bài thơ chúc tết luôn phơi phới niềm lạc quan thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúc tết Kỷ Dậu (1969), Bác viết: “…Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào…” là mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà chính Người và Đảng ta đã vạch ra. “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” - câu thơ đanh thép, mạnh mẽ, rõ ràng, cũng là một dự báo của lịch sử. Và, lịch sử đã diễn ra như vậy!

Trưa ngày 30/4/1975, xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập - cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, đánh dấu chính thức giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh tư liệu

Sau khi ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, đế quốc Mỹ đã “cút” khỏi nước ta. Ngày 30/4/1975, “ngụy nhào”, kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài trong lịch sử dân tộc. Trong Di chúc của Người, khi nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng là một dự báo khoa học: “Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”(5).

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại đã quyết định sự phát triển của cách mạng Việt Nam và có ảnh hưởng to lớn đến thế giới thời hiện đại. Người luôn có nhãn quan chính trị sáng suốt, nhạy bén, sắc sảo với tầm nhìn vượt thời gian, xuyên thời đại. Không phải ngẫu nhiên và không phải ai cũng thấy trước được sự vận động tất yếu quy luật của lịch sử, nhất là trong bối cảnh phức tạp, khó lường với nhiều biến động trên thế giới.

Ngày 15/6/1957, Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương có chuyến thăm, nói chuyện với cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Với sự am hiểu sâu sắc về lịch sử, văn hóa dân tộc, triết học phương Đông, phép duy vật biện chứng và trí tuệ sáng suốt, sự vận dụng sáng tạo, cùng thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có những dự báo tài tình. Dự báo của Người về thắng lợi cuối cùng của Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là một trong số những dự báo như vậy.

Ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Nhạc sỹ Phạm Tuyên. Nguồn video: Truyền hình Nhân Dân

Câu hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên lại được cất lên. Dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực để hôm nay, cả đất nước, quê hương nhìn về một hướng, chung một con đường đến với phát triển cường thịnh, Nhân dân hạnh phúc.

NỘI DUNG: PHAN TRUNG THÀNH

ẢNH: TƯ LIỆU

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(1), (2), Hồ Chí Minh toàn tập - CD Rom, xuất bản lần thứ 3, tập 8, trang 466, 471.

(3) Hồ Chí Minh toàn tập - CD Rom, xuất bản lần thứ 3, tập 15, trang 130.

(4) Hồ Chí Minh toàn tập - CD Rom, xuất bản lần thứ 3, tập 12, trang 667.

(5) Toàn văn Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - NXB Thanh niên. 2000, trang 38.

Phan Trung Thành

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/giai-phong-mien-nam-va-du-bao-thien-tai-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post265444.html