Giao thừa của những người xuyên đêm dọn sạch phố phường

Trong khi người người quây quần bên gia đình cùng nhau sửa soạn trước thời khắc giao thừa tạm biệt năm cũ, đón chào Tân Xuân 2022 thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm dọn sạch phố phường, làm nên mùa Xuân mát xanh.

Giao thừa của “Cây chổi vàng”

Đêm 29 tháng Chạp Tân Sửu, tại đầu đường một khu xóm nhỏ, khi nhà nhà đang quây quần bên bàn trà chờ đón khoảnh khắc giao thừa, có một bước chân rảo nhanh về cuối xóm. Từ trong căn nhà nhỏ có giàn hoa đỏ rực, cậu bé chừng 9, 10 tuổi chạy ào ra ôm chầm lấy mẹ. Lúc ấy, đồng hồ cũng điểm 0h. Lời chúc Tết của Chủ tịch nước phát ra từ chiếc tivi vang lên ấm áp. Cậu bé ghé tai mẹ thủ thỉ: “Điều ước giao thừa thật nhiệm màu mẹ ạ. Cô giáo con bảo, nếu ta ước điều gì đó vào khoảnh khắc giao thừa, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực trong năm mới. Con vừa ước hôm nay mẹ được về sớm để đón giao thừa cùng con…”. Rồi cậu bé tíu tít chỉ cho mẹ những ánh sáng pháo hoa trên bầu trời đêm. Ôm cậu con nhỏ vào lòng, chị Đỗ Thị Thu nở nụ cười hạnh phúc.

Chị Đỗ Thị Thu mải miết trên những tuyến đường.

Chị Đỗ Thị Thu là công nhân bộ phận thu gom rác, Xí nghiệp Môi trường đô thị thành phố Lào Cai. 23 năm gắn bó là bấy nhiêu mùa Xuân chị tất bật với công việc chuyên môn những ngày cuối năm. Và trong bấy nhiêu năm, số lần chị trở về nhà đúng khoảnh khắc giao thừa như năm nay đếm trên đầu ngón tay, còn lại là những buổi giao thừa hối hả trên đường với bộn bề công việc. Gần đây nhất là năm Tân Sửu, chị cũng đón giao thừa trên đường.

Trong chộn rộn niềm vui, chị Thu tâm sự: Chọn nghề rồi, nên các anh chị em trong Xí nghiệp luôn tâm niệm mình miệt mài để đường phố được sạch đẹp, phong quang, chất lượng cuộc sống nhờ đó cũng được đảm bảo.

Những ngày áp Tết, đặc biệt là từ ngày tiễn ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp đến ngày 29, người dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố nhiều, nên lượng rác thải ra cũng tăng kỷ lục trong năm, có những ngày lên tới 300% so với ngày thường. Để đảm bảo công việc được thông suốt, những công nhân bộ phận thu gom rác như chị Thu phải thức dậy từ rất sớm, những khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn hay đêm muộn, họ vẫn như những chú ong thợ cần mẫn làm việc trên đường. Bình quân một ngày của dịp áp Tết, các anh chị phải tăng ca, làm việc 12 tiếng đến 13 tiếng. Như ngày 29 Tết năm nay, chị Thu rời nhà từ lúc 4h sáng đến 10h thì hoàn tất công việc của buổi sáng. Tranh thủ nghỉ ngơi, sửa soạn đồ lễ của gia đình, 14h chị lại tất tả trên đường đến tận phút giao thừa.

Với những cố gắng trong công việc, chị Thu được trao giải “Cây chổi vàng” năm 2021.

Với những cố gắng trong công việc, chị Thu được trao giải “Cây chổi vàng” năm 2021.

Chọn làm công việc đặc thù, nên chị Thu luôn tâm niệm phải vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tốt công việc gia đình. Chị Thu có 2 con, con lớn nay đã đi học đại học, còn bé nhỏ hiện đang học lớp 3. Ngoài ra, chị còn nhận nuôi thêm đứa cháu con của người em gái ruột, do hoàn cảnh gia đình khó khăn trong việc nuôi cháu. Cũng may, sau chị là một hậu phương vững chắc với người chồng luôn biết lo toan, chia sẻ công việc cùng vợ, là những đứa con ngoan ngoãn biết thương mẹ, thương cha.

Trong công việc, chị Thu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ Thu gom rác số 5, Xí nghiệp Môi trường đô thị thành phố Lào Cai, lại đảm trách thu gom ở những tuyến đường trung tâm của phường Cốc Lếu và cũng là trung tâm của thành phố, công việc nhiều, phức tạp, chị Thu luôn sáng tạo, cần mẫn trong thực hiện. Năm 2015, Nhà máy Xử lý rác thải thành phố Lào Cai được đưa vào sử dụng. Để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho nhà máy, Đề án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai. Thời gian đầu thực hiện đề án, tỷ lệ các hộ gia đình tiến hành phân loại rác chỉ đạt khoảng 10%. Một việc tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn cho những công nhân vệ sinh môi trường như chị Thu. Để thay đổi thói quen của người dân, ngoài thời gian làm nhiệm vụ của mình, chị Thu trở thành tuyên truyền viên hướng dẫn người dân cách phân loại rác, thời gian thực hiện thu rác hữu cơ, rác vô cơ. Kết quả sau một thời gian triển khai Đề án, tỷ lệ phân rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố đã đạt 80% - 85%, trong đó có đóng góp không nhỏ của những công nhân môi trường như chị Thu.

