Giữ dòng điện trên đỉnh cột cao

Ở nơi cột điện cao thế cắm mình giữa núi đồi Lạng Sơn, có những con người vẫn âm thầm bám trụ với dây cáp, sứ cách điện, bu lông. Họ là những người lính truyền tải điện giữ cho 'mạch sống' an toàn và liên tục.

Ở nơi cột điện cao thế cắm mình giữa núi đồi Lạng Sơn, có những con người vẫn âm thầm bám trụ với dây cáp, sứ cách điện, bu lông. Họ là những người lính truyền tải điện giữ cho "mạch sống" an toàn và liên tục.

Vị trí cột 151 - đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Vị trí cột 151 - đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Dậy từ 4 giờ sáng. 5 giờ xuất phát từ Sóc Sơn (có trụ sở tại Bắc Giang) đi Lạng Sơn. Khoảng 6 rưỡi, đứng dưới chân cột 151 tuyến đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn anh Đỗ Hồng Minh - đội trưởng đội truyền tải điện Sóc Sơn (thuộc truyền tải điện Đông Bắc 3) bắt đầu triển khai công việc cho anh em.

“Công việc của chúng tôi là thay cách điện vượt khoảng néo vị trí 150-151 đang là cách điện đơn. Đường dây vượt qua khu đông dân cư nên phải thay bằng cách điện kép để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện và giông sét” - anh Minh cho biết.

Đưa thiết bị lên cao

Đưa thiết bị lên cao

Khi anh em đang thao tác trên cột, anh Minh lúc thì tiến sát gần cột, khi thì leo lên khoảng đất trống phía xa và cao hơn, phóng tầm mắt nhìn lên đỉnh cột điện và nhắc nhở anh em phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Vào mùa hè, khi có lịch cắt điện để sửa chữa, thay thế thiết bị trên cột thì anh em thường làm việc trước khi mặt trời lên. Với họ, mỗi ngày là một hành trình thực sự, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Chúng tôi đã phải chuẩn bị dụng cụ, thiết bị từ hôm trước. Khi lên đến đây, chỉ vận chuyển vật tư và bắt tay làm ngay vì còn phải đóng điện trở lại theo lịch đăng ký" - anh Nguyễn Phạm Phúc – đội truyền tải điện Sóc Sơn chia sẻ.

Thực hiện thay cách điện vượt khoảng néo vị trí 150-151, đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Thực hiện thay cách điện vượt khoảng néo vị trí 150-151, đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Công việc của họ không đơn thuần là thay sứ, xiết bulông hay kiểm tra dây dẫn. Đó là leo núi, vượt rừng, khuân đồ nặng hàng chục cân, rồi trèo lên cột điện cao hơn hai chục mét, dưới cái oi nóng của mùa hè.

Anh Phúc cho biết, để leo lên cột điện, không chỉ là chuyện về thể lực, đó còn là sự tỉnh táo, phối hợp nhịp nhàng và không một giây lơ là.

"Người ở trên cao hay dưới thấp đều phải đảm bảo an toàn. Ở trên cao thì phải luôn có 2 dây, thao tác gọn gàng, nhắc nhau, không để rơi thiết bị xuống đất gây nguy hiểm. Người ở dưới phải hiểu ở trên đang làm gì để chọn chỗ đứng cho phù hợp" - kinh nghiệm được các anh đúc kết nhiều năm.

Vậy nên, khi tập hợp dưới chân cột để triển khai nhiệm vụ, đội trưởng Minh đặc biệt chú trọng kiểm tra sức khỏe thành viên trước khi bắt đầu.

Anh cho biết, buổi sáng anh hỏi kỹ từng người tối qua có uống rượu không, có ngủ đủ không? "Nhìn sắc mặt, biểu hiện là biết ngay ai mệt. Làm việc trên cao, chỉ cần thiếu nước hay tụt huyết áp, say nắng là có thể ngã ngay".

An toàn lao động với họ không phải là khẩu hiệu mà là nguyên tắc sống còn. Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn mà đội phụ trách quản lý là tuyến quan trọng từ trạm 200kV Bắc Giang lên Lạng Sơn, sau đó phân phối xuống các lưới điện 110kV và cấp điện cho toàn tỉnh.

Anh Minh giải thích, mùa hè, tải điện tăng, dây dẫn nóng lên, võng xuống. Nếu không điều chỉnh kịp, rất có thể gây chạm với vật thể phía dưới, phóng điện hoặc sự cố diện rộng.

"Đó là lý do phải thay sứ kép để tăng độ căng và giữ khoảng cách an toàn với mặt đất và nhà dân", anh Minh cho biết.

Mỗi chi tiết phải được xử lý với độ chính xác gần như tuyệt đối. Điều đáng mừng là công nghệ đã và đang hỗ trợ họ hiệu quả. UAV (thiết bị bay không người lái) và phần mềm AI giám sát từ xa được trang bị từ năm 2020 giúp họ kiểm tra dây, phát hiện phát nhiệt, đo khoảng cách từ dây đến ngọn cây… mà không cần đi bộ hàng giờ.

Đội trưởng Minh nói với niềm tự hào rằng, trước đây phải trèo đồi suốt hai tiếng để đến chân cột. Bây giờ, khu vực có sóng, chỉ cần bay flycam là nhìn được hết, soi được phát nhiệt, đo khoảng cách chính xác từ ngọn cây đến dây dẫn.

Đã gần tuổi 50, anh Phúc là công nhân có thâm niên và kinh nhiệm trong nghề. Trong ngành này, tuổi nào cũng cần học, cần cập nhật công nghệ. Đội có 20 người thì cả 20 người đều có thể điều khiển bay UAV.

Anh Phúc cũng được cử đi nhưng anh thừa nhận: “Tuổi lớn rồi, mắt kém, mấy cái màn hình dưới nắng nhìn không rõ. Nên đội trẻ vẫn làm tốt hơn. Nhưng vẫn phải học, vẫn phải cập nhật”.

Khi bạn bật công tắc và dòng điện tràn vào căn phòng mát rượi, bạn có bao giờ nghĩ về ai đang giữ cho dòng điện ấy không ngừng chảy? Giữa những đồi núi cao ngút mắt của miền Đông Bắc, những công nhân truyền tải điện thực sự là chiến sĩ không quân hàm, không quân phục, nhưng hàng ngày leo lên đỉnh trời để nối liền dòng điện. Trong nắng nóng, họ vẫn cười, vẫn siết chặt dây đai an toàn và truyền đi một nguồn năng lượng quan trọng hơn cả điện – đó là tinh thần trách nhiệm.

Nguồn: EVNNPT

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/giu-dong-dien-tren-dinh-cot-cao-d206352.html