Giờ phút đếm ngược của người dân Đà Nẵng trên Đại lộ chào năm mới
Ngay khi khoảnh khắc kim đồng hồ điểm 0 giờ ngày 1/1/2026, hàng trăm nghìn người dân và du khách tại phố đi bộ Bạch Đằng (thành phố Đà Nẵng) đã cùng nhau reo hò trong bầu không khí hân hoan chào đón năm mới.

Đại lộ chào năm mới tại phố đi bộ Bạch Đằng (thành phố Đà Nẵng) trong đêm 31/12/2025.
Tối 31/12/2025, phố đi bộ Bạch Đằng (thành phố Đà Nẵng) đã "hóa thân" thành Đại lộ chào năm mới Đà Nẵng.
Vài giờ trước khoảnh khắc giao thừa, không khí tại Đại lộ chào năm mới Đà Nẵng đã "nóng lên" giữa thời tiết se lạnh. Ánh đèn neon, đèn led của cầu Rồng, các tiểu cảnh chào năm mới, hàng quán, tòa nhà,... đã biến dòng sông Hàn trầm mặc trong đêm tràn đầy sức sống.

Phố đi bộ Bạch Đằng sôi động hơn mọi ngày.
Mọi chi tiết riêng biệt của đô thị đêm nay dường như đang cộng hưởng lại để chuẩn bị cho thời khắc chào đón năm 2026 của người dân và du khách tại Đà Nẵng.
Tại Đại lộ chào năm mới Đà Nẵng, bước chân của mọi người hôm nay nhiều năng lượng hơn ngày thường. Trẻ con nhảy chân sáo, người lớn sải bước dài, các cặp đôi bước đi bên nhau, còn người già chọn cho mình bước chân ung dung, tự tại.
Ở mỗi góc phố là mỗi chương trình, mỗi không gian, mỗi thanh âm, mỗi câu chuyện. Song, ai nấy cũng đều chung một "tần số", mang một tâm trạng háo hức, vui tươi chào đón năm mới.


Không gian hô hát bài chòi mang nhiều ý nghĩa, giáo dục giữ gìn văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân trong năm mới.
Giữa không gian nhộn nhịp, gian hàng mang tên "Dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" hiện lên như một khoảng lặng đầy ấm áp của đêm giao thừa.
Tại đây, những bạn trẻ nhiệt huyết đang say sưa kể về câu chuyện ẩn sau từng tác phẩm - những bức tranh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang trong mình những ý nghĩa đặc biệt.
Anh Lê Cường, đại diện dự án, xúc động chia sẻ rằng, mỗi bức ảnh là một lát cắt chân thực về cuộc đời của các cụ già, các cô chú và cả những thiên thần nhỏ đang ngày đêm chiến đấu với từng đợt xạ trị, hóa trị. Dù quỹ thời gian của họ đôi khi chỉ còn được tính bằng ngày... nhưng vẫn có những nụ cười rạng rỡ, tinh thần vẫn lạc quan đến lạ kỳ.
"Ngắm nhìn những khoảnh khắc ấy, chúng ta có thể thấu hiểu được nghị lực phi thường của những con người đang ở ranh giới mong manh của sự sống. Thời gian tính từng ngày thôi, nhưng họ nâng niu từng giây phút quý giá để sống một cuộc đời ý nghĩa nhất có thể. Trong khoảnh khắc chào đón năm 2026, bọn mình đặt những bức tranh tại Đại lộ chào năm mới là muốn gửi gắm một thông điệp chữa lành: Tất cả chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù buồn dù vui thì cũng hãy tích cực và lạc quan lên. Hãy trân trọng từng giây phút mình hiện hữu trên thế gian này", anh Cường nói.
"Chúc mừng năm mới anh!", tôi đáp lại để vừa cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của họ, vừa là lời chào để tôi tiếp tục đi trên Đại lộ chào năm mới.

Anh Lê Cường giới thiệu với mọi người về những bức tranh.

Những bức tranh của dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" tại đêm giao thừa.
Ngày thường, phố đi bộ Bạch Đằng dài khoảng 1,2km. Nhưng trong hình hài của một Đại lộ chào năm mới, con phố dường như được thu hẹp lại bởi nhịp đập hối hả của đám đông.
Sự đơn điệu của mặt đường nhựa thường nhật cảm giác như đã biến mất, nhường chỗ cho một không gian nhộn nhịp, vui tươi, phấn khởi.
Suốt tuyến phố, mọi người như đang mải miết bám theo những luồng sáng rực rỡ từ các sân khấu nghệ thuật, không gian giải trí, vui chơi và hương vị ẩm thực nồng nàn đang mời gọi.
Dõi theo từng nét chữ nắn nót của cô con gái nhỏ lên bảng check-in, anh Lê Quang Thanh (người dân Đà Nẵng) nở nụ cười hạnh phúc và chia sẻ một ước vọng giản đơn: "Năm 2026 chỉ mong gia đình vui, khỏe là được".









Người dân và du khách vui chơi, ăn uống, ca hát tại Đại lộ chào năm mới nằm trên phố đi bộ Bạch Đằng trong đêm 31/12/2025.
Tại một góc phố khác của đại lộ, bầu không khí không còn là sự thong dong của dòng người tản bộ, mà bùng cháy bởi một nguồn năng lượng phấn khích.
Hàng trăm người là vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và người dân, du khách đang thực hiện những động tác khởi động dứt khoát với từng cái xoay khớp cổ chân, từng nhịp duỗi căng cơ bắp thấm đẫm vẻ quyết tâm.
Họ đang chuẩn bị cho một Giải chạy năm mới Đà Nẵng 2026 có tên "Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai".
Sau tiếng hô xuất phát, hàng trăm người đồng loạt lao đi như những mũi tên. Tiếng bước chân nện xuống mặt đường rầm rập hòa cùng nhịp thở hối hả, tạo thành một luồng sinh khí mạnh mẽ như thể họ không chỉ đang chạy trên phố, mà đang thực hiện một cú nước rút để chạm tay vào vận hội mới của năm 2026.
Chị Lê Thu Phương (du khách đến từ Thanh Hóa) chia sẻ trong hơi thở dồn dập nhưng rạng rỡ nụ cười: "Đón năm mới cùng gia đình tại Đà Nẵng, trong một không gian sôi động và tràn đầy sức sống thế này, tôi cảm thấy rất vui".



Hàng trăm người tham gia Giải chạy năm mới Đà Nẵng 2026: "Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai".
Sau những giờ phút sôi động, khoảnh khắc giao thừa cũng đến, dòng người bất giác dừng bước, để rồi cùng vỡ òa trong tiếng reo hò khi những đợt pháo sáng phóng lên, thắp sáng niềm tin và những ước vọng trên bầu trời Đà Nẵng năm 2026.













