Giọt sương trong ống kính của đạo diễn Dương Huy

Hơn 70 tác phẩm nhiếp ảnh lấy hình tượng giọt sương làm biểu tượng cho sự tinh khiết, vô thường và tái sinh đang được giới thiệu tại Maii Art Space.

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Sương - Trong trẻo từng khoảnh khắc" của đạo diễn Dương Huy vừa khai mạc, giới thiệu hơn 70 tác phẩm nhiếp ảnh được thực hiện trong nhiều năm.

Lấy hình ảnh giọt sương làm biểu tượng xuyên suốt, không gian trưng bày dẫn dắt người xem qua hành trình thị giác và cảm xúc giàu tính chiêm nghiệm.

Trong ống kính của Dương Huy, sương không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn là ẩn dụ cho sự tinh khiết, mong manh nhưng bền bỉ, cho triết lý vô thường và vòng tuần hoàn của sự sống.

Triển lãm được xây dựng theo cấu trúc 5 chương gồm: "Sự hình thành" (khởi đầu), "Nơi phố xá", "Ở nông thôn và miền núi", "Mong manh nhưng mạnh mẽ", và "Kết thúc - Tái sinh".

Từ khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày khi sương bắt đầu đọng trên lá cỏ, đến hình ảnh sương giữa phố thị hiện đại hay phủ trắng bản làng miền núi, mỗi chương mở ra một lớp nghĩa khác nhau về tự nhiên và con người.

Đạo diễn Dương Huy (bìa trái) và các khách mời khai mạc triển lãm. (Ảnh: QH)

Đạo diễn Dương Huy (bìa trái) và các khách mời khai mạc triển lãm. (Ảnh: QH)

Ở không gian đô thị, giọt sương xuất hiện như điểm chạm mềm mại giữa thiên nhiên và nhịp sống công nghiệp. Ở nông thôn, miền núi, sương gắn với ký ức văn hóa, với mái nhà, nương rẫy và buổi sớm làng quê. Khi ánh sáng ban mai lên, sương tan đi, nhưng sự tan biến ấy lại mở ra một khởi đầu mới, gợi suy ngẫm về tái sinh và hy vọng.

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng mở, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hình ảnh hậu trường tác nghiệp, tạo nên trải nghiệm đa giác quan.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn giao lưu của giới làm nghề và công chúng yêu nghệ thuật.

Một số tác phẩm đang được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Dương Huy)

Thông qua "Sương - Trong trẻo từng khoảnh khắc", tác giả mong muốn lan tỏa tinh thần đam mê, sự bền bỉ và trách nhiệm nghề nghiệp đến thế hệ trẻ, đồng thời mở ra một khoảng lặng để công chúng chiêm nghiệm về sự sống, cái đẹp và niềm hy vọng.

Triển lãm diễn ra từ này đến ngày 8-3, tại Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, TP HCM).

Dương Huy sinh năm 1986 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Nhiếp ảnh - Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh có 15 năm công tác tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, từng đảm nhiệm vai trò quay phim, đạo diễn và trưởng đại diện phía Bắc chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Các tác phẩm của anh từng đoạt nhiều giải thưởng như Quay phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Giải Báo chí Quốc gia và Bông Sen Vàng.

Kim Ngân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giot-suong-trong-ong-kinh-cua-dao-dien-duong-huy-196260304110458359.htm