Giọt nước mắt muộn màng của gã đàn ông 'bán mình' cho ma túy

Bị bắt sau khi mua nợ hơn 20 triệu đồng tiền ma túy khiến Toại phải hầu tòa. Trước bục khai báo, Toại khai buôn ma túy vì phút bốc đầu khi say rượu. Người đàn ông này nhiều lần lau nước mắt tại phiên xét xử.

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngũ Văn Toại (61 tuổi), trú thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguồn cơn phạm tội của Ngũ Văn Toại bắt đầu từ lần sang Lào làm thuê vào năm 2022. Biết người đàn ông quốc tịch Lào, tên Cáng (không rõ nhân thân, lai lịch) có ma túy nên Toại xin số điện thoại để khi về Việt Nam liên hệ đặt mua ma túy.

Cáo trạng thể hiện, ngày 28/2/2024, Toại gọi điện cho Cáng hỏi mua 10 gói ma túy hồng phiến. Người Lào báo giá 20 triệu đồng, thì Toại đồng ý mua nhưng xin khất nợ. Sau đó, hai bên thống nhất thời gian, địa điểm thực hiện giao dịch.

Theo lịch hẹn, sáng sớm ngày 1/3, Toại đi đến điểm hẹn là khu vực cầu Lụa, thuộc biên giới Việt – Lào (thuộc xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) thì thấy nhánh cây tươi ven đường. Toại biết đây là vị trí người Lào đánh giấu để ma túy nên đến lấy.

 Bị cáo Ngũ Văn Toại nhiều lần rơi nước mắt tại phiên tòa (ảnh Thảo Nguyên)

Bị cáo Ngũ Văn Toại nhiều lần rơi nước mắt tại phiên tòa (ảnh Thảo Nguyên)

Sau khi nhận ma túy, Toại chạy xe máy về nhà. Đến trưa cùng ngày, khi Ngũ Văn Toại đang di chuyển trên đường thuộc xã Ngọc Lâm thì bị Công an bắt giữ người cùng tang vật là hơn 200 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về động cơ phạm tội, bị cáo khai “do hôm đó say rượu, bốc đồng nên đặt mua ma túy”. Bị cáo này khai chưa biết bán số ma túy trên cho ai.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Đồng thời trình bày cảm thấy xấu hổ với người thân, con cháu. “Bị cáo đã lên chức ông, con cái đã trưởng thành rồi nhưng nay lại ngồi ở đây. Bị cáo cảm thấy “rất sai”, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, Toại trình bày trước HĐXX. Quá trình xét xử, nhiều lần bị cáo này lấy tay gạt nước mắt nghẹn ngào.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, có bố mẹ được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Huân chương chiến sĩ giải phóng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngũ Văn Toại 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với người bán ma túy, do bị cáo không biết rõ nhân thân lai lịch nên không có cơ sở để xem xét xử lý.

Bản án dành cho bị cáo là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ hám lợi, xem thường pháp luật, đã và đang có ý định buôn bán ma túy. Bởi ma túy chính là nguyên nhân đẩy con người vào kết cục không lối thoát. Không có lợi nhuận nào có thể bù đắp được cái giá của sự tự do. Chỉ có làm ăn lương thiện và chấp hành đúng pháp luật mới mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-ga-dan-ong-ban-minh-cho-ma-tuy-post307394.html