Giáo viên, người buôn bán nấu cơm phục vụ cán bộ ở chốt kiểm dịch

Nhiều người đã đồng lòng góp sức mình cho hoạt động làm cơm phục vụ các thành viên chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội.

 Từ khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, các chốt kiểm dịch được dựng lên nhiều nơi trong thành phố. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng có nhiều hoạt động như cung cấp các bữa ăn trong ngày cho lực lượng tại chốt và hỗ trợ nông dân trong vùng tiêu thụ nông sản.

Từ khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, các chốt kiểm dịch được dựng lên nhiều nơi trong thành phố. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng có nhiều hoạt động như cung cấp các bữa ăn trong ngày cho lực lượng tại chốt và hỗ trợ nông dân trong vùng tiêu thụ nông sản.

 Chị Nguyễn Thị Bảy (46 tuổi), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cho biết hoạt động này được triển khai tại các chi hội thuộc xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hồng Hà... Chi hội xã nào phục vụ các chốt kiểm dịch tại địa bàn xã đó.

Chị Nguyễn Thị Bảy (46 tuổi), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng cho biết hoạt động này được triển khai tại các chi hội thuộc xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hồng Hà... Chi hội xã nào phục vụ các chốt kiểm dịch tại địa bàn xã đó.

 Những ngày này, chị em phụ nữ xã Thượng Mỗ cùng nhau chung tay nấu nướng, chuẩn bị những suất cơm trưa. Gian bếp nhỏ chỉ khoảng 12 m2, vừa đủ cho hai người đứng.

Những ngày này, chị em phụ nữ xã Thượng Mỗ cùng nhau chung tay nấu nướng, chuẩn bị những suất cơm trưa. Gian bếp nhỏ chỉ khoảng 12 m2, vừa đủ cho hai người đứng.

 Mỗi người làm một ngành nghề khác nhau từ giáo viên, người buôn bán, nội trợ, đồng lòng góp sức mình cho hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ cho tuyến đầu đảm bảo đủ sức khỏe để chống dịch. Những câu chuyện rất đời thường được chị em phụ nữ tán gẫu, niềm vui luôn ngập tràn và quên đi những mệt mỏi, lo âu.

Mỗi người làm một ngành nghề khác nhau từ giáo viên, người buôn bán, nội trợ, đồng lòng góp sức mình cho hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ cho tuyến đầu đảm bảo đủ sức khỏe để chống dịch. Những câu chuyện rất đời thường được chị em phụ nữ tán gẫu, niềm vui luôn ngập tràn và quên đi những mệt mỏi, lo âu.

 Mỗi ngày, đơn vị này cung cấp khoảng 50-60 suất cơm trưa cho 10 chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Thượng Mỗ. Bên cạnh đó, vào các thời điểm khác trong ngày, hội cũng hỗ trợ thêm nước, đồ ăn nhẹ cho các cán bộ.

Mỗi ngày, đơn vị này cung cấp khoảng 50-60 suất cơm trưa cho 10 chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Thượng Mỗ. Bên cạnh đó, vào các thời điểm khác trong ngày, hội cũng hỗ trợ thêm nước, đồ ăn nhẹ cho các cán bộ.

 Thực đơn mỗi ngày thường xuyên thay đổi từ thịt kho, tôm rang, dưa muối... Nguồn thực phẩm được mua từ các chợ tại địa phương hoặc được người dân quyên góp.

Thực đơn mỗi ngày thường xuyên thay đổi từ thịt kho, tôm rang, dưa muối... Nguồn thực phẩm được mua từ các chợ tại địa phương hoặc được người dân quyên góp.

 Chia sẻ về quá trình hoạt động, chị Đỗ Thị Thanh Mai (35 tuổi), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Mỗ cho biết: “Hoạt động này được người dân ủng hộ, đó cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi khi được góp sức mình vào công tác phòng dịch”.

Chia sẻ về quá trình hoạt động, chị Đỗ Thị Thanh Mai (35 tuổi), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Mỗ cho biết: “Hoạt động này được người dân ủng hộ, đó cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi khi được góp sức mình vào công tác phòng dịch”.

 Chị Mai cho biết thêm cho đến nay, hội phụ nữ đã nhận được 32 triệu đồng tiền quyên góp cùng một số nhu yếu phẩm từ người dân và các nhà hảo tâm, giúp nông dân xã tiêu thụ hơn 4 tấn rau củ quả và 2 tấn nhãn.

Chị Mai cho biết thêm cho đến nay, hội phụ nữ đã nhận được 32 triệu đồng tiền quyên góp cùng một số nhu yếu phẩm từ người dân và các nhà hảo tâm, giúp nông dân xã tiêu thụ hơn 4 tấn rau củ quả và 2 tấn nhãn.

 "Ngon như cơm gia đình”, trung úy Bùi Tuấn Long vui vẻ nói.

"Ngon như cơm gia đình”, trung úy Bùi Tuấn Long vui vẻ nói.

 Khi mặt trời còn chưa hửng nắng, mọi người đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn xã. “Chúng tôi vo và ngâm sẵn nếp từ tối hôm qua để sáng nay chỉ cần hấp và cho vào hộp, sẵn sàng giao đến các chốt kiểm dịch”, một thành viên trong hội cho biết. Hôm nay họ làm khoảng 50 suất.

Khi mặt trời còn chưa hửng nắng, mọi người đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn xã. “Chúng tôi vo và ngâm sẵn nếp từ tối hôm qua để sáng nay chỉ cần hấp và cho vào hộp, sẵn sàng giao đến các chốt kiểm dịch”, một thành viên trong hội cho biết. Hôm nay họ làm khoảng 50 suất.

 Làm việc trong môi trường phải tiếp xúc với lượng lớn người dân ra vào xã mỗi ngày, người thân của các cán bộ trực chốt dịch không khỏi lo lắng. “Cứ yên tâm, mỗi ngày có các cô đây lo cơm nước, chúng tôi chẳng ngại gì nữa, cứ làm tốt việc của mình thôi”, ông Hải, bảo vệ tổ dân phố chia sẻ.

Làm việc trong môi trường phải tiếp xúc với lượng lớn người dân ra vào xã mỗi ngày, người thân của các cán bộ trực chốt dịch không khỏi lo lắng. “Cứ yên tâm, mỗi ngày có các cô đây lo cơm nước, chúng tôi chẳng ngại gì nữa, cứ làm tốt việc của mình thôi”, ông Hải, bảo vệ tổ dân phố chia sẻ.

Nhật Sinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-vien-nguoi-buon-ban-nau-com-phuc-vu-can-bo-o-chot-kiem-dich-post1247283.html