Giới trẻ đổ về Hồ Gươm chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa thu Hà Nội

Chiều thu Hà Nội, Hồ Gươm trở thành tâm điểm thu hút hàng trăm bạn trẻ đến check-in, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu.

Những ngày đầu thu, khi tiết trời Hà Nội trở nên dịu mát, Hồ Gươm lại trở thành điểm đến lý tưởng của người dân Thủ đô và du khách. Dịp này, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người, đặc biệt là giới trẻ đổ về đây để chụp ảnh, check-in bên những luống hoa rực rỡ và khung cảnh thơ mộng của mùa thu.

Những ngày đầu thu, khi tiết trời Hà Nội trở nên dịu mát, Hồ Gươm lại trở thành điểm đến lý tưởng của người dân Thủ đô và du khách. Dịp này, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người, đặc biệt là giới trẻ đổ về đây để chụp ảnh, check-in bên những luống hoa rực rỡ và khung cảnh thơ mộng của mùa thu.

Dọc các lối đi quanh hồ, từng nhóm bạn trẻ, cặp đôi và gia đình đã tụ tập, chọn cho mình những góc chụp đẹp. Những thảm hoa rực rỡ sắc vàng, đỏ, tím được chăm sóc cẩn thận, kết hợp với nền hồ xanh biếc và những hàng cây cổ thụ, tạo nên bức tranh đầy màu sắc, thu hút giới trẻ đến lưu giữ khoảnh khắc.

Dọc các lối đi quanh hồ, từng nhóm bạn trẻ, cặp đôi và gia đình đã tụ tập, chọn cho mình những góc chụp đẹp. Những thảm hoa rực rỡ sắc vàng, đỏ, tím được chăm sóc cẩn thận, kết hợp với nền hồ xanh biếc và những hàng cây cổ thụ, tạo nên bức tranh đầy màu sắc, thu hút giới trẻ đến lưu giữ khoảnh khắc.

Nhiều bạn trẻ mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, thậm chí cả đạo cụ như đèn trợ sáng, gương phản quang, quạt tay để có những bức ảnh lung linh nhất.

Nhiều bạn trẻ mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, thậm chí cả đạo cụ như đèn trợ sáng, gương phản quang, quạt tay để có những bức ảnh lung linh nhất.

Trong đám đông, dễ bắt gặp hình ảnh các bạn nữ diện váy trắng tinh khôi, áo dài truyền thống hoặc những bộ trang phục hiện đại bắt mắt. Khu vực gần tháp Hòa Phong là nơi đông đúc nhất, nhiều người phải xếp hàng chờ lượt để có thể chụp ảnh tại các góc đẹp. Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.

Trong đám đông, dễ bắt gặp hình ảnh các bạn nữ diện váy trắng tinh khôi, áo dài truyền thống hoặc những bộ trang phục hiện đại bắt mắt. Khu vực gần tháp Hòa Phong là nơi đông đúc nhất, nhiều người phải xếp hàng chờ lượt để có thể chụp ảnh tại các góc đẹp. Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.

Nhóm bạn gồm ba sinh viên chia sẻ, họ vừa kết thúc buổi học sáng và tranh thủ thời gian được nghỉ buổi chiều rủ nhau đến Hồ Gươm chụp ảnh kỷ niệm. Bạn Thùy Dương, đại diện nhóm, cho biết: “Mùa thu Hà Nội có nét rất đặc biệt. Chúng mình sắp ra trường nên muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất cùng bạn bè”.

Nhóm bạn gồm ba sinh viên chia sẻ, họ vừa kết thúc buổi học sáng và tranh thủ thời gian được nghỉ buổi chiều rủ nhau đến Hồ Gươm chụp ảnh kỷ niệm. Bạn Thùy Dương, đại diện nhóm, cho biết: “Mùa thu Hà Nội có nét rất đặc biệt. Chúng mình sắp ra trường nên muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất cùng bạn bè”.

Không chỉ có sinh viên, nhiều người đi làm cũng tận dụng thời gian rảnh để đến đây. Yến Trang (23 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) tranh thủ buổi chiều được nghỉ làm để rủ bạn thân ra hồ chụp ảnh. “Mình thích chụp ảnh lắm nhưng bình thường bận đi làm nên không có thời gian. Hôm nay được nghỉ buổi chiều, trời lại đẹp, mình và bạn lập tức lên kế hoạch ra Hồ Gươm. Ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn rất đông vui, cảm giác như cả thành phố đang đón mùa thu Hà Nội”, Trang hào hứng nói.

Không chỉ có sinh viên, nhiều người đi làm cũng tận dụng thời gian rảnh để đến đây. Yến Trang (23 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) tranh thủ buổi chiều được nghỉ làm để rủ bạn thân ra hồ chụp ảnh. “Mình thích chụp ảnh lắm nhưng bình thường bận đi làm nên không có thời gian. Hôm nay được nghỉ buổi chiều, trời lại đẹp, mình và bạn lập tức lên kế hoạch ra Hồ Gươm. Ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn rất đông vui, cảm giác như cả thành phố đang đón mùa thu Hà Nội”, Trang hào hứng nói.

Nhiều bạn trẻ mang theo cả ghế xếp, phụ kiện trang trí chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi chụp. Một số nhóm còn tự mang theo đạo cụ hỗ trợ ánh sáng, tạo cảm giác như một buổi chụp hình chuyên nghiệp.

Nhiều bạn trẻ mang theo cả ghế xếp, phụ kiện trang trí chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi chụp. Một số nhóm còn tự mang theo đạo cụ hỗ trợ ánh sáng, tạo cảm giác như một buổi chụp hình chuyên nghiệp.

Hồ Gươm từ lâu đã được coi là “trái tim” của Thủ đô, nơi lưu giữ ký ức và văn hóa của người Hà Nội. Hình ảnh đông đảo bạn trẻ tụ tập, rạng rỡ trong khung cảnh mùa thu không chỉ tạo nên bức tranh sống động về nhịp sống đô thị mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước.

Hồ Gươm từ lâu đã được coi là “trái tim” của Thủ đô, nơi lưu giữ ký ức và văn hóa của người Hà Nội. Hình ảnh đông đảo bạn trẻ tụ tập, rạng rỡ trong khung cảnh mùa thu không chỉ tạo nên bức tranh sống động về nhịp sống đô thị mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước.

Những ngày này, mùa thu Hà Nội đang ở độ đẹp nhất, Hồ Gươm không chỉ là điểm đến lý tưởng để dạo chơi, hít thở không khí trong lành mà còn là nơi để mọi người lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ.

Những ngày này, mùa thu Hà Nội đang ở độ đẹp nhất, Hồ Gươm không chỉ là điểm đến lý tưởng để dạo chơi, hít thở không khí trong lành mà còn là nơi để mọi người lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gioi-tre-do-ve-ho-guom-chup-anh-luu-giu-khoanh-khac-mua-thu-ha-noi-169250919123300435.htm