Giới trẻ phục sát đất cụ ông đi bộ xuyên Việt

Với ý chí và mong muốn thử giới hạn của bản thân, hành trình đi bộ xuyên Việt của 'ông già gân' người Hà Nội khiến giới trẻ phục sát đất.

Với nhiều bạn trẻ, hành trình xuyên Việt bằng xe máy đã là một chặng đường với nhiều khó khăn và muôn vàn xa xôi chứ chưa nói đến việc đi bộ. Chính vì vậy, thời gian vừa qua nhiều dân mạng đã phải ngả mũ thán phục với hành trình đi bộ dọc dải đất hình chữ S của người đàn ông sinh năm 1953 tại Hà Nội.

Cụ thể chủ nhân của hành trình đi bộ xuyên Việt được dân mạng chú ý thời gian qua đó là bác Trần Ngọc Công sinh năm 1953 hiện đã về hưu và đang cư trú tại phố Linh Đàm – Hà Nội. Người đàn ông có thân hình rắn giỏi đã bắt đầu hành trình của mình tại cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn và trong vòng 6 ngày bác đã đặt chân về Hà Nội.

Tuy nhiên cuộc hành trình của “ông già gân” mang tên Ngọc Công vẫn chưa dừng lại khi từ Hà Nội bác lại quyết định hành trình xuyên Việt của mình để đặt chân tới vùng đất cuối cùng của Tổ quốc là Cà Mau và mục tiêu đặt ra là 100 ngày. Tính đến thời điểm bài viết này được thực hiện, bác Công đã có mặt tại Sài Gòn.

Theo chia sẻ của bác Ngọc Công, hành trình xuyên Việt của bác thường dọc theo con đường huyết mạch của giao thông Bắc – Nam là 1A và thi thoảng bác đi theo chỉ dẫn của Google thông qua chiếc smartphone trên tay để thực hiện cung đường phượt bằng cách đi bộ của mình.

Chẳng con đường nào trải bước trên hoa hồng và con đường của người đàn ông được dân mạng chú ý với hành trình xuyên Việt bằng cách đi bộ cũng vậy. Những cung đường bác Công đi qua cũng đầy hiểm nguy khi là đôi lúc không có phà phải đi nhờ đò, đường hoang vu không có ai hay trèo đèo lội suối với những con đường đèo dốc đứng đến rợn người.

Bắt đầu hành trình với ý chí "thử gân" xem sức khỏe của mình đã yếu thật chưa hay chỉ là do sống thành thị quá nhiều trở nên ì người, người đàn ông đến từ Hà Nội đã thực hiện hành trình của mình. Chia sẻ với PV Kiến Thức, Bác Công nói: "Lý do thử sức với hành trình của mình đó là đo xem giới hạn tuổi già của bản thân đã tới đâu. Tuổi già có làm nổi điều không tưởng không? Thêm vào đó, thấy các bạn bè, anh em cùng tuổi đổ bệnh khá nhiều và ra đi tuổi này nên mình muốn giải đáp thắc mắc của mình đó là ở tuổi này chỉ vật vờ ở nhà chờ chết sao?”.

Theo tìm hiểu, nhân tố tác động lớn nhất tới việc quyết định hành trình xuyên việc trên đôi chân và bằng “sức cơm” của bác Công còn đến từ nhân vật trên tivi người Tây Ban Nha khi anh này đi khắp xứ sở Bò tót với hành trình mỗi ngày đi 30km. Xuất phát từ ý nhủ anh ta đi được 30 km/ ngày thì mình già rồi cũng có thể đi 20km/ ngày và cũng chỉ hơn 100 ngày là đi hết dọc dải đất quê hương xinh đẹp của mình.

Nói về những ngày đầu hành trình trên cung đường phượt xuyên Việt bằng đôi chân của mình, người đàn ông 64 tuổi nói rằng ngày đầu thử đi bộ một mạch 15 km, hôm sau bác lại tiếp tục cố gắng thì đi được 20km và dần dần giữ được chặng đường 35 km.

Thú vị hơn, đôi khi thấy chùn bước, “ông già gân” Ngọc Công lại tự động viên mình bằng những câu hát của một thời lính chiến như: "dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi....".

Còn nói về gia đình khi được biết bác Công chia sẻ ý tưởng hành trình đi bộ xuyên Việt, anh Hoàng con trai bác Công nói rằng đầu tiên nghĩ bố chỉ nói cho vui và gia đình cũng có ngăn cản nhưng trước sự quyết tâm của bác Công mọi thứ vẫn diễn ra và hoàn toàn không xấu chỉ là đi cho khỏe và cho khuây khỏa lúc tuổi an nhàn.

Chứng kiến hành trình không tưởng của bác Ngọc Công, nhiều dân mạng đã ngả mũ bái phục với người đàn ông đã bước qua cái tuổi lục tuần này bởi ý chí kiên cường còn hơn cả tuổi trẻ sức dài vai rộng. Ảnh sử dụng trong bài: NVCC.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/gioi-tre-phuc-sat-dat-cu-ong-di-bo-xuyen-viet-848274.html