Giọt nước mắt của Ronaldo
Vòng đấu cuối cùng Saudi Pro League 2025-2026 giữa Al Nassr và Damac, Cristiano Ronaldo lập cú đúp, trong đó có một bàn đá phạt đẹp mắt, giúp đội chủ nhà thắng 4-1 và lên ngôi vô địch. Sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng lặng giữa sân rồi bật khóc. Đó có lẽ là giọt nước mắt của hạnh phúc, và cũng là sự giải tỏa cảm xúc.
Truyền thông quốc tế cho biết, sau trận đấu, Ronaldo xuất hiện với hình ảnh tay đánh trống, dẫn đầu màn ăn mừng cùng các cổ động viên cuồng nhiệt của Al Nassr.
Chức vô địch quốc gia (VĐQG) gần nhất của Ronaldo là Serie A 2019-2020 với Juventus. Nghĩa là anh đã trải qua gần 6 năm không có cúp của giải VĐQG nào. Với một cầu thủ vốn quen với những chiến thắng và các danh hiệu như Ronaldo, đó là cơn khát dài.

Ronaldo bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Goal
Ronaldo sang Saudi Arabia từ cuối năm 2022. Anh ghi nhiều bàn thắng, tạo hiệu ứng truyền thông khổng lồ và góp phần thay đổi hình ảnh của giải đấu. Tuy nhiên, Al Nassr liên tục hụt bước ở các cuộc đua lớn. Chỉ vài ngày trước chức vô địch quốc gia, Ronaldo còn bật khóc sau thất bại ở chung kết AFC Champions League Tưo trước Gamba Osaka.
Saudi Pro League không phải Champions League, Premier League, La Liga hay Serie A. Ronaldo hiện tại cũng không còn là Ronaldo của những năm tháng đỉnh cao tại Real Madrid hay MU. Thời gian lấy đi nhiều thứ từ Ronaldo, từ tốc độ, khả năng bùng nổ, sức ảnh hưởng lên các trận cầu lớn đều đã giảm theo thời gian. Điều đó khó phủ nhận.
Nhưng ngoại trừ một điều thời gian chưa thể lấy đi được từ anh: Cơn khát chiến thắng. Người ta thấy Ronaldo nỗ lực bằng tất cả ý chí, thay vì thể chất và kỹ thuật như ngày anh còn trẻ.

Chức vô địch quốc gia đầu tiên của Ronaldo cùng Al Nassar. Ảnh: Goal
Một cầu thủ ở đẳng cấp siêu sao, đã sở hữu gần như mọi danh hiệu lớn của bóng đá, vẫn khóc vì chức vô địch quốc nội tại Saudi Arabia. Hình ảnh ấy mang nhiều ý nghĩa hơn chính 2 bàn thắng anh ghi vào lưới Damac. Và dường như, Ronaldo chưa bao giờ chịu an phận trước tuổi tác của mình.
Saudi Arabia những năm gần đây trở thành điểm dừng của rất nhiều ngôi sao lớn, thậm chí nhiều cầu thủ chưa phải bước qua sườn dốc sự nghiệp vẫn lựa chọn tới đây. Điều đó khiến giải đấu này không dễ dàng và có tính cạnh tranh lớn. Những Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, Sadio Mané, N’Golo Kanté hay Aleksandar Mitrović, hay trẻ hơn là những Joao Felix, Joao Cancelo và Kingsley Coman đều hiện diện tại đây. Cuộc đua vô địch mùa này cũng kéo dài tới vòng cuối, Al Nassr chỉ hơn Al Hilal đúng 2 điểm.

Ronaldo đánh trống ăn mừng vô địch. Ảnh: Getty
Ronaldo không còn chinh phục những đỉnh núi cao lớn nhất của bóng đá hiện đại. Nhưng anh vẫn giữ thói quen cạnh tranh tới cùng. Ở tuổi 41, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn phản ứng với thất bại và chiến thắng, như một cầu thủ trẻ. Điều ấy đôi khi tạo cảm giác cực đoan. Nhưng cũng khó phủ nhận đó là nền tảng giúp anh tồn tại quá lâu trong bóng đá đỉnh cao. Bởi với cá tính của Ronaldo, điều đáng sợ hơn cả, là bị lãng quên cuối sự nghiệp, và cảm giác bản thân dần trở nên không còn quan trọng với đội bóng.
Chức vô địch tại Saudi Arabia không làm di sản Ronaldo lớn hơn. Nó cũng không thay đổi vị trí của anh trong lịch sử bóng đá. Nhưng danh hiệu ấy có thể mang lại cho Ronaldo điều quan trọng ở giai đoạn cuối sự nghiệp: Những nỗ lực của anh vẫn còn ý nghĩa.
Đó cũng là động lực lớn, rất lớn, để anh có thể tự tin bước tới World Cup 2026 - danh hiệu lớn nhất, danh hiệu cuối cùng, mà anh luôn khao khát trong sự nghiệp.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/giot-nuoc-mat-cua-ronaldo-1040741











