Giết hại 2 cha con, một cựu cảnh sát bị treo cổ
Một vụ án giết người tại Singapore đã gây chấn động dư luận khi một cựu cảnh sát bị kết án treo cổ sau khi giết hại một người đàn ông và con trai ông ta.
Vào ngày 5/2/2024, Iskandar Rahmat, 46 tuổi, một cựu cảnh sát, đã nhận án treo cổ sau khi bị kết tội giết hại ông Tan Boon Sin, 67 tuổi, và con trai ông Tan Chee Heong, 42 tuổi, vào ngày 10/7/2013. Đây là một trong những vụ giết người dã man nhất tại Singapore, và hành vi của Iskandar đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong xã hội.
Trong một thời gian dài, Iskandar gặp khó khăn tài chính và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Lợi dụng cơ hội, hắn đã lên kế hoạch tấn công và giết ông Tan Boon Sin, một chủ cửa hàng sửa chữa ô tô có một khoản tiền lớn được cất giữ trong két sắt. Hắn biết về số tiền này nhờ vào thông tin mà ông Tan đã cung cấp khi báo cáo với cảnh sát trước đó.
Giả vờ là một cảnh sát điều tra vụ án, Iskandar đã thuyết phục ông Tan mở két sắt lấy tiền để hắn có thể lắp đặt một camera bên trong. Sau đó, hắn đã đưa ông Tan về nhà ông ở Hillside Drive, nơi hắn ra tay tấn công và đâm ông 27 nhát dao. Khi con trai ông Tan, Chee Heong, bất ngờ trở về, Iskandar tiếp tục giết hại anh ta mà không chút do dự.
Sau khi giết người, Iskandar đã bỏ trốn bằng một chiếc xe, kéo thi thể của Tan Chee Heong dưới gầm xe trong suốt quãng đường dài gần 1 km. Vết máu kéo dài trên đường khiến người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Cảnh sát đã triển khai một cuộc truy lùng kéo dài 54 giờ và bắt giữ Iskandar tại một nhà hàng hải sản ở Johor Bahru, Malaysia.
Trong phiên tòa xét xử, Iskandar khai rằng ông Tan đã tấn công hắn trước, khiến hắn phải giành lại con dao và đâm ông trong tình huống tự vệ. Hắn cũng cho rằng khi Tan Chee Heong xông vào nhà, hắn đã hoảng loạn và vung dao mà không kiểm soát. Tuy nhiên, các công tố viên chỉ ra rằng những vết thương trên đầu, cổ và ngực của các nạn nhân cho thấy hắn hành động với ý định giết người rõ ràng.
Tòa án tuyên án Iskandar có tội giết người và hành động với sự tàn nhẫn không ngừng. Thẩm phán Tay Yong Kwang nhận định rằng hành động của Iskandar là "cực kỳ tàn bạo và vô nhân tính", không hề có dấu hiệu của sự tự vệ.
Vụ án này không chỉ gây shock với dư luận Singapore mà còn khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về sự nguy hiểm tiềm tàng trong những người từng làm việc trong ngành công an. Dù là một cựu cảnh sát, Iskandar đã lạm dụng sức mạnh và quyền lực của mình để thực hiện hành vi tội ác không thể tha thứ. Hình phạt treo cổ là một cảnh báo mạnh mẽ cho những kẻ có ý định gây hại cho người khác, cho dù họ là ai đi chăng nữa.