Giảng viên sống trọn với đam mê

Hàng ngày đều đặn từ 4 giờ 30, phòng tập CLB Thể dục thẩm mỹ Thanh Mai của chị Trần Thị Mai, ở KP.11, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) lại mở cửa để đón các thành viên đến tập aerobic.

Chị Trần Thị Mai (đầu tiên từ trái sang) hướng dẫn học viên tập luyện tại CLB Thể dục thẩm mỹ Thanh Mai. Ảnh: N.Sơn

Chị Trần Thị Mai (đầu tiên từ trái sang) hướng dẫn học viên tập luyện tại CLB Thể dục thẩm mỹ Thanh Mai. Ảnh: N.Sơn

Chị Mai cho biết, CLB Thể dục thẩm mỹ Thanh Mai mới thành lập được 3 năm nhằm tạo không gian cho chị em giao lưu, rèn luyện sức khỏe, lan tỏa năng lượng tích cực trong cuộc sống.

* Tập aerobic để rèn luyện sức khỏe

Chia sẻ về hành trình đến với môn aerobic, chị Mai cho biết, khi còn là sinh viên năm nhất chuyên ngành giáo dục chính trị Trường đại học Sư phạm Huế chị đã tìm đến trung tâm thể dục thẩm mỹ để rèn luyện sức khỏe. Từ những buổi tập đầu tiên, chị đã thể hiện được năng khiếu, niềm đam mê với bộ môn này. Vì vậy sau 3 tháng tập luyện, chị được nhận làm trợ giảng và dần dần trở thành huấn luyện viên aerobic của trung tâm. Công việc này đã giúp chị vừa có cơ hội tập luyện, lại có thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ trang trải trong suốt quá trình học đại học.

Sau khi tốt nghiệp, chị đến TP.Biên Hòa làm việc. Khi ổn định với công việc, chị tìm đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ ở TP.Biên Hòa để tập luyện rồi làm huấn luyện viên, hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên… Năm 2020, chị Mai mạnh dạn thuê mặt bằng, thành lập CLB Thể dục thẩm mỹ Thanh Mai.

Từ khi thành lập đến nay, CLB thu hút đông đảo chị em tham gia học 8-9 ca/ngày. Gần đây, ngoài môn aerobic, chị còn mở thêm những lớp tập cường độ cao dành cho những chị em có nhu cầu giảm cân sâu. Ngoài tập luyện, chị còn tư vấn, hỗ trợ chị em duy trì chế độ ăn khoa học, giúp tăng cơ, giảm mỡ để cơ thể khỏe mạnh, săn chắc.

Từ tháng 6-2023, khoảng 5-6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, CLB Thể dục thẩm mỹ Thanh Mai mở một lớp aerobic miễn phí ngoài cộng đồng thu hút khoảng 50-60 chị em tham gia.

Với mong muốn hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của bệnh thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, chèn dây thần kinh…, chị Vũ Nguyễn Ngọc Mỹ, ở KP.9 (P.Tân Phong) đã tìm đến với môn aerobic. Được chị Mai hướng dẫn các động tác phù hợp, các triệu chứng bệnh dần được cải thiện. Sau 7 năm duy trì tập luyện đều đặn, đến nay chị Mỹ đã không cần phải dùng thuốc. Không chỉ cải thiện các triệu chứng bệnh mà chị còn sở hữu một làn da đẹp cùng thân hình thon gọn, là mơ ước của nhiều chị em.

* Đam mê trên bục giảng

Không chỉ là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, chị Mai còn là giảng viên bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Khoa học cơ bản và quản lý giáo dục Trường đại học Đồng Nai.

Chị Trần Thị Mai trò chuyện với sinh viên sau giờ học tập trên lớp. Ảnh: NVCC

Chị Trần Thị Mai trò chuyện với sinh viên sau giờ học tập trên lớp. Ảnh: NVCC

Chị Mai cho biết, năm 2006 chị được tuyển dụng vào làm giảng viên tại Trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường đại học Đồng Nai). Là một giảng viên trẻ, lại giảng dạy bộ môn được đánh giá là khó, khô nên để có thể tự tin đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho sinh viên, chị đã nỗ lực tự học, tự trau dồi thêm kiến thức từ thực tiễn, kỹ năng đứng lớp, phương pháp giảng dạy khoa học…

Những năm trở lại đây, chị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật những kiến thức mới từ thực tiễn trong thiết kế bài giảng, giúp cho bải giảng trở nên sinh động, có sức hút đối với sinh viên.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, năm 2007, sau khi kết hôn được 1 năm, chị tiếp tục học lên cao học tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Đây là giai đoạn chị mang thai và sinh con đầu lòng nhưng với sự hỗ trợ từ gia đình, người bạn đời, chị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tròn vai trò giảng dạy ở trường và đi học.

Năm 2011, chị hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ. Song với suy nghĩ kiến thức là vô hạn, việc học không có điểm dừng, chị Mai tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng. Trong giai đoạn 2014-2016, chị học văn bằng 2 ngoại ngữ tại Trường đại học Đồng Nai. Năm 2019 chị bắt đầu học nghiên cứu sinh và hiện nay đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành luận án tiến sĩ.

"Thời gian với tôi ở giai đoạn này khá eo hẹp khi bản thân vừa đi dạy, vừa đi học, lại vừa duy trì hoạt động của CLB Thể dục thẩm mỹ Thanh Mai. Tuy nhiên, tôi thấy mình may mắn khi ở phía sau luôn có cha mẹ, người thân, chồng và các con hết lòng ủng hộ, hỗ trợ. Đó là nguồn động lực vô giá để tôi có thể vượt qua khó khăn, sống với niềm đam mê của chính mình" - chị Mai bộc bạch.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202311/giang-vien-song-tron-voi-dam-me-1336714/