Gieo mầm tri thức, vững bước tương lai
“Chúng tôi từng hồi hộp khi nộp hồ sơ cho con em xét tuyển vào học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) III, chỉ đến khi nhận được thông báo nhập học mới yên tâm. Hôm nay, đưa các cháu lên làm thủ tục nhập học, tôi rất mừng và tin tưởng tuyệt đối vào môi trường giáo dục nơi đây”, bà Trần Xuân Hồng (ngụ xã Trường Khánh, TP Cần Thơ) cho biết.
Ngày 1/9, khuôn viên Trường Văn hóa CAND III (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) trở nên đông vui nhộn nhịp khi hàng trăm phụ huynh ở nhiều địa phương trong khu vực đưa con em đến làm thủ tục nhập học.


Ban Giám hiệu Trường Văn hóa CAND III thăm hỏi, tặng quà các em học sinh đến nhập học.
Thiếu tá Huỳnh Phước Vui, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Sáng nay Nhà trường tập trung đón các em học sinh của các xã, phường thuộc TP Cần Thơ, chiều cùng ngày sẽ đón học sinh của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL”.
Theo số liệu, đến ngày 1/9, Nhà trường đã hoàn tất xét tuyển và trao giấy báo nhập học cho 565/1.000 học sinh. Trong đó, khối lớp 5 có 67 học sinh, khối lớp 6 có 112 học sinh, khối lớp 7 có 99 học sinh, khối lớp 8 có 103 học sinh, khối lớp 9 có 92 học sinh, khối lớp 10 có 77 học sinh, khối 11 có 15 học sinh. Hiện nhà trường đã nhận đủ hồ sơ đăng ký theo chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ tiếp tục xét tuyển số học sinh còn lại trong tháng 9 này.








Đông đảo phụ huynh đưa con, em đến Trường Văn hóa CAND III làm thủ tục nhập học.
Đưa cháu nội đến nhập học, ông Lâm Tiên (SN 1966, người Khmer ở xã Kế Sách, TP Cần Thơ) cho biết, gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Hôm nay tôi đưa cháu nội Lâm Thái Duy Đại vào học lớp 9 của trường. Gia đình tôi rất vui khi cháu được chọn vào học ở ngôi trường của ngành Công an. Các cháu vào học ở đây, chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng môi trường giáo dục mới này sẽ giúp các cháu trưởng thành hơn. Cháu nội tôi có mơ ước trở thành người chiến sĩ CAND, chúng tôi ủng hộ cháu. Ba cháu trước đây cũng công tác trong Quân đội nay đã nghỉ.
Ni trưởng chùa Đại Giác (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) đưa cháu gái Trần Thị Tuệ Anh vào học lớp 10 chia sẻ: “Hôm nay tôi cùng hai cháu khác đưa cháu Tuệ Anh vào nhập học. Chúng tôi rất vui khi được các chú Công an tư vấn về môi trường học tập cho cháu. Hôm nhận giấy báo nhập học, ai cũng vui, yên tâm ở môi trường học tập mới này vì đây là môi trường giáo dục tốt”.




Các phòng học chức năng với thiết bị hiện đại, đồng bộ.
Bà Trần Xuân Hồng (SN 1960, ngụ xã Trường Khánh, TP Cần Thơ) cùng người nhà đưa 2 cháu song sinh là Trần Tuấn Kiệt và Trần Anh Kiệt đến nhập học cho biết: “Tôi là cô ruột của hai cháu. Do hoàn cảnh gia đình của các cháu rất éo le nên chúng tôi chăm sóc các cháu. Khi có thông báo tuyển sinh vào Trường Văn hóa CAND III, tôi bàn với các cháu làm hồ sơ đăng ký vào học vì đây là môi trường học tập tốt, có ích cho các cháu rất nhiều”.
Theo bà Hồng, khi nộp hồ sơ cũng hồi hộp và rất vui khi các cháu đã trúng tuyển vào trường. Khi đến làm thủ tục nhập học, bà Hồng và 2 cháu được các cô chú Công an đón tiếp nhiệt tình, ân cần. Đặc biệt, khi đưa các cháu lên nhận phòng ở thì gia đình không thể tin được vào mắt mình vì mỗi cháu một giường, có nệm, mùng mền, gối, ba lô để sẵn. Ngoài ra các cháu được cấp phát đồng phục. Khi đưa các cháu đến ký túc xá, các phụ huynh càng xúc động khi thấy bộ phận nhà ăn của nhà trường đang chuẩn bị bữa ăn trưa chu đáo cho các cháu.



Cán bộ, giáo viên nhà trường làm thủ tục nhập học cho học sinh.
Theo Thiếu tá Huỳnh Phước Vui, cùng với cả nước, Trường Văn hóa CAND III sẽ tổ chức Lễ khai giảng vào sáng ngày 5/9. Hiện công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã được tiến hành. Trước đó, nhà trường đã tiến hành trao giấy báo nhập học cho 565 học sinh trúng tuyển.
Trường Văn hóa CAND III tọa lạc tại phường Phú Lợi, TP Cần Thơ là mô hình trường nội trú liên cấp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc xây dựng ngôi trường có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng đối với thế hệ tương lai.




Nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học tập, vui chơi.
Theo đánh giá của người dân, Trường Văn hóa CAND III là mái ấm hạnh phúc của học sinh và của gia đình các em. Trường không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế, các em đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội đến trường, tiếp cận tri thức.
"Nhà trường mong muốn các gia đình có con, em trúng tuyển thường xuyên quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường đào tạo đầy tính hiện đại và nhân văn", Thiếu tá Huỳnh Phước Vui bày tỏ.
Chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế là nhiệm vụ hết sức vinh quang của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng CAND. Kỳ vọng rằng, trong năm học mới, dưới mái trường này, các thầy cô không chỉ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, truyền đạt kiến thức mà còn định hướng nhân cách, truyền bá giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, để nơi đây thực sự là “Mái ấm hạnh phúc”, là nơi khai phóng trí tuệ, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, đúng nghĩa với tên gọi Trường Văn hóa CAND.
Nguồn CAND: https://cand.vn/gieo-mam-tri-thuc-vung-buoc-tuong-lai-post820943.html

