Gieo nụ cười bằng trái tim yêu thương

Là người làm kinh tế, guồng quay của cuộc sống, công việc luôn tất bật đối với chị Phạm Hồng Quỳnh Ny (sinh năm 1987), trú tại Khu phố 3, Phường 5, TP. Đông Hà. Vậy mà, chị vẫn nhận thêm về mình những vất vả, lo toan của hoạt động thiện nguyện. Với trái tim yêu thương, ngày nối ngày, chị Quỳnh Ny đang miệt mài gieo những nụ cười.

Không “ngủ quên” trong no ấm

Giữa tháng 11/2023, Quảng Trị chìm trong mưa gió. Con nước lên cao bủa vây nhiều thôn bản từ miền xuôi đến miền ngược. Đây cũng chính là thời điểm mà bước chân của chị Phạm Hồng Quỳnh Ny và các tình nguyện viên dường như vội vã hơn. Vừa thấy chị Ny và những người bạn đến vùng trũng Hải Lăng tặng áo phao, hôm sau, chúng tôi đã nghe tin đoàn lên huyện miền núi Hướng Hóa trao nhu yếu phẩm cho người dân tộc thiểu số Vân Kiều. Tiếp đó, chị lại vào xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong với gạo, mì tôm, cá hộp, xì dầu... các loại. Nói về động lực thôi thúc bản thân liên tục có những chuyến thiện nguyện, chị Quỳnh Ny bảo: “Ny muốn đến khi bà con thực sự cần”.

Gian hàng cơm 0 đồng tại quán cơm chay của chị Quỳnh Ny là địa chỉ quen thuộc của những người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.L

Gian hàng cơm 0 đồng tại quán cơm chay của chị Quỳnh Ny là địa chỉ quen thuộc của những người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.L

Chị Quỳnh Ny luôn tự nhận mình là người may mắn vì được sinh ra, lớn lên trong ấm êm. Dẫu bận rộn với kinh doanh nhưng ba mẹ chị luôn quan tâm, ủng hộ con cái. Là cô con gái duy nhất trong nhà, chị Quỳnh Ny không chỉ được ba mẹ mà cả 4 anh em trai bao bọc. Dẫu vậy, chị chưa bao giờ ỉ lại hoàn cảnh, chỉ biết sống trong nhung lụa. Chị chọn học quản trị kinh doanh để tiếp bước truyền thống gia đình. Sau này, khi về nhà chồng, chính những điều được học qua trường lớp, cuộc sống đã giúp chị rất nhiều trong việc quản lý.

Nếu chỉ hài lòng với thực tại thì cuộc sống của Quỳnh Ny có lẽ sẽ mãi an nhiên, nhẹ nhàng trôi. Thế nhưng, với cá tính riêng, chị luôn muốn bước ra vùng an toàn để thử thách chính mình. Sau khi nghiên cứu thị trường, chị chọn kinh doanh online mỹ phẩm. Thời điểm ấy, theo đà phát triển của mạng xã hội, việc làm ăn của chị Ny cũng tấn tới, nhiều khi chị phải chạy đua với những đơn hàng.

Trong quá trình kinh doanh mỹ phẩm, chị nhận thấy nhu cầu làm đẹp của phụ nữ ngày càng cao. Đó là động lực thôi thúc chị đi học, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng để mở một spa làm đẹp. Ngay những ngày đầu, Quỳnh Ny đã xác định cung cấp những dịch vụ an toàn, đạt chuẩn về y khoa. Chị cũng không ngại đầu tư kinh phí để trang bị các loại máy móc, thiết bị hiện đại. Việc kết nối với các bệnh viện lớn, bác sĩ uy tín được chị chú trọng. Nhờ thế, khách hàng đến với spa làm đẹp mang tên chị ngày càng đông. Nhiều người đã trở lại với cơ sở và giới thiệu thêm với người thân, bạn bè của mình.

Tình nguyện nhận vất vả

Việc phục vụ nhu cầu làm đẹp của khách hàng buộc chị Quỳnh Ny phải luôn vận động, đổi mới và phát triển. Vì vậy, những bận rộn trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Có những ngày, chị Ny chỉ muốn về nhà thật sớm để đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc. Vậy mà, chị vẫn san sẻ thời gian để tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nói về điều này, chị chia sẻ: “Từ nhỏ, anh em Ny đã được ba mẹ dạy bài học phải biết giúp đỡ mọi người. Ngay ba mẹ chính là tấm gương cho anh em Ny noi theo”.

