NSND Lê Chức: 'Nếu ơn nghĩa sinh thành còn thì văn hóa dân tộc còn'
Là cố vấn nghệ thuật trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan báo hiếu 'Ơn nghĩa sinh thành' từ năm 2017 đến nay, NSND Lê Chức đã có những chia sẻ sâu sắc, xúc động về truyền thống văn hóa, đạo lý và giá trị tâm linh của dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan báo hiếu “Ơn nghĩa sinh thành 2025”. Ảnh: Ngọc Tú
Theo NSND Lê Chức, chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan báo hiếu “Ơn nghĩa sinh thành 2025” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là sự nhắc nhở về lối sống, nếp sống, đạo lý đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt qua hàng nghìn năm lịch sử.
Trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cùng với 80 năm truyền thống cách mạng, nếp sống và văn hóa của người Việt không ngừng được bồi đắp và nối dài. Càng đi qua năm tháng, chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi của đời sống tinh thần và tâm linh, điều làm nên bản sắc của cả một dân tộc.
Bởi đó không chỉ là giá trị đạo đức, mà còn là đặc điểm riêng biệt, không thể bị hòa tan, thứ đã giúp chúng ta gìn giữ bản sắc dân tộc suốt nghìn năm phương Bắc đô hộ và trăm năm dưới ảnh hưởng của phương Tây. Dân tộc ta chưa bao giờ bị đồng hóa, bởi ta có một nền văn hóa riêng, một bản sắc riêng và một niềm tự hào lớn lao về cội nguồn của mình.

NSND Lê Chức - cố vấn nghệ thuật Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành". Ảnh: Mộc Miên
NSND Lê Chức cho biết, so với mọi năm, điểm khác biệt của chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025” hướng đến sự tri ân tới Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình, các dòng tộc, người có công với cách mạng.
Người xem thực sự xúc động, lắng đọng cảm xúc khi theo dõi phóng sự về chuyến thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và thân nhân liệt sĩ; viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách, các cụ già không nơi nương tựa, những hoàn cảnh khó khăn tại khắp các vùng, miền đất nước (TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, tỉnh Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh...). Những hình ảnh và chia sẻ các mẹ đầy xúc động, khơi gợi đến người xem về sự biết ơn, đạo hiếu làm con. Chuỗi sự kiện tri ân cũng thể hiện tấm lòng và sự thành kính của Ban tổ chức.
Như thông điệp từ Ban tổ chức, các hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, biết ơn công lao của tiền nhân, khơi dậy khát vọng hòa bình mãnh liệt trong trái tim mỗi người để họ vươn lên, cống hiến cho Tổ quốc bằng từng việc làm thiết thực và cụ thể, phù hợp với từng địa phương trong cả nước. Đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chúng ta đang chứng kiến sự cộng hưởng đặc biệt giữa truyền thống và hiện tại, giữa lịch sử và lòng người, tất cả cùng hướng về những giá trị bền vững của dân tộc, bắt đầu từ lòng biết ơn và đạo lý làm người.

Hình ảnh người Mẹ Tổ quốc được khắc họa xuyên suốt chương trình. Ảnh: Ngọc Tú
Nhân dịp này, NSND Lê Chức kể lại trải nghiệm khi xem lại bộ phim “Mưa đỏ” - tái hiện lại trận chiến bi hùng tại Thành cổ Quảng Trị. Từng có cơ duyên đọc lời văn tế bên dòng sông Thạch Hãn, trong một lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lời văn do người thầy, cố Giáo sư Vũ Khiêu biên soạn. Đối với NSND Lê Chức, những hình ảnh trong phim, cũng như ký ức về lễ tưởng niệm là những điều không được phép lãng quên, thể hiện sắc sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Là một giảng viên đại học, NSND Lê Chức không bao giờ quên nhắc các thế hệ sinh viên về trách nhiệm giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống. Chúng ta đang gìn giữ một nếp sống văn hóa sâu sắc, trong đó có truyền thống “Ơn nghĩa sinh thành”. Trong dòng chảy ấy, người mẹ cao cả nhất chính là Mẹ Tổ Quốc. Sau đó, là công ơn của dòng tộc, gia đình, những người đã nuôi dưỡng và nâng đỡ ta nên người. Tất cả thể hiện truyền thống đạo đức - văn hóa bền vững của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.
“Giữa cuộc sống hiện đại ngày nay, có những điều tưởng đã phai mờ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, một đêm nghệ thuật đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành” đầy đủ sắc thái văn hóa, cũng đủ khiến tôi bất ngờ và xúc động. Chính trong những giây phút đó, ta mới cảm nhận được sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc, không phải chỉ từ một dịp lễ hay sự kiện, mà cần trở thành lẽ sống hàng ngày” - NSND Lê Chức cho hay.
