Giờ là lúc Minh Vương nghĩ tới việc thăng hạng cùng Trường Tươi Đồng Nai
'Dành cả thanh xuân để trụ hạng' là câu nói thuộc hàng bất hủ ở làng bóng đá Việt Nam. Nó được thốt ra từ tiền vệ Trần Minh Vương khi còn khoác áo đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Giờ đây, sự nghiệp anh đã bước sang thử thách mới với mục tiêu góp sức đưa câu lạc bộ (CLB) Trường Tươi Đồng Nai - CLB mà anh đầu quân - thăng hạng.
Gian nan tìm chỗ đứng ở đội bóng phố núi

Minh Vương (bìa trái) thời còn khoác áo Câu lạc bộ HAGL. Ảnh: VPF
So với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn hay Xuân Trường, Minh Vương kém cạnh hơn và chỉ được nhận vào lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG vào năm 2007 như "một món quà". Tuy nhiên, nhờ sự chăm chỉ, tinh thần học hỏi không ngừng, anh dần phát triển và chen chân vào đội hình chính của đội bóng phố núi.
Lần đầu Minh Vương được thi đấu tại V.League là ở mùa giải 2013. Chỉ 1 năm sau, anh được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014. Anh dành 10 năm cống hiến cho HAGL - đội bóng không còn là một thế lực ở các giải quốc nội nữa mà quanh năm chỉ loanh quanh ở nửa sau bảng xếp hạng, dẫn đến câu nói "Dành cả thanh xuân để trụ hạng" của chính tiền vệ này.
Và sau 18 năm gắn bó với HAGL, từng được trao băng thủ quân đội bóng này, tới tháng 7-2025, Minh Vương quyết định tìm hướng đi mới, đó là đầu quân cho Trường Tươi Đồng Nai. Ở môi trường mới, Minh Vương không hề cảm thấy cô đơn, bởi bên anh là những "chiến hữu" thời còn khoác áo đội bóng phố núi như: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn, Hữu Tuấn... Với tài năng và bản lĩnh được trui rèn qua nhiều mùa giải, Minh Vương nhanh chóng hòa nhập trong màu áo mới.
Tạo nên tác phẩm nghệ thuật

Minh Vương tìm lại niềm vui trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai trong trận ra quân ở Cúp Quốc gia 2025-2026. Ảnh: VPF
Trong lần ra sân chính thức cho "Những chiến binh xanh", Minh Vương đã tỏa sáng trong trận tiếp CLB Becamex Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026.
Chưa đầy 1 hiệp có mặt trên sân sau khi thay thế Thanh Minh, tiền vệ sinh năm 1995 này "chiếm sóng" trong trận đấu tối 14-9. Ở pha chạm bóng đầu tiên anh suýt làm tung lưới thủ môn Minh Toàn của đội khách. Tới phút 62, Minh Vương tung cú sút phạt với quỹ đạo cong đẹp mắt khiến pha bay người của Minh Toàn chỉ có tính chất "làm nền" cho bàn thắng của anh. Bình luận viên của FPT Play phải thốt lên: Đây không chỉ là bàn thắng tuyệt vời, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật.
Pha ghi bàn này gợi nhớ một "siêu phẩm" khác của Minh Vương (của đội Olympic Việt Nam) khi anh phá lưới Olympic Hàn Quốc ở vòng bán kết môn bóng đá nam ở Asian Games 2018.
Chưa dừng lại ở đó, Minh Vương tiếp tục tài đá phạt của mình khiến các vị khách nhọc nhằn tìm cách chống đỡ. Phút 76, Minh Vương có cú đá phạt góc vừa tầm cho đà băng vào của Tự Nhân, để Vua phá lưới Giải hạng Nhất mùa qua dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của đối phương.
Một bàn thắng, 1 pha kiến tạo thành bàn được coi là sự khởi đầu không thể tốt hơn cho cầu thủ quê Thái Bình (nay là Hưng Yên). Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng chấm điểm toàn đội 6/10 nhưng với Minh Vương thì khác.
"Tôi nghĩ riêng Minh Vương, thang điểm 10 không đủ. Nói vậy các bạn đủ hiểu rồi nhé" - HLV Việt Thắng dành lời khen của cậu học trò mới.
Cần sự tập trung, tính chiến đấu của các cầu thủ
Trận đấu với Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh dấu là trận "ra mắt" chính thức của HLV Nguyễn Việt Thắng sau khi ký hợp đồng nắm đội Trường Tươi Đồng Nai vào tháng 7-2025. Giành chiến thắng với tỷ số thuyết phục nhưng vị HLV 44 tuổi này cũng khiêm tốn nhìn nhận "Đội còn rất nhiều việc phải làm".
Ban lãnh đạo ra chỉ tiêu khá rõ ràng: Đi sâu nhất có thể ở Cúp Quốc gia và giành vé thăng hạng ở Giải hạng Nhất. Tôi thấy còn quá sớm để vui vì còn hơn 20 trận nữa để đội phấn đấu. Tuy nhiên, việc mở đầu như thế này thì hy vọng "đầu xuôi đuôi lọt".
HLV Nguyễn Việt Thắng
HLV sinh năm 1981 phân tích: "Tôi tôn trọng 11 đội bóng tham dự. Tôi nghĩ HLV nào cũng có cái xù xì, có cá tính riêng. Đừng đánh giá thấp CLB Xuân Thiện Phú Thọ của anh Quốc Vượng. Anh ấy là 1 HLV tốt. Như năm ngoái, tôi trải qua rất nhiều trận thắng nhưng trận hòa là với anh Quốc Vượng. Vì vậy, tôi nghĩ không có đội nào dễ, không có đội nào khó. Chủ yếu, như tôi vẫn nói sự tập trung, tính chiến đấu của các cầu thủ sẽ giải quyết từng trận một.
Về khả năng tái lập thành tích bất bại như Ninh Bình năm ngoái ở mùa giải này khó. Năm ngoái nguồn lực chính của các đội là cầu thủ trẻ, còn năm nay toàn là các cầu thủ từ V.League, có cả cầu thủ ngoại, nên biến số rất là lớn. Họ về các đội hạng Nhất, tạo ra biến số rất là lớn. Ngày đầu tiên nhận việc ở Bình Phước (nay là Đồng Nai), câu đầu tiên tôi nói với bản thân là "Hãy quên đi Ninh Bình" nên tôi không từ chối một thử thách nào cả".