Giao tranh ở Sudan vẫn tiếp diễn dù lực lượng RSF đồng ý ngừng bắn 72 giờ

Những nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở Sudan dường như đã thất bại vào sáng 21/4, bất chấp những cam kết của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) về việc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ vì lý do nhân đạo.

Khói bốc lên trong cuộc đụng độ giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) ở Khartoum. Ảnh: Getty Images

Khói bốc lên trong cuộc đụng độ giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) ở Khartoum. Ảnh: Getty Images

Reuters đưa tin, trong một tuyên bố mới nhất, RSF thông báo: “Thỏa thuận ngừng bắn trùng với lễ Eid Al-Fitr, nhằm tạo điều kiện mở các hành lang nhân đạo giúp công dân sơ tán và cho họ cơ hội gặp gỡ gia đình mình”.

Lực lượng này cho biết họ phải hành động “tự vệ” để đẩy lùi điều mà họ mô tả là “âm mưu đảo chính”, đồng thời cho biết thêm rằng họ cam kết “ngừng bắn hoàn toàn” trong thời kỳ đình chiến.

Theo đó, lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực lúc 6h sáng 21/4 và kéo dài trong 72 giờ. Tuy nhiên, quân đội chính quy Sudan chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến lệnh ngừng bắn.

Tướng Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo lực lượng quân đội Sudan, tháng 12/2022. Ảnh: Reuters

Tướng Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo lực lượng quân đội Sudan, tháng 12/2022. Ảnh: Reuters

Sáng 21/4, tướng Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo lực lượng quân đội Sudan, lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ khi cuộc xung đột nổ ra và có bài phát biểu về lễ Eid như mọi năm.

“Đối với lễ Eid năm nay, đất nước chúng ta đang đổ máu. Sự tàn phá, hoang tàn và tiếng đạn nổ đang được ưu tiên hơn hơn niềm vui. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua thử thách lúc này bằng đào tạo, trí tuệ và sức mạnh, giữ gìn an ninh và sự thống nhất của nhà nước, cho phép chúng tôi giao phó quá trình chuyển giao an toàn sang chế độ dân sự”.

Các binh sĩ quân đội Sudan ngồi trên chiếc xe tăng tại thành phố Port Sudan, bang Biển Đỏ, ngày 20/4. Ảnh: AFP

Các binh sĩ quân đội Sudan ngồi trên chiếc xe tăng tại thành phố Port Sudan, bang Biển Đỏ, ngày 20/4. Ảnh: AFP

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đều kêu gọi một lệnh ngừng bắn ít nhất là 3 ngày cho lễ Eid al-Fitr, buổi lễ đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các nhà ngoại giao quốc tế khác, bao gồm đại diện của Liên minh châu Phi (AU) và một số quốc gia Trung Đông hôm 20/4 đã liên lạc với lãnh đạo quân đội Sudan và lực lượng RSF, nhằm nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Guardian, các vụ đánh bom và pháo kích đã được báo cáo tại một số khu vực ở thủ đô Khartoum ngay cả khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Một số cư dân thủ đô cho biết, đêm 20/4 yên tĩnh hơn những đêm khác kể từ khi giao tranh bùng nổ hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, sáng ngày 21/4, một số nhân chứng nói rằng tiếng súng đã nổ liên tục và những cột khói đen bốc lên khắp thành phố.

Người dân Sudan tập trung tại ga tàu để chạy trốn khỏi thủ đô Khartoum. Ảnh: Reuters

Người dân Sudan tập trung tại ga tàu để chạy trốn khỏi thủ đô Khartoum. Ảnh: Reuters

“Vào đêm Eid al-Fitr, một số khu vực của Khartoum đã bị đánh bom và vẫn tiếp tục hứng chịu các cuộc pháo kích và đụng độ giữa lực lượng vũ trang và RSF”, Ủy ban Trung ương Các Bác sĩ Sudan cho biết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân thận trọng, ở trong nhà, đóng cửa ra vào, cửa sổ và nằm xuống đất. Chúng tôi cũng kêu gọi các lực lượng giao tranh phải có trách nhiệm và ngay lập tức ngừng chiến đấu để bảo vệ sinh mạng vô tội”, tổ chức này kêu gọi.

Cuộc chiến quyền lực giữa lực lượng quân đội chính quy Sudan do tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) do tướng Mohamed Hamdan Daglo chỉ huy bắt đầu bùng nổ vào ngày 15/4. Ước tính có hơn 350 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương do giao tranh, trong khi hàng nghìn người khác phải rời bỏ thủ đô Khartoum để tránh các cuộc đụng độ.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/giao-tranh-o-sudan-van-tiep-dien-du-luc-luong-rsf-dong-y-ngung-ban-72-gio-post20737.html