'Giọt nước tràn ly' với fan aespa
SM Entertainment tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích từ fan aespa.
Một sân khấu đặc biệt đáng lẽ chỉ đơn thuần tôn vinh âm nhạc đã bất ngờ thổi bùng làn sóng tranh cãi gay gắt trong cộng đồng Kpop. Lần này, SM Entertainment tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cáo buộc bỏ bê các hoạt động quảng bá solo của aespa, đặc biệt là trưởng nhóm Karina.

Karina
Tranh cãi nổ ra sau khi Ian - thành viên nhóm nhạc tân binh Hearts2Hearts trình diễn ca khúc solo UP của Karina trên sân khấu đặc biệt thuộc khuôn khổ MBC Gayo Daejeon 2025. Ban đầu, nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là một bản cover mang tính giao lưu thông thường. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng người hâm mộ aespa (MYs) nhanh chóng chuyển sang thất vọng và phẫn nộ.
Lý do xuất phát từ thực tế rằng UP chưa từng được SM Entertainment quảng bá đúng nghĩa cho chính chủ nhân của ca khúc. Dù nhận được sự yêu thích lớn từ người hâm mộ, bài hát này cho đến nay chỉ mới được Karina trình diễn tại các buổi concert của aespa và một lần hiếm hoi tại sự kiện Seoul Waterbomb. Ca khúc chưa từng xuất hiện trên các chương trình âm nhạc, không có hoạt động quảng bá solo riêng biệt, thậm chí SM cũng chưa từng phát hành video luyện tập vũ đạo chính thức.
Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng khi Hearts2Hearts tiếp tục đăng tải video dance practice đầy đủ cho bản cover UP do Ian thể hiện. Với nhiều MYs, đây chẳng khác nào "giọt nước tràn ly", khi nội dung mà họ mong chờ từ Karina lại được trao cho một thần tượng tân binh.

Hearts2Hearts
Từ đó, hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào SM bắt đầu xuất hiện. Không ít ý kiến cho rằng công ty đang ưu tiên quảng bá Hearts2Hearts, trong khi aespa - một trong những nhóm nữ chủ lực lại tiếp tục bị hy sinh vì chiến lược ra mắt nhóm mới. Trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí còn cho rằng độ nổi tiếng của aespa đang bị tận dụng như một "bệ phóng" để giúp Hearts2Hearts gia tăng độ nhận diện.
Những bình luận gay gắt nhanh chóng lan truyền, tạo nên cuộc tranh luận kéo dài trong cộng đồng Kpop. Một số fan bức xúc cho rằng Karina "chưa từng có cơ hội quảng bá đúng nghĩa cho ca khúc của mình, nhưng bản cover thì lại xuất hiện dày đặc".
Ở chiều ngược lại, cũng có những người hâm mộ kêu gọi sự tỉnh táo, nhấn mạnh rằng Ian không phải là người đưa ra quyết định quảng bá, và việc trút giận lên một thần tượng tân binh là không công bằng. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích dữ dội vẫn vô tình ảnh hưởng trực tiếp đến Ian, dù phần lớn đều thừa nhận anh chỉ đang làm theo lịch trình của công ty.
Vụ việc này đồng thời khơi lại những bức xúc tồn đọng lâu nay xoay quanh cách SM Entertainment quản lý và quảng bá hoạt động cá nhân của các thành viên aespa. Với MYs, đây không chỉ là câu chuyện của một bài hát, mà là hệ quả của sự thất vọng bị dồn nén trong thời gian dài. Nhiều ý kiến cho rằng nếu UP được đầu tư quảng bá bài bản ngay từ đầu, phản ứng của công chúng có thể đã hoàn toàn khác.

Cho đến thời điểm hiện tại, SM Entertainment vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Sự im lặng này càng làm dấy lên nhiều đồn đoán và khiến người hâm mộ thêm mất niềm tin. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, cộng đồng MYs hy vọng SM sẽ sớm có những bước đi cụ thể và minh bạch hơn, đảm bảo aespa, đặc biệt là các hoạt động solo được đối xử công bằng và xứng đáng với vị thế của nhóm.
Vụ tranh cãi lần này một lần nữa cho thấy cộng đồng người hâm mộ Kpop ngày càng thẳng thắn và quyết liệt hơn trước những quyết định bị cho là thiếu công bằng. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, những vấn đề tương tự hoàn toàn có thể tiếp diễn và gây ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh của SM Entertainment.