Chị Quỳnh Ny (thứ ba từ phải sang) thay mặt Quỹ nhân ái Nhân Minh hỗ trợ tiền phẫu thuật cho cháu Nguyễn Đức Minh Hiếu, một địa chỉ cần giúp đỡ được đăng tải trên Báo Quảng Trị - Ảnh: T.L

Chị Quỳnh Ny (thứ ba từ phải sang) thay mặt Quỹ nhân ái Nhân Minh hỗ trợ tiền phẫu thuật cho cháu Nguyễn Đức Minh Hiếu, một địa chỉ cần giúp đỡ được đăng tải trên Báo Quảng Trị - Ảnh: T.L

Mang những hạt giống tốt trong tâm hồn do chính ba mẹ gieo nên chị Quỳnh Ny sớm có nhiều việc làm ý nghĩa. Chị khởi đầu bằng những việc nhỏ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Thỉnh thoảng, chị thầm lặng về các miền quê để giúp đỡ mọi người. Sau mỗi chuyến như thế, con tim lại thúc giục chị Quỳnh Ny đi gieo yêu thương nhiều hơn nhưng những bộn bề công việc vẫn chưa thể cho phép chị toàn tâm, toàn ý.

Sự thay đổi đáng kể trên bước đường thiện nguyện của chị Quỳnh Ny bắt đầu từ năm 2020, thời điểm dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp. Bấy giờ, nhiều người bị đẩy vào cảnh khó. Ngay việc làm ăn của chị Ny cũng không thuận lợi như trước. Thế nhưng, chị đã nhanh chóng gạt qua bên mọi lo lắng cá nhân để nghĩ tới một thứ lớn hơn. “Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Ny vẫn tin mình sẽ vượt qua nhưng những người dân có hoàn cảnh khó khăn lại khác. Họ là những người rất dễ bị tổn thương trong thiên tai, dịch bệnh. Biết thế nên Ny muốn giúp đỡ bà con”, chị Ny dốc lòng.

Mang suy nghĩ ấy, chị Quỳnh Ny đã chuyên tâm hơn trong làm việc thiện. Chị chọn nhiều cách hỗ trợ người dân như: tặng khẩu trang, dung dịch vệ sinh; trao nhu yếu phẩm cần thiết; hỗ trợ tiền mặt... Có thời điểm, để tiếp sức cho người dân, chị không ngại vượt mưa gió, bão bùng và cả dịch bệnh. Dù cũng hoang mang, lo lắng nhưng chị vẫn đi vì biết nhiều người đang chờ đợi mình.

Cho đi” bằng cả trái tim

Cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như sôi nổi hơn khi nhắc đến những chuyến thiện nguyện. Chị Ny cho biết, trước đây, mình chủ yếu bỏ tiền túi để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp sinh nhật, thay vì tổ chức xôm tụ, hoành tráng, chị để dành số tiền đó để tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ bếp cơm từ thiện; thả cá phóng sinh... Chị Ny xem nụ cười mà mình nhận lại trong các chương trình, hoạt động là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất.

Chị Quỳnh Ny (bên phải) đến thăm, tặng quà cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.L

Chị Quỳnh Ny (bên phải) đến thăm, tặng quà cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.L

Mới đây, chị Quỳnh Ny đã thực hiện được dự định mà mình ấp ủ từ lâu là mở một quán ăn chay. Bên cạnh việc kinh doanh, quán ăn cũng là địa điểm để chị nhân lên các hoạt động vì cộng đồng. Ngay tại quán, chị dành một phần mặt tiền mở gian hàng cơm 0 đồng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều tháng nay, gian hàng chính là điểm đến khá quen thuộc của các bác xe ôm, cô nhặt ve chai, cháu bé bán vé số... Không những thế, những phần cơm của gian hàng 0 đồng còn đến với các bệnh viện, trung tâm y tế. Mỗi lúc rảnh rỗi, chị Ny còn về quán, cùng nhân viên làm những hộp muối lạc để tặng người nghèo.

Đi qua những nẻo đường thiện nguyện, chị Quỳnh Ny nhận ra rằng, chỉ dựa vào sức mình thì khó có thể thực hiện những dự định to lớn. Chính vì vậy, gần đây, chị bắt đầu tiếp nhận sự chung tay từ những người quen biết. Vào đúng thời điểm này, như có sự sắp đặt của thiện duyên, Quỹ nhân ái Nhân Minh đã đến, đồng hành với chị. Từ đây, những chuyến đi giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn của chị Quỳnh Ny ngày càng nhiều thêm. Thông qua Quỹ nhân ái Nhân Minh, chị Ny đã đưa hàng tỉ đồng về hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Quảng Trị. Mới đây nhất, chị đã vận động quỹ tặng một chiếc ô tô với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để một bạn trẻ giàu tâm huyết phát triển mô hình chuyến xe 0 đồng.

Ít ai biết, đằng sau mỗi chuyến thiện nguyện là những giọt mồ hôi và tâm huyết của chị Quỳnh Ny. Công việc bận rộn khiến thời gian dành cho gia đình và việc kinh doanh của chị phải san sẻ đôi, ba phần. Thế nhưng, chị Quỳnh Ny không bao giờ đặt lên bàn cân để tính toán những thiệt hơn, được mất. Chị vẫn luôn muốn cho đi dù chỉ để nhận lại những nụ cười.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/gieo-nu-cuoi-bang-trai-tim-yeu-thuong/181777.htm