Giới trẻ TP.HCM 'đi trốn' ở Cần Giờ, Vũng Tàu sau dịch

Những điểm đến gần gũi như Cần Giờ, Vũng Tàu được nhiều bạn trẻ TP.HCM lựa chọn để có thể di chuyển ngắn ngày, giảm sự lo lắng do dịch bệnh.

Sau 6 tháng phải ở nhà tránh dịch, Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1992, ngụ quận 4, TP.HCM) không tránh khỏi tâm trạng bí bách.

Vốn là người đam mê xê dịch, ngay khi quy định giãn cách được nới lỏng, anh đã lên kế hoạch để có thể “đi trốn” cùng gia đình.

Ngày 31/10, vợ chồng Đạt đã lái xe đưa con nhỏ đến Cần Giờ, thỏa mãn mong ước du lịch sau chuỗi tháng ngày dịch bệnh căng thẳng.

“Đối với gia đình tôi, chuyến đi này rất vui và nhiều cảm xúc. Nhất là con trai 3 tuổi của tôi, đến Cần Giờ và được nhìn thấy lũ khỉ, con vui lắm”, Quốc Đạt chia sẻ với Zing.

Giới trẻ hào hứng đi du lịch Cần Giờ sau dịch Những điểm đến gần gũi như Cần Giờ, Vũng Tàu được nhiều bạn trẻ TP.HCM lựa chọn để có thể di chuyển ngắn ngày, giảm sự lo lắng dịch bệnh.

Vẫn lo dịch bệnh

Theo Đạt, dù vợ anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, anh và con trai đều là F0 đã khỏi bệnh, nhưng việc đi du lịch vẫn khiến anh lo lắng về nguy cơ lây nhiễm virus. Thay vì đi xa, anh quyết định lựa chọn một điểm đến gần TP.HCM, có thể đi lại trong ngày.

“Tôi đã cân nhắc đến một số địa điểm khác như Củ Chi, Bình Quới hoặc Tây Ninh, đó đều là những nơi du lịch khá gần trung tâm TP.HCM. Nhưng đến cuối cùng, tôi chọn đi khu rừng Sác, Vàm Sát ở Cần Giờ bởi nơi đây vừa có biển, vừa có núi, thích hợp để con nhỏ khám phá, hít thở không khí trong lành”, Đạt nói.

 Gia đình Đạt đi du lịch tại Cần Giờ sau 6 tháng "giam chân" tại nhà.

Gia đình Đạt đi du lịch tại Cần Giờ sau 6 tháng "giam chân" tại nhà.

Cần Giờ những ngày đầu đón khách trở lại khá đông đúc so với tưởng tượng của Đạt. Tại đây, anh gặp nhiều hộ gia đình đến du lịch với xe cá nhân. Ngoài ra, còn có rất đông nhóm bạn trẻ đến địa điểm này bằng xe đạp thể thao, xe máy.

Đặc biệt vào giờ ăn trưa, các nhà hàng, quán ăn tại Cần Giờ đều đông đúc. Gia đình Đạt phải lựa chọn một nhà hàng vắng nhất để vào ăn, ngồi bàn giãn cách so với những đoàn khách khác.

“Khi nghỉ ăn trưa, tôi khá lo lắng vì cả nhà phải tháo khẩu trang xuống. Vì gia đình về trong ngày, tôi không biết các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ đã hoạt động lại hoàn toàn hay chưa”, Đạt cho hay.

Đạt thừa nhận đối với gia đình anh, Cần Giờ không phải điểm du lịch lý tưởng. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, đây là địa điểm khá an toàn và thuận tiện.

“Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh ổn định hơn, chúng tôi sẽ có những chuyến đi xa hơn cùng cả 2 con nhỏ. Tôi đang dự định những chuyến đi tiếp theo đến Nha Trang, Đà Lạt với gia đình”, anh tâm sự.

Cả gia đình Đạt vui mừng vì được hít thở không khí trong lành tại Cần Giờ.

Cả gia đình Đạt vui mừng vì được hít thở không khí trong lành tại Cần Giờ.

Cần Giờ cũng là điểm đến của Ngô Phương Tâm (sinh năm 1992, ngụ quận 4) và nhóm bạn sau 5 tháng phải ở nhà giãn cách xã hội.

Ngày 28/10, Tâm cùng 3 người bạn di chuyển bằng xe máy tới khu du lịch này. Anh cho biết cả nhóm gấp rút lên kế hoạch ngay khi biết tin địa phương này mở cửa du lịch trở lại.

“Từ nhà tôi tới Cần Giờ chỉ mất khoảng 1,5 tiếng chạy xe máy, thích hợp du lịch trong ngày. Sau nhiều tháng giãn cách, chúng tôi đều muốn ra ngoài ‘đổi gió’ nên lập tức đi luôn, không chuẩn bị cầu kỳ”, Phương Tâm kể.

10h, nhóm bạn xuất phát tới huyện Cần Giờ và ăn uống tại chợ, đi hóng gió biển. Tới trưa, họ tới khu du lịch Vàm Sát ngắm hoàng hôn và trở về nhà trong ngày. Cả chuyến đi chỉ tốn chi phí khoảng 300.000 đồng, gồm tiền xăng xe, ăn uống và mua vé vào khu du lịch.

