Gieo 'mầm' yêu nước cho thế hệ măng non

Tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, lịch sử không chỉ hiện diện qua lời kể hay trang sách, mà còn được cảm nhận qua những hoạt động giàu cảm xúc. Chính từ những điều giản dị ấy, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đang được âm thầm gieo mầm, để lớn lên cùng các em trên hành trình trưởng thành.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 170 cơ sở giáo dục mầm non khang trang, hiện đại trải đều khắp các xã, phường. Ở vùng sâu, vùng khó khăn, ngành vẫn duy trì 769 điểm trường, trong đó, bậc mầm non 455 điểm. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đội ngũ giáo viên ngày càng chuyên nghiệp, các chương trình giáo dục liên tục được đổi mới theo hướng tích hợp, chú trọng phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và giá trị nhân văn cho trẻ.

Tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, không khí chào mừng Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026) thật rộn ràng, sinh động. Những mô hình tái hiện những trận đánh lịch sử, những bức tranh đầy màu sắc từ chính bàn tay non nớt vẽ nên, những câu chuyện giản dị về Bác, về lòng dũng cảm, ý chí quật cường của quân và dân ta… tất cả được truyền tải qua từng tiết học, buổi sinh hoạt. Bằng phương pháp gần gũi, sinh động, thầy cô giáo đã thắp lên trong các em niềm tự hào dân tộc, để những mốc son lịch sử trở thành ký ức đầu đời ấm áp và thiêng liêng.

Cô giáo Vũ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Giang, phường Tân Giang chia sẻ: Tại Trường Mầm non Tân Giang, các hoạt động giáo dục lòng yêu nước được tổ chức như một dòng chảy xuyên suốt năm học gắn với những dấu mốc lớn của dân tộc: Từ Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 đến Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3… Mỗi sự kiện không chỉ được nhắc lại, mà được “làm mới” bằng nhiều hình thức: Sân khấu hóa, thi tìm hiểu, hoạt động trải nghiệm, văn nghệ… để lịch sử trở thành một phần trong đời sống học đường. Qua mỗi hoạt động, trẻ không chỉ được vui chơi, sáng tạo mà còn được gieo những "hạt mầm" đầu tiên về ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc ngay từ tuổi thơ.

Hoạt động ngoại khóa giàu tính trải nghiệm góp phần gieo những “hạt mầm” yêu nước trong tâm hồn trẻ thơ.

Hoạt động ngoại khóa giàu tính trải nghiệm góp phần gieo những “hạt mầm” yêu nước trong tâm hồn trẻ thơ.

Không chỉ dừng lại ở mỗi tiết học trong lớp, tinh thần ấy còn lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động ngoại khóa giàu tính trải nghiệm - nơi không có bục giảng, không giáo án khô cứng, mà lịch sử và tình yêu quê hương đất nước được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, âm thanh sinh động cùng những cảm xúc hồn nhiên của tuổi thơ. Các hoạt động như đồng diễn văn nghệ, xếp hình Tổ quốc, tham quan tượng đài Bác Hồ, biểu diễn những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước… đã tạo nên không gian giáo dục gần gũi, để mỗi em nhỏ được hòa mình vào những bài học đầy tự hào về dân tộc.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, những cánh tay nhỏ bé cùng nhau tạo hình lá cờ đỏ sao vàng, những ánh mắt háo hức dõi theo câu chuyện về Bác Hồ kính yêu hay niềm vui hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ khi được khoác lên mình màu áo mang hình ảnh quê hương… tất cả đã góp phần nuôi dưỡng trong các em tình yêu đất nước một cách tự nhiên và sâu sắc.

Chị Phan Thị Quỳnh Trang, phường Thục Phán cho biết: Là phụ huynh, tôi cảm thấy rất xúc động và ý nghĩa khi được cùng con tham gia các hoạt động ngoại khóa về quê hương, đất nước do nhà trường tổ chức. Thông qua những hoạt động gần gũi như hát các bài ca về Bác Hồ, vẽ lá cờ Tổ quốc hay tham gia các chương trình trải nghiệm, các con không chỉ được vui chơi mà còn dần hiểu hơn về lịch sử, về truyền thống dân tộc theo cách rất tự nhiên. Điều khiến tôi vui nhất là sau mỗi hoạt động, con thường chủ động kể lại những câu chuyện được cô giáo chia sẻ, biết yêu lá cờ đỏ sao vàng hơn, biết chào cờ nghiêm túc hơn và hào hứng khi nhắc đến quê hương, đất nước. Tôi nghĩ rằng, tình yêu Tổ quốc ở trẻ nhỏ không cần những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ chính những trải nghiệm giản dị như thế.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng gần gũi, lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, trẻ không chỉ được phát triển toàn diện mà còn từng bước hình thành niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước.

Bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ “măng non” là hành trình lâu dài, cần sự quan tâm và chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Tình cảm thiêng liêng ấy được nuôi dưỡng từ những điều giản dị trong tuổi thơ, qua từng câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, qua lời bài hát về quê hương, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hay những lần tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử. Từ những trải nghiệm nhỏ bé nhưng giàu cảm xúc ấy, tình yêu Tổ quốc dần được vun bồi trong tâm hồn trẻ thơ, trở thành nền tảng để hình thành nhân cách, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến khi các em trưởng thành.

Nguyệt Anh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/gieo-mam-yeu-nuoc-cho-the-he-mang-non-3188055.html