Giữ lửa tuổi trẻ nơi tuyến đầu biên giới tỉnh Lâm Đồng

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với địa bàn biên giới biển đến khi trở thành cán bộ Đoàn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, Đại úy Vũ Tuấn Hải, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng luôn chọn cho mình cách cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ. Với anh, mỗi công trình thanh niên, mỗi hoạt động hướng về cộng đồng hay những tháng ngày rèn luyện dưới màu cờ Tổ quốc đều là một phần của hành trình trưởng thành trong màu áo lính quân hàm xanh.

Đại úy Vũ Tuấn Hải (thứ 3, từ phải sang) tham gia đội hình khối sĩ quan Biên phòng trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/9/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại úy Vũ Tuấn Hải (thứ 3, từ phải sang) tham gia đội hình khối sĩ quan Biên phòng trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/9/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 8/2022, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan chính trị, Vũ Tuấn Hải về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Phước Lộc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng). Trên cương vị Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Bí thư chi đoàn, Vũ Tuấn Hải hiểu rằng, kiến thức trong nhà trường mới chỉ là nền tảng ban đầu, muốn làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, người cán bộ trẻ phải bắt đầu từ việc hiểu địa bàn, hiểu nhân dân và hiểu chính đoàn viên, thanh niên trong đơn vị.

Những ngày đầu về đơn vị, Đại úy Vũ Tuấn Hải dành nhiều thời gian đi cơ sở, học hỏi kinh nghiệm của đồng đội và những cán bộ đã nhiều năm gắn bó với tuyến đầu. Mỗi lần xuống địa bàn, trò chuyện với người dân, nắm bắt tâm tư của đoàn viên, thanh niên đều giúp anh nhận ra rằng, công tác Đoàn ở đơn vị Biên phòng không thể tách rời nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mỗi phong trào, mỗi phần việc muốn có sức sống phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Từ cách nghĩ ấy, Đại úy Vũ Tuấn Hải cùng đoàn viên, thanh niên đơn vị tìm những việc làm cụ thể, gần dân và sát với yêu cầu địa bàn. Một trong những dấu ấn đáng nhớ là việc tham mưu xây dựng 2 mô hình “Phao cứu sinh-Phòng, chống đuối nước” tại bãi biển Triều Cường 3, khu phố Hồ Tôm và bãi tắm Cam Bình, khu phố Cam Bình, phường Phước Hội. Đây là những khu vực thường xuyên có đông người dân, du khách đến tắm biển, trong khi nguy cơ tai nạn đuối nước luôn tiềm ẩn.

Không cầu kỳ, hình thức, mô hình được triển khai bằng những việc rất cụ thể: Bố trí áo phao, phao cứu sinh tại các vị trí thuận lợi; tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho người dân và du khách; nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức khi tham gia các hoạt động trên biển. Từ năm 2023 đến nay, hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đã được hưởng lợi từ mô hình. Điều đáng quý hơn cả là từ một công trình thanh niên, ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân khi xuống biển từng bước được nâng lên. Với Đại úy Vũ Tuấn Hải, đó chính là thước đo thiết thực nhất của phong trào Đoàn: Làm việc nhỏ nhưng đúng nhu cầu, đúng thời điểm và có ích cho nhân dân.

Tháng 4/2024, Đại úy Vũ Tuấn Hải được điều động về Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận (nay là Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng). Môi trường công tác mới đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn. Ở tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, lại không phải người địa phương, anh từng có lúc chịu áp lực trước khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp với cơ sở. Nhưng cũng chính từ áp lực ấy, người cán bộ Đoàn trẻ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm phải tự học, tự rèn, chủ động tham mưu và bám sát nhiệm vụ của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dấu ấn của Đại úy Vũ Tuấn Hải thể hiện qua sự bền bỉ trong tham mưu, kết nối và tổ chức các hoạt động hướng về địa bàn. Từ Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân” Xuân Bính Ngọ đến các hoạt động “Hãy làm sạch biển”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, mỗi phần việc đều được anh cùng đồng đội tính toán để vừa phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị, vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân. Những suất quà, học bổng, xe đạp, cờ Tổ quốc được trao tặng; những cây xanh được trồng mới; những buổi tuyên truyền, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức không chỉ là kết quả của một đợt thi đua hay một phong trào ngắn hạn. Đó còn là cách tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng góp thêm hơi ấm quân dân trên địa bàn biên giới, biển; để hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng hiện diện gần gũi hơn trong đời sống nhân dân.

Mô hình “Phao cứu sinh-Phòng, chống đuối nước” do Đại úy Vũ Tuấn Hải (ngoài cùng, bên trái, khi còn mang quân hàm Trung úy) tham mưu triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mô hình “Phao cứu sinh-Phòng, chống đuối nước” do Đại úy Vũ Tuấn Hải (ngoài cùng, bên trái, khi còn mang quân hàm Trung úy) tham mưu triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm 2025, Đại úy Vũ Tuấn Hải còn vinh dự được lựa chọn tham gia khối sĩ quan Biên phòng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Hơn 3 tháng cùng đồng đội luyện tập dưới cái nắng khắc nghiệt của Sơn Tây, Ba Vì và Hòa Lạc đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm sâu sắc. Đảm nhiệm vị trí số 14, hàng thứ nhất trong đội hình khối đi, Hải càng thấm thía rằng, danh dự của người lính không chỉ thể hiện trong những thời khắc trang nghiêm trên lễ đài, mà còn được hun đúc từ từng ngày rèn luyện, từng động tác chuẩn xác, từng lần vượt qua giới hạn của bản thân.

Đại úy Vũ Tuấn Hải chia sẻ: “Muốn thanh niên tham gia phong trào thì hoạt động phải thực sự hấp dẫn, thiết thực và khơi dậy được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Muốn làm được điều đó, cần có sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện và trên hết là tâm huyết của người cán bộ Đoàn”.

“Đừng từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì không có tiếng vỗ tay. Thời cơ, sự kiên trì và sự quyết đoán mới tạo nên bạn của ngày mai”. Câu nói ấy không chỉ là lời nhắn nhủ của Đại úy Vũ Tuấn Hải dành cho đoàn viên, thanh niên, mà còn là điều anh đang tự nhắc mình trên hành trình trưởng thành trong màu áo lính quân hàm xanh. Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, người cán bộ Đoàn ấy vẫn lặng lẽ giữ lửa cho những phong trào, công trình, phần việc nơi tuyến đầu, làm đẹp thêm hình ảnh tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng trong lòng nhân dân.

Với những thành tích đạt được, năm 2023, Đại úy Vũ Tuấn Hải được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt giải Nhất Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận (cũ) và được Tỉnh đoàn Bình Thuận (cũ) tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Năm 2025, Đại úy Vũ Tuấn Hải đạt giải A Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, tham gia và bảo đảm, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tuấn Kiệt

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-lua-tuoi-tre-noi-tuyen-dau-bien-gioi-tinh-lam-dong-post505168.html