Gieo yêu thương gặt lại hạnh phúc
Đến chợ Long Cang (xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), hỏi chị Võ Thị Thu Sương được nhiều người biết. Nhiều năm qua, người dân đã quen với sự nhiệt tình, hòa đồng, thân thiện của chị trong các hoạt động thiện nguyện.
Hiện tại, chị là phó giám đốc một doanh nghiệp chuyên về nhà lắp ghép. Để có sự nghiệp như ngày nay, chị đã phấn đấu rất nhiều. Ba mất sớm, mẹ chị tảo tần nuôi các con khôn lớn.
Chị Sương nhớ lại: “Lúc ba mất, nhà tôi lâm cảnh khó khăn, may nhờ có sự hỗ trợ của người thân, hàng xóm. Tôi biết gia đình mang một món nợ ân tình rất lớn nên luôn cố gắng trong cuộc sống, không để những người từng giúp mình phải thất vọng”.
Quyết tâm thoát nghèo, chị bền gan vững chí dù nhiều lần thất bại. Ban đầu chị học may, sau khi lập gia đình thì theo chồng làm nghề sắt kỹ nghệ. Từ chỗ không biết gì về sắt thép, chị tự học và dần nắm vững kỹ thuật cũng như cách bán hàng.
Luôn giữ chữ tín, chỉn chu trong từng chi tiết nên sản phẩm ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Khi công việc dần ổn định, vợ chồng chị mở rộng kinh doanh sang nhiều mảng khác.

Bánh mì 0 đồng được chị Võ Thị Thu Sương phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Cang, huyện Cần Đước thực hiện đều đặn mỗi tháng
Điều hành doanh nghiệp, tuy công việc bộn bề nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia các phong trào, hoạt động của xã, huyện. Một trong những việc làm hướng về cộng đồng của chị là thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi,...
Chị nói lúc nhỏ nhà nghèo, mỗi lần có ai cho gì là chị vui lắm bởi lúc túng thiếu thì chén gạo, con cá cũng quý như vàng bạc. Sau này, khi làm thiện nguyện, chị cảm nhận được niềm vui của người nhận quà và nhớ lại hình ảnh gia đình mình ngày trước.
Mỗi năm, chị tặng hơn 200 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên dưới 100 triệu đồng. Mỗi tháng, chị phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) xã tổ chức Gian hàng 0 đồng, tặng bánh mì, bánh ướt, mì gói,... cho người dân tại chợ Long Cang.
Đến rằm tháng 8, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, chị phối hợp các ngành, đoàn thể xã tổ chức đêm Trung thu cho các em nhỏ với nhiều trò chơi dân gian, văn nghệ, phá cỗ, tặng quà tổng trị giá hơn 25 triệu đồng (việc này được chị duy trì liên tục 5 năm nay). Lễ 30/4, 01/5, chị tổ chức tiệc buffet miễn phí cho công nhân không có điều kiện về quê,...

Chị Võ Thị Thu Sương (thứ 2, trái sang) trong một lần tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước
Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp PN xã Long Cang phát động, chị hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 3 trẻ em mồ côi với tổng số tiền 9,9 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Long Cang - Nguyễn Thị Thu Thủy kể: “Đợt dịch Covid-19, chị Sương xông xáo, đi đầu hỗ trợ công tác chống dịch. Chị hỗ trợ thu mua, "giải cứu" nông sản cho nông dân rồi cùng Hội Liên hiệp PN xã tổ chức Gian hàng 0 đồng, tham gia đội chở rau đến từng nhà người dân. Chị tích cực tham gia các phong trào Hội và thường xuyên chủ động gọi tôi để tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn”.
Khi trao quà, chị đều thông qua chính quyền địa phương, đến tận nơi thăm hỏi để tìm hiểu từng hoàn cảnh gia đình bởi chị luôn nghĩ “của cho không bằng cách cho”, không phải chỉ bỏ tiền ra là đủ.
Chị Sương chia sẻ: “Khi làm thiện nguyện, tôi không nghĩ gì, chỉ cần giúp được người là vui. Đôi lúc, trong công việc và cuộc sống, tôi gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng gục ngã nhưng khi nghĩ đến những người dù nằm một chỗ cũng cố gắng mỗi ngày, tôi lại có động lực để tiếp tục. Tôi nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp PN xã, chứ nếu chỉ một mình cũng không làm nổi”.
Với những đóng góp của mình, chị nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, huyện, xã, đặc biệt là sự yêu thương, quý mến của người dân. Chị khiêm tốn cho rằng mình chỉ đang nối tiếp những việc tốt của ông nội ngày xưa - người mà chị luôn thương yêu, kính trọng./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/gieo-yeu-thuong-gat-lai-hanh-phuc-a192385.html