Giọt hồng sẻ chia sự sống
Giữa những thời khắc sinh tử, mỗi đơn vị máu đều có thể trở thành cầu nối với sự sống và hy vọng. Bằng tinh thần tình nguyện và sẻ chia, hàng nghìn người đã sẵn sàng trao đi những 'giọt hồng' quý giá để cứu giúp người bệnh. Mỗi nghĩa cử được trao đi góp phần duy trì nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Trao giọt hồng, trao hy vọng
Sáng sớm, dù thời tiết không thuận lợi, khu vực tổ chức Ngày hội hiến máu khối các ngân hàng hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV vẫn đông người đến đăng ký hiến máu. Trong đó có không ít người đã nhiều lần tham gia hiến máu, xem đây là việc làm bình thường bởi họ hiểu rằng, ở đâu đó vẫn có những bệnh nhân đang chờ từng đơn vị máu để được cứu sống.
Gia đình anh Nguyễn Xuân Thăng, tổ dân phố Trường Chinh, phường Điện Biên Phủ là một trong những tấm gương như vậy. Mỗi khi có chương trình hiến máu, vợ chồng anh đều chủ động sắp xếp công việc để cùng tham gia. Với anh, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử nhân văn mà còn là cách thiết thực để sẻ chia với những người đang cần được tiếp thêm sự sống.

Những hình ảnh người dân vội vã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu cứu người đã trở nên quen thuộc với cán bộ, nhân viên Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Mỗi tháng, nơi đây tiếp nhận, bảo quản và cung cấp máu phục vụ hàng trăm ca cấp cứu, phẫu thuật và điều trị. Mỗi khi nguồn máu dự trữ giảm hoặc xuất hiện bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp, bệnh viện lại đăng tải thông tin kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội. Điều đáng quý là hầu như mọi lời kêu gọi đều nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng.
Đã 9 tháng trôi qua, nhưng khoảnh khắc giành giật sự sống giữa ranh giới mong manh vẫn còn in đậm trong ký ức của chị Mai Thị Thanh Giang, quê Hưng Yên, hiện sinh sống và làm việc tại Điện Biên. Sau ca mổ lấy thai, chị rơi vào tình trạng băng huyết nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát đi thông báo kêu gọi hiến máu cứu sản phụ. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục người dân đã có mặt tại bệnh viện đăng ký hiến máu. Trong số đó, 39 tình nguyện viên đủ điều kiện đã trực tiếp hiến máu phục vụ công tác cấp cứu. Nhờ nguồn máu được bổ sung kịp thời cùng sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, sản phụ đã vượt qua cơn nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên kêu gọi tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.
Một trong 39 người có mặt ngày hôm đó là chị Lê Thị Hồng Hạnh, phường Điện Biên Phủ. Ngay khi đọc được thông tin kêu gọi trên mạng xã hội, chị nhanh chóng đến bệnh viện đăng ký hiến máu.
Chị Hạnh chia sẻ: Khi đọc thông tin kêu gọi hiến máu, tôi chỉ nghĩ rằng lúc này người bệnh đang rất cần sự giúp đỡ. Mỗi người góp một chút thì sẽ có thêm cơ hội cứu được một mạng người. Sau này biết sản phụ đã qua cơn nguy kịch tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi mong sẽ có nhiều người sẵn sàng hiến máu khi đủ điều kiện để nguồn máu luôn có sẵn cho những trường hợp cấp cứu.
Chung tay giữ nguồn máu cứu người
Theo Bác sĩ Đặng Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, máu là chế phẩm sinh học đặc biệt mà đến nay chưa có bất kỳ loại thuốc hay sản phẩm nào có thể thay thế. Đối với những bệnh nhân gặp tai nạn, cần phẫu thuật, băng huyết, mắc các bệnh lý về máu, ung thư hay các bệnh mạn tính phải truyền máu định kỳ, từng đơn vị máu đều có ý nghĩa quyết định đến cơ hội sống. Chính vì vậy, việc bảo đảm nguồn máu dự trữ an toàn, ổn định không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Tại Điện Biên, mỗi ngày các cơ sở y tế đều có bệnh nhân cần truyền máu để cấp cứu hoặc điều trị. Trong khi đó, nguồn máu tiếp nhận thường không ổn định, nhất là vào dịp hè, cuối năm hoặc trước Tết Nguyên đán. Nếu không có nguồn máu dự trữ kịp thời, nhiều ca cấp cứu, phẫu thuật hoặc điều trị bệnh lý nguy hiểm sẽ gặp khó khăn.
Xuất phát từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt hiến máu phù hợp với từng thời điểm trong năm, nhất là khi nguồn máu có nguy cơ thiếu hụt. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện. Đồng thời, các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và “Ngân hàng máu sống” tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò là lực lượng hiến máu dự bị, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu máu trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.
Sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng tinh thần sẻ chia của người dân đã giúp phong trào hiến máu tình nguyện tại Điện Biên ngày càng phát triển. Từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động, ngày càng nhiều người coi hiến máu là việc làm thường xuyên để góp phần cứu người. Các chương trình như Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Hành trình Đỏ, Những giọt máu hồng hè không chỉ là những đợt vận động tập trung mà đã trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích nhiều người tham gia hiến máu định kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức 12 đợt hiến máu, tiếp nhận 4.166 đơn vị máu (sau quy đổi), đạt 62% kế hoạch năm. Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận là cơ hội để nhiều bệnh nhân được truyền máu kịp thời, nhiều ca phẫu thuật được thực hiện đúng thời điểm và nhiều gia đình giữ lại được người thân của mình.
Hiến máu tình nguyện là hành động xuất phát từ sự tự nguyện và lòng nhân ái. Người hiến máu có thể không biết dòng máu của mình sẽ đến với ai, nhưng chắc chắn sẽ góp phần mang lại hy vọng cho một người bệnh đang cần được cứu chữa. Đó cũng là cách mỗi người góp một phần trách nhiệm với cộng đồng, để những giọt máu nghĩa tình tiếp tục nối dài sự sống và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/giot-hong-se-chia-su-song











