Giao thông, phố phường Hà Nội - khoảng lặng hiếm hoi ngày mùng 1 Tết
Sáng mùng 1 Tết, từ tờ mờ sáng, nhiều người dân Hà Nội đã ra đường đi bộ, chạy bộ, đạp xe quanh khu vực phố cổ và các tuyến phố trung tâm. Không còn cảnh đông đúc, khói bụi thường nhật, các tuyến đường trở nên thông thoáng.

Nhiều người dân Hà Nội đã ra đường đi bộ, chạy bộ, đạp xe quanh khu vực phố cổ và các tuyến phố trung tâm sáng sớm đầu năm.

Không trong lành giữa tiết trời se lạnh, không còn cảnh đông đúc thường ngày.

Tại khu vực quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, nhiều người chơi xe cổ đã tụ hội từ sớm. Những chiếc xe được bảo dưỡng kỹ lưỡng, mang đậm dấu ấn thời gian, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Chạy bộ trên các phố cũ vào sớm đầu năm được nhiều người ưa thích.

Người đàn ông với chiếc xe hiệu Peugot thảnh thơi đạp xe ngắm phố phường vắng vẻ.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp tại khu vực trung tâm, các tuyến đường xuyên tâm, bến xe và khu vực vành đai 3 – cửa ngõ phía Nam Hà Nội – ghi nhận lưu lượng phương tiện trái ngược với ngày thường. Đường sá thông thoáng, xe cộ di chuyển nhanh, không xảy ra ùn tắc.

Nút giao Đại Cồ Việt- Giải Phóng các phương tiện dừng chờ đoàn tàu chạy qua, không còn cảnh rồng rắn nối đuôi như ngày thường.

Nút giao Phạm Ngọc Thạch- Chùa Bộc không gian tĩnh lặng.

Nút giao Thái Hà - Chùa Bộc tĩnh lặng, thênh thang không còn cảnh ồn ào tiếng động cơ.

Một người đàn ông đạp xe qua khu vực Thái Hà - Láng Hạ, nút giao này vốn luôn đông đúc phương tiện, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Cầu vượt Láng Hạ rộng thênh thang.

Trục xuyên tâm Láng Hạ - Lê Văn Lương yên bình trong sớm ngày mùng 1 đầu năm mới.

Khoảng lặng hiếm hoi tại Bến xe Giáp Bát.

Tại khu vực nút Giải Phóng- Ngọc Hồi xe cộ lao vun vút, trong Bến xe Nước Ngầm gần như vắng bóng xe khách.












