Giữ 'lửa' nghề
Trong căn phòng làm việc nhỏ nơi góc tòa soạn, ánh đèn vẫn sáng muộn mỗi chiều. Có người đang cặm cụi chỉnh sửa bài, người chăm chú trình bày maket báo, người vừa trở về sau chuyến tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa... Giữa nhịp sống hối hả, những phóng viên, kỹ thuật viên Báo và Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh vẫn lặng lẽ làm nghề bằng một đam mê bền bỉ, lặng thầm.

Phóng viên Nguyễn Đình Quyết với chuyến công tác tại huyện Văn Lãng
Chị Phạm Thị Phương Thúy (sinh năm 1983) đã có 14 năm công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (nay là Báo và Đài Phát Thanh Truyền hình). Chị là một trong những nữ phóng viên nhạy bén, "lăn xả", tiếp cận nhanh chóng những vấn đề thời sự. Nhờ đó, những năm qua, chị cùng đồng nghiệp đã giành được nhiều giải thưởng báo chí từ tỉnh đến trung ương.
Chị Thúy chia sẻ: Năm 2011, tôi vào công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với vị trí là phóng viên phát thanh, đến năm 2018, tôi chuyển sang làm phóng viên truyền hình. Do không được đào tạo bài bản, tôi phải cố gắng học hỏi từ các anh, chị phóng viên khác rất là nhiều. Phụ nữ làm truyền hình cũng sẽ vất vả hơn, nhưng xuất phát từ niềm yêu thích, được đi, được gặp gỡ nhiều người, được sự động viên của lãnh đạo, sự ủng hộ của gia đình, tôi luôn cống hiến hết mình cho công việc.
Mỗi người trong cơ quan đều có một thế mạnh, một "ngách nghề" riêng. Phóng viên Nguyễn Đình Quyết, Phòng Báo in, người có thâm niên gần 15 năm làm báo, là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM), luôn bám sát cơ sở, gắn bó với cuộc sống người dân. Những bài viết của anh về quá trình xây dựng NTM, các cơ chế, chính sách phát triển hợp tác xã (HTX) hay HTX tự lực vượt khó... luôn đầy chất liệu đời sống và thông tin vững chắc. Điển hình là bài phản ánh “Tháo nước hồ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho HTX tại Lộc Bình: Cần nhanh chóng khắc phục”. Từ bài viết, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng vào cuộc, giải quyết đền bù thỏa đáng cho HTX Nông nghiệp Phai Sen (huyện Lộc Bình), giúp HTX có điều kiện khôi phục sản xuất.
“Làm báo ở địa phương không phải lúc nào cũng dễ tìm đề tài. Nhưng đi nhiều, nghe nhiều, mình nhận ra rằng câu chuyện hay nằm trong chính đời thường. Vấn đề là mình có đủ kiên nhẫn để lắng nghe không. Và chính những chuyến đi như thế đã làm tôi say nghề” anh Quyết chia sẻ.
Giữa guồng quay hối hả của công việc, khi các phóng viên đi bám sát cơ sở, thì còn những người âm thầm phía sau “cỗ máy” sản xuất tin tức cũng đang bền bỉ, giữ lửa nghề. Anh Nguyễn Tuấn Bách, kỹ thuật viên Phòng Báo in là một trong số đó. Hơn 17 năm gắn bó với nghề, dù không cầm bút viết, nhưng anh luôn tự hào vì công việc của mình là một phần của nghề báo.
Anh Bách chia sẻ: Công việc chính của tôi là trình bày maket báo in. Hằng ngày, sau khi nhận nội dung từ biên tập viên, tôi sẽ sử dụng các phần mềm chuyên dụng để trình bày trang báo, căn chỉnh lề, cột, cỡ chữ, xử lý hình ảnh sao cho hài hòa, thu hút độc giả mà vẫn đảm bảo theo quy định. Không chỉ cần kỹ năng sử dụng phần mềm, kỹ thuật viên maket còn phải am hiểu về kỹ thuật in ấn, màu sắc, độ phân giải ảnh; có tư duy hình ảnh và cảm quan thẩm mỹ. Đặc biệt, áp lực thời gian đối với chúng tôi khá là cao, nhất là vào thời điểm "đóng trang" sát giờ in.
Lặng lẽ sau cánh gà, kỹ thuật viên trình bày là người góp phần định hình gương mặt của mỗi số báo in, từ trang nhất nổi bật cho tới những trang trong mạch lạc để truyền tải thông tin một cách trọn vẹn và hiệu quả nhất đến với bạn đọc.
Mỗi nhân vật là một câu chuyện nghề thể hiện sự đam mê, gắn bó với tinh thần lao động nghiêm túc, trách nhiệm. Trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng, mỗi người làm báo đảng địa phương như một nhánh suối nhỏ âm thầm góp nước vào dòng sông lớn.
Công nghệ có thể thay đổi, mô hình tòa soạn có thể thay đổi, cách thức đưa tin có thể thay đổi, nhưng có một điều không thay đổi đó là tình yêu với nghề, với con chữ, hình ảnh, âm thanh và con người. Chính đam mê – thứ duy nhất không đổi ấy đã làm nên những người làm báo thầm lặng mà kiên cường ở vùng biên Lạng Sơn hôm nay.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/giu-lua-nghe-bao-5049033.html