Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Hơn 30 năm gắn bó trong quân ngũ thì Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Tươi, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Tổng đài thuộc Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 604, Quân khu 2) đã có 19 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều năm là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng.

Nếu chỉ thoáng nghe, nhiều người sẽ nghĩ công việc của chị đơn giản, chỉ ngồi một chỗ nghe điện thoại và chuyển tiếp liên lạc. Nhưng thực tế, đối với đơn vị bảo đảm thông tin, mỗi ca trực chính là một ca "chiến đấu". Khi đã vào ca, họ không được phép lơ đễnh.

Tìm hiểu sâu hơn về công việc của chị, chúng tôi mới thấy hết được những vất vả của các nữ nhân viên thông tin. Trong suốt ca trực kéo dài từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ, họ luôn phải tập trung cao độ, tác phong chuẩn điều lệnh, giữ tinh thần tự tin, vui vẻ và giao tiếp lễ phép, lịch sự khi tiếp nhận cuộc gọi đến tổng đài. Nếu phát hiện sự cố về khí tài, trang bị thông tin liên lạc, phải nhanh chóng báo cáo cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để tìm biện pháp khắc phục, bảo đảm hệ thống thông tin luôn thông suốt.

Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Tươi trong phiên trực.

Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Tươi trong phiên trực.

Nhìn lại hành trình của mình, chị Tươi nhớ lại những ngày đầu bước chân vào quân ngũ. Năm 1991, chị nhập ngũ vào Trung đoàn 134 (nay là Lữ đoàn 134), Binh chủng Thông tin liên lạc. Sau khóa huấn luyện tân binh, chị được cử đi học khóa sơ cấp trực tổng đài. Hai năm sau, chị vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2002, chị được điều động về Lữ đoàn 604 và gắn bó với đơn vị từ đó đến nay. Dù cuộc sống riêng còn nhiều lo toan, chị vẫn luôn chu toàn giữa công việc và gia đình, tận tâm với nhiệm vụ, xem đồng đội như người thân trong nhà.

Không chỉ dừng lại ở đó, đảng viên Hoàng Thị Tươi còn có những hy sinh thầm lặng trong đời sống cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ. Chồng cũng là quân nhân, hai vợ chồng công tác xa quê, những năm các con còn nhỏ, chị thường xuyên đảm nhiệm các ca trực đêm. Để chu toàn trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, chị phải nhờ người thân hỗ trợ chăm sóc con. Khi các con khôn lớn, thấu hiểu khó khăn của đồng đội, chị chủ động nhận trực đêm để những đồng chí có con nhỏ có thêm thời gian lo cho gia đình. Có những giai đoạn, chị trực đêm liên tục cả tháng trời nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vào ca trực trước giờ quy định với tâm thế tốt nhất.

Không chỉ tận tụy với công việc, chị Tươi còn là hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua, văn hóa-văn nghệ, nghiên cứu, sáng tạo. Chị đã đóng góp gần 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, như: Mô hình huấn luyện tổng đài T64 SIP và CĐ20, mô hình huấn luyện cáp quang, mô hình huấn luyện bộ nguồn P4-01CT... góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả công tác chuyên môn của Lữ đoàn.

Dù chỉ còn hơn một năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, đảng viên Hoàng Thị Tươi vẫn "cháy" hết mình. Chị đã góp phần truyền động lực cho thế hệ trẻ và chị em phụ nữ trong đơn vị.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-820216