'Giở trò đồi bại' với bé gái, 'yêu râu xanh' nhận án tử hình
Vụ việc xảy ra ngày 30/11/2024, tại khu vực Burtolla, Kolkata (Ấn Độ) khi cha mẹ bé gái phát hiện con mình mất tích.
Theo tờ Indiatoday, một bé gái đã bị xâm hại tình dục nghiêm trọng, chỉ vài giờ sau khi cha mẹ phát hiện bé mất tích. Bé được tìm thấy trên vỉa hè với nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là ở bộ phận sinh dục.
Cảnh sát đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm, Rajiv Ghosh, vào ngày 4 tháng 12 năm 2024. Ghosh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Jhargram, Tây Bengal.
Chỉ 26 ngày sau vụ án, cáo trạng đã được ban hành.
Ngày 17 tháng 2, Ghosh bị đưa ra xét xử tại tòa án đặc biệt ở Kolkata. Y Ghosh bị buộc tội theo Điều 6 của Đạo luật POCSO (Đạo luật Bảo vệ Trẻ em khỏi các Hành vi Xâm hại Tình dục), liên quan đến tội xâm hại tình dục nghiêm trọng đối với trẻ em.
Công tố viên đặc biệt Bibhas Chatterjee đã đề nghị án tử hình, nhấn mạnh sự tàn bạo của hành vi phạm tội và những tổn thương nghiêm trọng mà nạn nhân phải gánh chịu. Lời buộc tội được củng cố bằng lời khai của 24 nhân chứng và 7 chuyên gia y tế. Các kỹ thuật giám định tiên tiến như phân tích dáng đi và so sánh dấu răng cũng được sử dụng.
Tòa án đã tuyên án tử hình đối với Rajiv Ghosh, dựa trên các bằng chứng, đặc biệt là kết quả phân tích DNA cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa Ghosh và hiện trường vụ án. Bị cáo cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1.000.000 Rupee (tương đương gần 300 triệu đồng).
Tình trạng sức khỏe của bé gái vẫn rất nguy kịch và bé đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện và Cao đẳng Y khoa RG Kar ở Kolkata.