'Gieo chữ, trồng người' nơi huyện đảo Trường Sa

Góp sức nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người nơi đảo xa, giữa biển trời mênh mông đầy nắng gió, đã có những người thầy không quản khó khăn, cần mẫn mang con chữ đến với các em học sinh. Công việc thầm lặng, hy sinh của họ tất cả vì tình yêu biển đảo quê hương, vì thế hệ học sinh của Trường Sa. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại các điểm trường trên quần đảo Trường Sa.

Trường tiểu học xã Sinh Tồn, xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đơn sơ, giản dị nằm ở một góc trên đảo Sinh Tồn, hiên ngang ở giữa Trường Sa đầy nắng gió.

Xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước và mong muốn cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc, thầy giao Phạm Xuân Diệu đã nhiều năm gắn bó với thế hệ học trò nơi đảo tiền tiêu.

Vượt qua khó khăn, gian khó, coi đảo là nhà, coi học sinh như con em mình, các thầy giáo trẻ ở Trường Sa, luôn dành tất cả tình cảm, kiến thức mình có được để bồi đắp cho các em khôn lớn.

Nhiều thế hệ học sinh ở quần đảo Trường Sa, cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của gia đình, thầy giáo, cán bộ chiến sĩ.

Chính môi trường, khí hậu khắc nghiệt đã tôi luyện bản lĩnh người thầy giáo ở quần đảo Trường Sa, đứng vững trên bục giảng nơi đầu sóng ngọn gió, những “chiến sĩ” cầm phấn vẫn đang ngày đêm đại diện cho hàng triệu nhà giáo, góp sức mình bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Hữu Nghĩa Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gieo-chu-trong-nguoi-noi-huyen-dao-truong-sa