Giàu có và bình yên không thể chỉ mãi mãi là ước mơ

TP Tuy Hòa ngày càng khang trang hiện đại - Ảnh: CTV

Dựa trên những thành tựu của địa phương, tìm nguồn động lực mới để tạo ra giá trị và thúc đẩy phát triển. Ðộng lực đó chính là con người, hãy làm cho người dân Phú Yên no ấm, yên bình. Phú và yên không thể mãi mãi chỉ là ước mơ, mà phải trở thành hiện thực.

Phú Yên được biết đến với những địa danh lịch sử văn hóa, thắng cảnh thiên nhiên. Mỗi thắng cảnh chứa đựng một truyền thuyết để kể với du khách, để trò chuyện với mai sau. Hành trình mở cõi của tiền nhân 500 năm trước lưu dấu trên vùng đất Phú Yên, những trầm tích văn hóa đó phải được khai thác để hun đúc tình yêu quê hương, làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng, và là nguồn năng lượng, là dưỡng chất nuôi sống ngành Du lịch của địa phương.

Phú Yên là một địa chỉ du lịch văn hóa, nhưng như thế chưa đủ, du khách còn ngưỡng mộ ẩm thực của vùng đất này. Phú Yên có nguồn hải sản trứ danh như sò huyết đầm Ô Loan, ghẹ đầm Cù Mông, tôm hùm, cá ngừ đại dương. Người dân Phú Yên bao đời đón nhận những món quà ngọt ngào từ thiên nhiên, rồi bằng kỹ thuật chế biến đầy sáng tạo, đã mang đến những món ăn ngon và nghệ thuật, làm nên những tuyệt phẩm ẩm thực có một không hai.

Nếu như ai đó chỉ biết đến Phú Yên với sản vật biển là mới biết một nửa. Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện thổ nhưỡng có thể trồng nhiều loại cây ăn trái và cây công nghiệp như tiêu, cà phê, bơ, sầu riêng. Và đương nhiên, không thể không nhắc đến vựa lúa miền Trung nổi tiếng này.

Thật may mắn, Phú Yên không chỉ có sản vật biển khơi và cây trái, không chỉ là những cánh đồng lúa chín thơm tho, mà còn có một giá trị khác, đó là điều kiện khí hậu thuận lợi, ôn hòa. Sống trong một vùng đất tươi đẹp, yên bình và hiền hòa quả là may mắn của một đời người. Thật hạnh phúc thay chúng ta sở hữu những giá trị đó, đang thụ hưởng từng ngày, từng phút giây.

Cầu Hùng Vương (TP Tuy Hòa) - Ảnh: CTV

Cầu Hùng Vương (TP Tuy Hòa) - Ảnh: CTV

Còn có một giá trị rất lớn trên vùng đất này, là một nét độc đáo, đó chính là con người. Người dân Phú Yên thân thiện, hiền lành, đáng yêu. Du khách đến xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” bị hấp dẫn bởi tình cảm và ứng xử của người dân địa phương. Cái mộc mạc, chơn chất đó làm nên thương hiệu người Phú Yên, không dễ để tìm kiếm ở nơi khác.

Tất cả những giá trị đặt ra trên đây đã được xây dựng, gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ, vậy thì hôm nay phải tiếp tục hành động, tạo ra giá trị mới để phục vụ con người. Không làm được điều này là có lỗi với vùng đất Phú Yên, là có lỗi với người đi trước.

Mục đích cuối cùng của phát triển chính là phát triển con người. Xét cho cùng, để Phú Yên phát triển bền vững, thì sự phát triển đó phải đặt người dân Phú Yên là trung tâm, vì người dân Phú Yên và của người dân Phú Yên.

Khi đã xác định đặt người dân là trung tâm thì mọi quyết sách phải nhằm mục đích phục vụ người dân. Người dân phải được sống trong môi trường trong lành, ăn uống thực phẩm sạch, được đi lại trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn, được hưởng những điều kiện tốt về y tế, giáo dục…

Người dân là nguồn động lực để chính quyền hành động và người dân cũng là nguồn lực nội sinh. Do đó, chính quyền phải có trách nhiệm tạo điều kiện tối đa cho người dân làm ăn. Cộng đồng doanh nghiệp phải được đối xử tôn trọng và bình đẳng, được nâng đỡ và xóa bỏ những rào cản để sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Những gì thuộc thẩm quyền của địa phương có thể tháo gỡ được cho người dân, doanh nghiệp thì chính quyền phải làm ngay. Hành động tích cực từ chính quyền chính là chất xúc tác để nguồn lực nội sinh đó bùng nổ.

Biển Phú Yên còn mang nét hoang sơ - Ảnh: HOÀI THANH

Biển Phú Yên còn mang nét hoang sơ - Ảnh: HOÀI THANH

Bên cạnh tác động chính sách từ Chính phủ và quyết sách từ địa phương, người dân cũng cần chủ động phát huy nguồn lực nội sinh. Sáng tạo của nhân dân là vô cùng, trí tuệ trong dân là vô tận, nguồn tài nguyên này còn lớn hơn biển cả hay núi rừng. Ðã đến lúc người dân tự khai thác tài nguyên mang tên “nội lực” của chính mình. Ðã đến lúc mỗi công dân Phú Yên hành động để thể hiện khát vọng cháy bỏng của mình về một quê hương giàu có và bình yên.

Bên cạnh sự giữ gìn các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, thiên nhiên bằng các quy định và giải pháp từ chính quyền, thì đòi hỏi người dân cùng chung tay hành động. Sự tự giác bảo vệ các giá trị, các nguồn lực khác của địa phương cũng chính là bảo vệ nguồn nội lực của dân. Nếu các nguồn lực khác bị thiệt hại, thì nguồn lực nội sinh của dân bị suy yếu, bởi vì nguyên khí của một vùng đất bị hao tổn. Người dân, doanh nghiệp Phú Yên chăm chỉ lao động để no ấm, nhưng được hít thở một bầu không khí tươi rói thì mới là trọn vẹn hạnh phúc.

Chính quyền xây dựng hệ thống quản trị hành chính thông minh và mong muốn người dân Phú Yên cũng ứng xử với xã hội, với thiên nhiên thông minh, để công dân Phú Yên được sống trong một môi trường văn hóa, văn minh, thân thiện với con người cùng tạo vật.

Và còn nữa, chúng ta khai thác tài nguyên thiên nhiên và văn hóa để xây dựng quê hương, nhưng phải giữ gìn tài nguyên cho muôn đời sau. Chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng nuôi dưỡng nguồn lực nội sinh lâu dài, bền vững. Tất cả các địa phương đều làm được như vậy thì quốc gia trường tồn.

Chợt nhớ bài thơ “Tức sự I” của Trần Nhân Tông, với câu thơ thể hiện niềm tin, ý chí của dân tộc không chỉ ở thời đại của ngài: “Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (non sông nghìn thuở vững âu vàng).

Nhân dịp năm mới Xuân Canh Tý 2020, tôi xin gửi tới toàn thể đồng bào, nhân dân các dân tộc anh em trong tỉnh, các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho Phú Yên chúng ta tiếp tục phát triển bền vững, giàu có và bình yên.

PHẠM ÐẠI DƯƠNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/234194/giau-co-va-binh-yen-khong-the-chi-mai-mai-la-uoc-mo.html