Giới trẻ diện cổ phục triều Nguyễn giữa đêm hóa trang 'ma quái' ở TPHCM

Bên cạnh các trang phục 'ma quái', những gương mặt được hóa trang kỳ dị, bạn trẻ ở TPHCM còn diện cho mình bộ cổ phục triều Nguyễn nổi bật khi vui chơi Halloween ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối 31/10, hàng ngàn người đổ về khu phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) hóa trang thành ma, quỷ cùng nhiều hình thù kì quái để đón Halloween.

20h tối, hàng ngàn bạn trẻ cùng nhau đổ về trung tâm TPHCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu nhộn nhịp, đủ màu sắc của những bộ trang phục kì quái.

Khác với nhiều bạn trẻ trên phố, Khánh Hà (ngụ Quận 7) mang trên mình bộ cổ phục Nhật Bình - cổ phục của triều Nguyễn.

"Tôi chọn bộ trang phục đặc biệt này vì nghĩ rằng đây là nét đặc trưng của người Việt, hôm nay lại có rất nhiều người nước ngoài trên phố nên tôi muốn giới thiệu nét văn hóa của Việt Nam ra thế giới nhiều hơn", Khánh Hà chia sẻ.

Khánh Hà cho biết áo cổ phục Nhật Bình là thường phục của bậc Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng Quý phi; lễ phục của các bậc từ Nhất giai phi đến Tứ giai tần của triều đình nhà Nguyễn. Tùy phẩm cấp mà màu sắc, hoa văn của Nhật Bình có điểm khác biệt để phân định. Còn áo Tấc - hay còn gọi là áo ngũ thân tay thụng, áo lễ, áo thụng - là lễ phục trang trọng thời Nguyễn. Tên áo Tấc xuất phát từ phần viền áo rộng đúng một tấc (tương đương 10 cm).

Một du khách nước ngoài cảm thấy thú vị với bộ cổ phục triều Nguyễn do Khánh Hà diện khi vui chơi Halloween, xin được chụp ảnh kỉ niệm.

Nhiều bạn trẻ chọn trang phục của nhân vật trong phim Squid Game, một bộ phim của Hàn Quốc đang "làm mưa, làm gió" thời gian qua.

Không ít người lớn, trẻ nhỏ ở phố Nguyễn Huệ cũng là fan hâm mộ bộ phim Squid Game. Dễ dàng nhận biết với chiếc mặt nạ đặc trưng bởi những hình tam giác, vuông, tròn, và áo khoác màu đỏ giống như trong phim.

Nhiều em nhỏ hoảng sợ khi nhìn thấy nhân vật Vô Diện xuất hiện trên phố.

Một bạn trẻ hóa trang trên mình bộ trang phục của chú mèo đen, cầm theo tấm bảng "ôm miễn phí" thu hút nhiều ánh mắt của các bạn trẻ.

Trong khi đó, một đôi nam nữ người nước ngoài hóa trang chọn hình tượng hóa trang khá kinh dị. Người đàn ông bị một con dao cắm vào ngực, khuôn mặt đầy máu.

Cậu bé làm nghề phun lửa mưu sinh trên phố cũng "hóa trang" cho chú chó cưng của mình bằng chiếc khẩu trang khiến nhiều người thích thú.

Một bạn nữ mang chiếc mặt nạ hình quả bí ngô, biểu tượng thường thấy mỗi khi dịp Halloween đến.

Nhiều bạn nữ lựa chọn cách hóa trang đơn giản bằng váy trắng và mặt nạ để cùng hòa vào không khí lễ hội.

Càng về khuya, lượng người đổ về phố đi bộ càng đông đúc, lực lượng CSGT có mặt từ sớm để điều tiết, xử lý nhiều trường hợp vi phạm ở khu vực đường Nguyễn Huệ.

Halloween

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gioi-tre-dien-co-phuc-trieu-nguyen-giua-dem-hoa-trang-ma-quai-o-tphcm-172211101070747479.htm