Giới trẻ Hà Nội nô nức 'check in' với đồ uống mang dáng hình đất nước

Những đồ uống đang gây sốt, lôi cuốn và nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ - đó là những ly nước được trang trí bằng hình lá Quốc kỳ, hình đất nước..

Trong kỳ Lễ Độc lập năm nay, để hưởng ứng dịp lễ Quốc Khánh 2/9 và đón chào năm học mới, nhiều quán cà phê trên địa bàn Hà Nội đã tạo ra những cốc cà phê, đồ uống trang trí hình lá cờ Tổ quốc và ngay lập tức nhận được sự thích thú và đón nhận từ giới trẻ. Hình ảnh những ly nước mang màu cờ Tổ quốc đã nhanh chóng trở thành "viral" - xu hướng trên mạng xã hội, được nhiều người săn lùng, tìm kiếm.

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, John - một phóng viên trẻ người Anh thường trú tại Việt Nam chia sẻ: “Có lẽ trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá Quốc kỳ của dân tộc mình hơn người dân Việt Nam. Tôi đã từng tác nghiệp khắp nơi trên thế giới, nhưng khi đến Việt Nam thì mới thực sự choáng ngợp về lóng yêu nước của người dân nơi đây”. Điều này có lẽ là đúng như vậy, bởi với người Việt Nam, người Việt Nam yêu cờ Tổ quốc như yêu chính mạch máu, huyết quản và trái tim của mình. Bởi thấy cờ Tổ quốc, là thấy được niềm hạnh phúc lớn lao, cao quý của 6 chữ thiêng liêng và vô giá: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Chị Nguyễn Minh Hương chủ quán cà phê trên phố Phó Đức Chính chia sẻ về trào lưu trang trí đồ uống in hình lá cờ Tổ quốc. Ảnh Thanh Thảo

Chị Nguyễn Minh Hương chủ quán cà phê trên phố Phó Đức Chính chia sẻ về trào lưu trang trí đồ uống in hình lá cờ Tổ quốc. Ảnh Thanh Thảo

Hòa chung với không khí náo nức, tưng bừng và rộn ràng của kỳ nghỉ Lễ Độc lập trên khắp mọi miền Tổ quốc, những thức đồ uống đang gây sốt, hết sức lôi cuốn và dành được nhiều sự quan tâm của giới trẻ - đó là những ly nước được in hình lá Quốc kỳ.

Điều đặc biệt, nền của những chiếc cờ tươi thắm ấy được làm bằng sữa và bánh quy xay nhỏ, sau đó được khéo léo phủ lên trên nền phần kem sữa đã được dàn đều trên mỗi món đồ uống, tạo nên sự thơm ngon, hấp dẫn mà vẫn giữ được hương vị riêng có của từng món đồ uống.

Chưa hết, những món đồ uống đặc biệt cho dịp lễ 2/9 thường mang những cái tên rất ý nghĩa như “Ly Độc Lập”, “Ly Quốc Khánh” hay “Ly Yêu Nước”. Những tên gọi này không chỉ để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc mà còn nhấn mạnh tinh thần yêu nước trong từng ly nước, chiếc bánh để khi thưởng thức người ta càng thêm trân trọng, thêm yêu và tự hào về đất nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên, ý tưởng thức đồ uống được sáng tạo dành riêng cho ngày Quốc Khánh của dân tộc lại được những bạn trẻ chia sẻ với những suy nghĩ và tình cảm rất đặc biệt biết ơn, trân trọng.

Chị Nguyễn Minh Hương chủ một quán cà phê trên phố Phó Đức Chính (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, hoạt động này nhằm tri ân cũng như bày tỏ lòng biết ơn, lan tỏa tinh thần yêu nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 cũng như nhân lên lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Không chỉ ở nhiều quán cà phê ở thủ đô Hà Nội năm nay đã sáng tạo lên những thức đồ uống sáng tạo bằng hình lá Quốc kỳ với mong muốn được lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và tri ân đến những thế hệ đã ngã xuống để hi sinh và bảo vệ cho nền độc lập, tự do của dân tộc; mà trên khắp mọi miền Tổ quốc, như một trào lưu được lan tỏa, trong dịp Lễ Độc lập này, giới trẻ Việt Nam tìm kiếm và săn lùng những quán hàng, cửa hiệu bày bán những món đồ ăn, thức uống có in hình biểu tượng của lá Quốc Kỳ, hay hình vẽ bản đồ Việt Nam.

Mọi người chụp ảnh, check in, thưởng thức và chia sẻ lên mạng xã hội với một lòng tự hào dân tộc da diết và tình yêu dành cho Tổ quốc mãnh liệt. Làn sóng ấy như lấp đầy trái tim yêu nước của những người trẻ tuổi, nhân lên và gắn kết hàng triệu triệu trái tim khi được thể hiện tình cảm cao đẹp, đáng quý ấy.

Hình ảnh những ly nước, chiếc bánh mang màu cờ Tổ quốc, dáng hình đất nước đã nhanh chóng trở thành "viral" - xu hướng trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Thảo

Hình ảnh những ly nước, chiếc bánh mang màu cờ Tổ quốc, dáng hình đất nước đã nhanh chóng trở thành "viral" - xu hướng trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Thảo

Bánh Trung thu được trang trí bằng hình ảnh đất nước Việt Nam hình chữ S. Ảnh: Thanh Thảo

Bánh Trung thu được trang trí bằng hình ảnh đất nước Việt Nam hình chữ S. Ảnh: Thanh Thảo

Anh Nguyễn Minh Phúc cùng trú tại phố Phó Đức Chính hào hứng khi chia sẻ về trào lưu này. "Từ việc thưởng thức một ly cà phê hay một cốc nước ép, đến việc nhìn ngắm sự bình yên và tươi đẹp của đất nước qua những món ăn được trang trí tinh tế, chúng ta không chỉ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với quê hương mà còn thêm yêu và tự hào về dân tộc mình" - anh Phúc chia sẻ đầy tự hào.

Và có lẽ, đúng như lời của phóng viên John: “Đó chính là một tinh thần đoàn kết, tình yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị nhất… Chắc cũng bởi thế cho nên... dân tộc này mới đánh đuổi tất cả những giặc ngoại xâm hùng mạnh nhất ra khỏi bờ cõi...”

Thanh Thảo - Lê Đức

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gioi-tre-ha-noi-no-nuc-check-in-voi-do-uong-mang-dang-hinh-dat-nuoc-343348.html