Giữ lửa đam mê võ thuật
Tham dự Chương trình 'Tiếp lửa truyền thống-Vững bước tương lai' do Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức, chúng tôi ấn tượng với chàng trai trẻ có dáng người khỏe khoắn, biểu diễn những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát trên sân khấu. Đó là Binh nhì Đoàn Anh Vinh, Tiểu đội 14, Trung đội 4, Đại đội 10, Tiểu đoàn 60, Lữ đoàn 139.
Đoàn Anh Vinh sinh năm 2002, tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Vinh học võ từ năm 8 tuổi, khi ấy bố mẹ cho đi học với mục đích rèn luyện sức khỏe nhưng dần dần võ thuật đã trở thành ngọn lửa đam mê nhen nhóm. Nhờ tích cực rèn luyện, năm 12 tuổi, Vinh bắt đầu tham gia các giải Taekwondo trong tỉnh, toàn quốc và đều đoạt giải thưởng cao. Gần đây nhất, Vinh tham gia Giải Taekwondo sinh viên toàn quốc năm 2024 và giành huy chương bạc.
Vinh cho hay, để đạt thành tích đó là quá trình rèn luyện vất vả, có mồ hôi và nước mắt. Vốn là cậu bé rụt rè, nhút nhát, sợ thi đấu, Vinh luôn phải tự vượt qua nỗi sợ hãi, tự động viên mình. Trong tập luyện và thi đấu, Vinh đã nhiều lần phải đối mặt với chấn thương như: Bong gân, lật cổ chân, trật khớp vai... Tuy nhiên, Vinh coi đó là cơ hội để mạnh mẽ hơn và tích lũy kinh nghiệm.

Binh nhì Đoàn Anh Vinh (bên trái) biểu diễn võ thuật trong giờ giải lao. Ảnh: LÂM TÙNG
Năm 2024, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành võ thuật, ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Vinh tình cờ biết tin địa phương đang có đợt tuyển quân. Tạm gác lại ước mơ võ thuật, Vinh làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những ngày đầu vào quân ngũ, Vinh nhận thấy đây là môi trường rất tốt để học tập, rèn luyện và phát huy sở trường võ thuật. Trong một lần đơn vị tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, khi biết Vinh có năng khiếu, chỉ huy đã chọn anh tham gia biểu diễn.
Vinh chia sẻ: “Khi nhận nhiệm vụ tham gia giao lưu văn nghệ, tôi có chút lo lắng. Tuy nhiên, gần đến ngày biểu diễn phát sinh thêm một tiết mục có phần trình diễn võ thuật. Trong số chiến sĩ mới chỉ có tôi là biết võ nên chỉ huy đơn vị giao cho tôi nhiệm vụ biên đạo và biểu diễn”. Chỉ trong vòng 4 ngày, Vinh vừa sáng tác động tác, vừa phải tập luyện tham gia biểu diễn. Ngoài giờ huấn luyện, Vinh tranh thủ các giờ nghỉ và cuối ngày để thực hành biên đạo. Sau những ngày tập luyện, 20 động tác võ thuật của Vinh đã được thủ trưởng thông qua, đêm biểu diễn thành công, nhận được nhiều lời khen từ đồng đội và chỉ huy đơn vị.

Binh nhì Đoàn Anh Vinh biểu diễn võ thuật trong giờ giải lao. Ảnh: LÂM TÙNG
Đại úy Phạm Tùng Lâm, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 60 cho biết: “Binh nhì Đoàn Anh Vinh là chiến sĩ có trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm các chế độ, nền nếp, kỷ luật của đơn vị. Trong rèn luyện, đồng chí thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Vinh có năng khiếu và niềm đam mê võ thuật với tinh thần tự giác khổ luyện”.
Nói về những dự định trong tương lai, Vinh chia sẻ mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tiếp tục cống hiến trong quân ngũ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/giu-lua-dam-me-vo-thuat-829928