Cũng nhờ luôn cố gắng, nỗ lực trong công tác, tháng 12/2021, chị Đỗ Thị Thu được công nhận danh hiệu “Cây chổi vàng” toàn quốc. Chị Thu phấn khởi cho biết: Cả tỉnh chỉ có 1 mình mình được đề nghị lên Trung ương và được công nhận là “Cây chổi vàng” của năm. Kèm theo sự tự hào là sự trách nhiệm, mình luôn nghĩ phải cố gắng hơn nữa trong công việc…

Hơn 20 năm đón giao thừa ngoài đường

Câu chuyện đón giao thừa ngoài đường hơn 20 năm của anh Nguyễn Hoàng Tiến khiến chúng tôi ngưỡng mộ và không khỏi chạnh lòng. Vào làm công nhân tại Công ty Môi trường đô thị Lào Cai từ năm 21 tuổi, tính đến nay đã 25 năm. Trải qua hầu hết các công việc tại các tổ dịch vụ: Tổ cây xanh, tổ xúc, hiện anh đang làm việc tại tổ xe. Đây là tổ đòi hỏi công nhân phải có kỹ thuật, kinh nghiệm và sức khỏe mới có thể làm được.

Anh Tiến hiện là Tổ trưởng Tổ xe. Cũng như anh, 9 anh em khác trong Tổ có nhiệm vụ mỗi ngày là lái xe đi thu gom rác tại các điểm tập kết và vận chuyển đến nơi xử lý. Những ngày thường, công việc buổi sáng thường bắt đầu từ 7h - 10h, buổi chiều từ 18h - 22h. Nhưng những ngày gần Tết, do lượng rác xả nhiều, nên công việc của các anh bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Riêng ngày 30 Tết, lượng rác tăng gấp 4 lần - 5 lần ngày thường, anh Tiến và đồng nghiệp phải đi làm từ 2h chiều, xuyên đêm đến 2h – 3h sáng mùng Một Tết mới trở về nhà. Giao thừa của những công nhân tổ xe như anh Tiến là những thời khắc hối hả ở trên đường cho những chuyến xe rác cuối cùng của năm cũ nối dài sang năm mới.

Anh Nguyễn Hoàng Tiến hơn 20 năm đón Tết trên đường phố.

Vợ anh Tiến cũng là công nhân Công ty Môi trường đô thị nhưng làm ở bộ phận văn phòng, ít phải làm đêm, nên chị hiểu và luôn chia sẻ với những vất vả trong công việc của chồng. Chị chủ động gánh vác việc gia đình, chăm sóc con cái, chuẩn bị lễ, tết để anh yên tâm làm việc.

Phút giao thừa ai chẳng muốn được ở bên người thân, bố mẹ, vợ con, nhưng vì công việc, bao năm qua mình cũng quen rồi, các con và bố mẹ cũng thông cảm cho mình hơn- anh Tiến nói.

Anh Tiến cũng chia sẻ thêm: Dù bao năm phải đón giao thừa ngoài đường, nhưng công việc ý nghĩa làm sạch đường phố lại là động lực để những người lao công như mình cố gắng hơn mỗi ngày. Bởi dẫu có thiệt thòi ở một giây phút, khoảnh khắc nào đó, nhưng trái lại ta đã đem niềm vui đến cho mọi người, mọi nhà đó là bầu không khí trong lành, sạch sẽ để cuộc sống được hạnh phúc, an vui hơn thì còn hạnh phúc nào hơn thế!

Các công nhân môi trường đô thị thành phố Lào Cai luôn tận tâm với công việc.

Không chỉ có chị Thu, anh Tiến, bao năm qua, gần 300 công nhân của Xí nghiệp Môi trường đô thị thành phố Lào Cai vẫn cần mẫn dệt thêm những sắc màu tươi đẹp của mùa Xuân. Ông Lê Duy Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Đô thị thành phố cho biết, hiện mỗi ngày đơn vị thu gom từ 20 tấn - 130 tấn rác. Tuy nhiên, dịp Tết, lượng rác thường tăng 200%, đặc biệt những ngày 28, 29 Tết lượng rác tăng lên 300%. Trước tình hình này, xí nghiệp phải tăng thời gian thu gom rác mỗi ngày thêm 5 giờ đồng hồ, riêng ngày 28 và 29 Tết, công nhân phải làm việc 3 ca liên tục. Để việc thu gom rác nhanh gọn, đảm bảo vệ sinh, Xí nghiệp Môi trường Đô thị thành phố đã gửi thông báo kế hoạch thu gom rác cho các xã, phường và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về ngày, giờ thu gom ở từng khu vực. Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị của thành phố, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, các công nhân vệ sinh môi trường luôn nỗ lực hết mình. Chúng tôi cũng rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng bằng việc bỏ rác thải đúng nơi quy định, phân loại rác, đưa rác ra đúng giờ thu gom… để mùa Xuân thêm xanh tươi.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352517-giao-thua-cua-nhung-nguoi-xuyen-dem-don-sach-pho-phuong