Gieo mầm yêu thương từ công tác Đội
Hơn 16 năm gắn bó với nghề giáo cũng là từng ấy thời gian cô giáo Trương Thị Thanh Thúy, Tổng phụ trách Đội Liên đội Trường Tiểu học Tịnh Bình, xã Sơn Tịnh, hoạt động trong lĩnh vực Đoàn, Đội. Bằng sự nhiệt huyết, đam mê và yêu nghề, cô Thúy không ngừng sáng tạo để viết thêm những câu chuyện đẹp trong vườn hoa giáo dục măng non.
Đổi mới từ đam mê, tận tụy từ trái tim
Năm 2008, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Huế, cô giáo trẻ Trương Thị Thanh Thúy trở về quê hương và bắt đầu hành trình gieo chữ. Không chỉ giảng dạy môn Mỹ thuật, cô còn đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội, một công việc thầm lặng nhưng đầy trọng trách tại Trường Tiểu học Tịnh Bình. Với cô, công tác Đội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đam mê, là nơi cô có thể đồng hành, giáo dục và nuôi dưỡng nhân cách cho học sinh tiểu học.
Ngay từ những ngày đầu vào nghề, cô Thúy đã ý thức được rằng, muốn học sinh yêu thích hoạt động Đội, trước hết người phụ trách phải truyền được cảm hứng. Với cô, mỗi buổi sinh hoạt Đội, mỗi chương trình ngoại khóa không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng, mà còn là môi trường để học sinh học cách yêu thương, sẻ chia và trưởng thành. Tận dụng thế mạnh chuyên môn, cô đã biến những tiết học trở nên sinh động, trực quan. Những bài giảng bằng hình ảnh, slide sáng tạo, trò chơi mang tính giáo dục... đều được cô xây dựng công phu, tạo nên sự hứng khởi và khơi gợi óc sáng tạo cho học sinh.

Cô Thúy ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu slide trong các buổi sinh hoạt Đội. Ảnh: NVCC
Với suy nghĩ “sáng tạo là chìa khóa để học sinh mở lòng”, cô thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ sở thích, giao lưu nghệ thuật, phong trào thi đua… để mỗi học sinh đều có cơ hội thể hiện bản thân và được ghi nhận. Cô xem việc rèn luyện kỹ năng sống là nhiệm vụ quan trọng song song với giảng dạy.
Các buổi tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục giới tính, phòng tránh tai nạn thương tích… đều được cô tổ chức chu đáo, sáng tạo và lồng ghép linh hoạt vào các hoạt động Đội.
“Truyền lửa” cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi
Gắn bó với công tác Đội suốt 16 năm, cô Thúy không chỉ là người tổ chức, hướng dẫn mà còn là người bạn đồng hành, người chị thân thiết của hàng nghìn học sinh. Với cô, để các em tin yêu và tích cực tham gia, người phụ trách Đội phải gần gũi, lắng nghe và truyền cảm hứng bằng tình yêu thương. Chính sự chân thành, giản dị và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp cô luôn là điểm tựa tin cậy của học trò.

Tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Ảnh: NVCC
Phong trào Đội dưới sự dẫn dắt của cô Thúy không chỉ phong phú về hình thức mà còn sâu sắc về nội dung. Những hoạt động như “Kế hoạch nhỏ”, “Công trình măng non”, “Đền ơn đáp nghĩa”; việc thành lập và duy trì các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ sở thích; các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, rèn luyện kỹ năng sống… đều được triển khai bài bản, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Mỗi hoạt động là dịp để các em học cách sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Dưới sự dìu dắt của cô, Liên đội Trường Tiểu học Tịnh Bình đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh và toàn quốc như: Cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” toàn quốc, Ngày hội An toàn giao thông cấp tỉnh, Tiếng hát Măng non tỉnh, Cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”… Những thành tích đó không chỉ đến từ sự nỗ lực của học sinh mà còn là kết quả của sự chăm chút, nâng đỡ và truyền cảm hứng từ người Tổng phụ trách tận tụy.
Nhờ sự cống hiến không ngừng, nhiều năm liền, Liên đội Trường Tiểu học Tịnh Bình được xếp loại xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh và nhận được nhiều bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội Trung ương.
Chia sẻ về công việc, cô Thanh Thúy cho biết, được làm công tác Đội là một niềm vui lớn. Nhờ công việc này, cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, luôn yêu đời, trẻ trung và năng động. Gắn bó 16 năm với nghề, cô đã dành trọn thanh xuân để giúp nhiều thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tư duy. Được nhìn thấy các em trưởng thành, tự tin, năng động và thành công trong cuộc sống chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.
Không chỉ được học sinh yêu mến, cô Thúy còn là đồng nghiệp gương mẫu, luôn chủ động tham mưu xây dựng phong trào với Ban Giám hiệu nhà trường, biết kết nối tập thể và lan tỏa tinh thần cống hiến trong toàn trường. Với cô, mỗi phong trào không chỉ mang tính thi đua mà còn là dịp để học sinh và giáo viên cùng phát triển một cách toàn diện và sâu sắc.

Cô Trương Thị Thanh Thúy, Tổng phụ trách Đội Liên đội Trường Tiểu học Tịnh Bình, xã Sơn Tịnh đạt nhiều thành tích cao trong công tác Đội. Ảnh: BÌNH NGUYÊN
Với những đóng góp không ngừng nghỉ, cô Trương Thị Thanh Thúy đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt trong giai đoạn 2021 – 2025 như: Huy hiệu Phụ trách giỏi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, danh hiệu Giáo viên Tổng phụ trách Đội xuất sắc cấp huyện, Chiến sĩ thi đua cơ sở… Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất vẫn là được thấy học trò trưởng thành, mang theo ký ức đẹp về mái trường và những ngày tháng đeo khăn quàng đỏ.

Cô Trương Thị Thanh Thúy được đề cử xét chọn Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025. Ảnh: NVCC
Với những cống hiến bền bỉ và thành tích nổi bật trong công tác Đội, năm 2025, cô Trương Thị Thanh Thúy được Hội đồng Đội Trung ương đề cử xét chọn Giải thưởng “Cánh én hồng”, giải thưởng danh giá dành cho giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều thành tích tiêu biểu, sáng tạo và truyền cảm hứng trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân cô Thúy, mà còn là vinh dự lớn đối với Liên đội Trường Tiểu học Tịnh Bình và ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi.
Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/gieo-mam-yeu-thuong-tu-cong-tac-doi-54366.htm