“Tôi thường đi Cần Giờ chơi vì khá gần, trong bối cảnh dịch bệnh chưa ổn định như hiện tại lại càng thuận lợi. Cả nhóm không nán lại lâu, chỉ chạy xe xuống thay đổi không khí, nạp năng lượng sau giãn cách. Cảm giác tuyệt lắm”, Phương Tâm hào hứng kể lại.

Phương Tâm hào hứng với chuyến đi trong ngày đến Cần Giờ.

Phương Tâm hào hứng với chuyến đi trong ngày đến Cần Giờ.

Suốt chuyến đi, nhóm bạn vẫn đảm bảo đầy đủ quy định giãn cách xã hội như đeo khẩu trang, khai báo y tế khi tới khu du lịch… Thấy hàng quán ở nơi này đông đúc hơn thời điểm trước, anh vừa mừng, vừa lo.

“Sau thời gian dài ở nhà, chắc hẳn ai cũng muốn đi du lịch một chút. Tôi thấy hàng quán nhộn nhịp hơn, có sinh khí hơn. Dù vậy, tôi mong mọi người đều có ý thức tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh”.

Tâm cho biết anh dự định đi du lịch tới những điểm đến xa hơn khi tình hình ổn định như Côn Đảo, Hà Giang, Ninh Thuận.

Thư giãn

Bất ngờ, thư giãn là cảm xúc của Hà Thanh Phúc (sinh năm 1988) về chuyến đi 2 ngày, 2 đêm tới Vũng Tàu sau giãn cách.

Anh cùng gia đình, nhân viên khởi hành từ TP.HCM ngày 26/10 đến Vũng Tàu và trở về vào ngày 28/10.

Chia sẻ với Zing, Thanh Phúc cho biết anh từng có dự định đi Đà Lạt, nhưng lại thay đổi chủ ý khi thấy Vũng Tàu là sự lựa chọn phù hợp hơn.

Thanh Phúc cùng nhóm bạn, thành viên gia đình trong chuyến du lịch Vũng Tàu ngắn ngày vừa qua.

Thanh Phúc cùng nhóm bạn, thành viên gia đình trong chuyến du lịch Vũng Tàu ngắn ngày vừa qua.

Sau nhiều ngày đắn đo, cân nhắc, anh quyết định chọn Vũng Tàu làm điểm đến cho chuyến đi ngắn ngày cùng người thân sau nhiều tháng ở nhà tránh dịch.

“Quãng thời gian giãn cách khiến tôi rất căng thẳng, cần đi đâu đó tái tạo năng lượng trước khi bắt đầu công việc trở lại. Vũng Tàu chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ chạy xe ôtô, có biển, đồ ăn ngon và bắt đầu tiếp nhận khách du lịch tiêm đủ 2 mũi vaccine và lưu trú ngắn ngày ở villa, resort”, Phúc nói.

Đối với Phúc, Vũng Tàu chưa khi nào trong lành, yên bình đến thế.

Đối với Phúc, Vũng Tàu chưa khi nào trong lành, yên bình đến thế.

Gia đình Thanh Phúc thuê một biệt thự nghỉ dưỡng, tổ chức ăn uống, BBQ… cùng nhau. Anh cũng thuê một chiếc xe máy để đi thăm thú những địa điểm hút du khách ở Vũng Tàu.

“Chưa bao giờ tôi thấy không khí, biển và quang cảnh ở Vũng Tàu lại sạch sẽ, thanh bình như vậy. Lượng du khách chưa nhiều, hàng quán chỉ bán mang về để phòng dịch nên mọi thứ vẫn khá ổn. May mắn, những địa điểm bán đồ ăn nổi tiếng đều đã hoạt động trở lại”, anh kể lại.

Thanh Phúc chia sẻ rằng trong thời gian nghỉ dưỡng ở đây, gia đình anh thường gọi dịch vụ mua đồ ăn hộ tại biệt thự mình lưu trú. Vì thế, anh có thể tránh việc tiếp xúc với nhiều người mà vẫn được thưởng thức những món ăn ngon.

Tranh thủ thời gian ở Vũng Tàu, cả đoàn ăn nhiều món hải sản yêu thích với giá phải chăng.

Tranh thủ thời gian ở Vũng Tàu, cả đoàn ăn nhiều món hải sản yêu thích với giá phải chăng.

Đi du lịch mùa dịch, gia đình Thanh Phúc chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh. Ngoài khẩu trang y tế, anh còn mang theo một số thuốc men, kit test nhanh… để chuẩn bị cho mọi tình huống.

“Tôi cũng có lo lắng, nhưng thực sự muốn làm quen với lối sống bình thường mới. Bản thân mình và gia đình luôn cẩn thận, chấp hành quy định khai báo y tế, 5K khi tới nơi công cộng”.

Thục Hạnh - Trang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-tphcm-di-tron-o-can-gio-vung-tau-sau-dich-post1275164.html