Gieo mầm xanh cho ngày mai

Những ngày qua, một hình ảnh đẹp tại tỉnh Bắc Ninh thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là những đôi bàn tay đã hằn vết thời gian của các cụ vẫn miệt mài vun trồng mầm xanh trong 'Ngày hội người cao tuổi hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'. Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1959; với người cao tuổi, việc trồng cây là thực hiện di nguyện của Bác, đồng thời góp phần gìn giữ thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.

Các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cùng nhân dân trồng cây. Ảnh: baobacninhtv.vn

Các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cùng nhân dân trồng cây. Ảnh: baobacninhtv.vn

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Người cao tuổi Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn CT.Group phối hợp tổ chức. Trước đó, có ý kiến cho rằng trồng cây là việc của thanh niên, gắn với sức trẻ, chưa phù hợp với người cao tuổi. Thực tế cho thấy cách nhìn này chưa đầy đủ.

Với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, người cao tuổi vừa là tấm gương trong đời sống cộng đồng, vừa tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và xã hội tham gia bảo vệ môi trường.

Khi một người ở tuổi “xưa nay hiếm” đặt xuống đất một bầu cây, đó không chỉ là hành động gieo trồng một thực thể sinh học, mà còn gửi gắm niềm tin về tương lai: cây có thể chưa kịp cho bóng mát để họ thụ hưởng, song sẽ che chở cho con cháu mai sau.

Sự tham gia của người cao tuổi trong hoạt động trồng cây mang lại nhiều giá trị thiết thực. Đây là hình thức lao động nhẹ nhàng, gần gũi thiên nhiên, giúp các cụ tìm thấy niềm vui, sự thư thái và cảm nhận rõ vai trò của mình đối với cộng đồng. “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” trở nên cụ thể khi người cao tuổi trực tiếp góp phần cải thiện môi trường sống tại địa phương.

Quan trọng hơn, mỗi hành động của các cụ là một lời dạy bảo sinh động đối với thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường. Hình ảnh cha ông cần mẫn bên những hố đất gieo trồng sẽ khơi gợi trong lớp trẻ sự trân trọng thiên nhiên, tinh thần kiên trì và ý thức trách nhiệm.

Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, vì vậy mỗi cây xanh được trồng xuống đều là một đóng góp thiết thực cho môi trường sống.

Sự chung tay của hàng triệu hội viên Hội Người cao tuổi trên cả nước sẽ tạo nên diện tích cây xanh rộng lớn, góp phần cải thiện chất lượng không khí và cân bằng sinh thái. Đây cũng là cách cụ thể hóa các cam kết phát triển bền vững, gắn trách nhiệm cộng đồng với những hành động thiết thực từ cơ sở.

Trồng cây là gieo hy vọng. Những hàng cây xanh được vun trồng hôm nay sẽ trở thành minh chứng cho trách nhiệm và tầm nhìn của một thế hệ luôn hướng về tương lai. Điều các cụ để lại không chỉ là tài sản hữu hình, mà còn là môi trường sống trong lành và một nếp nghĩ hài hòa với tự nhiên.

Mầm xanh từ bàn tay những người đi trước cũng là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay: hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ, để góp phần tạo dựng tương lai bền vững. Như khẳng định của Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tại ngày hội, mỗi cây xanh được vun trồng không chỉ làm đẹp môi trường sống, mà còn gửi gắm trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.

Đồng thời, đó cũng là lời kêu gọi lan tỏa lối sống xanh, tiết kiệm tài nguyên và ứng xử có trách nhiệm với môi trường trong từng gia đình, cộng đồng.

X.A

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202603/gieo-mam-xanh-cho-ngay-mai-37d4d89/