'Gió đổi chiều' ở Trung Đông: Hé mở cơ hội mới cho Syria

Sau những năm dài bị cô lập, Syria đang đứng trước cơ hội hòa nhập trở lại Liên đoàn Arab (AL). Lối thoát khỏi cuộc nội chiến tàn phá đất nước này cũng dần hé mở.

Lối thoát khỏi cuộc nội chiến tàn phá Syria cũng dần hé mở. (Nguồn: Getty Images)

Lối thoát khỏi cuộc nội chiến tàn phá Syria cũng dần hé mở. (Nguồn: Getty Images)

Các quan chức ngoại giao của chín nước Arab đã nhóm họp tại Saudi Arabia để bàn về việc chấm dứt sự cô lập của Syria. Dù chưa gạt hết được bất đồng nhưng cuộc họp nhất trí rằng thế giới Arab cần phải đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho xung đột ở Syria.

Đây là lần đầu tiên thế giới Arab bàn đến tương lai của Syria kể từ khi nội chiến bùng phát ở nước này năm 2011, dẫn tới việc tư cách thành viên AL của Syria bị đình chỉ. Ít ai có thể nghĩ rằng điều này có thể xảy ra, nhất là khi điều kiện tiên quyết trước đó là Tổng thống Syria al-Assad phải rời bỏ quyền lực.

Nhưng “gió đang đổi chiều” ở Trung Đông, khi ngày càng có sự đồng thuận trong thế giới Arab rằng cô lập Syria là không hiệu quả và đã đến lúc hàn gắn với Damascus. Thêm vào đó là tác động từ sự kiện mang tính bước ngoặt khi hai đối thủ Saudi Arabia và Iran bất ngờ thỏa thuận nối lại quan hệ song phương hồi tháng trước.

Trong khi Iran ủng hộ chính quyền của ông al-Assad, thì Saudi Arabia lại đứng đằng sau lực lượng nổi dậy ở Syria. Vì thế, việc những người bảo trợ cho hai phe đối đầu bắt tay hòa giải thì chắc chắn nó sẽ tác động đến cuộc xung đột ở Syria.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp ở Saudia Arabia có thể coi là sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự tan băng trong quan hệ của thế giới Arab với Syria.

Giờ đây, các nước Arab đã bàn tới việc đảm bảo các điều kiện cho phép hồi hương người tị nạn Syria. Nếu như Tổng thống al-Assad được chấp nhận đến dự Hội nghị thượng đỉnh AL vào 19/5 tới như đề nghị của Saudi Arabia, có thể nói tình trạng cô lập của Syria đã đến hồi kết.

TIẾN THÀNH

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gio-doi-chieu-o-trung-dong-he-mo-co-hoi-moi-cho-syria-224250.html